Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta quậy đục nước ở hoàng cung

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Nói! Ngươi làm sao biết chuyện này? Ngươi còn biết gì nữa? Có bằng chứng gì?" Hoàng thượng kiềm chế cơn giận hỏi ta.

Ta khiêm tốn hỏi: "Hoàng thượng, người muốn hỏi chuyện nào trước?"

Hoàng thượng ngừng lại một chút, nói: "Đứa bé trong bụng Hoàng hậu!"

"Chuyện này à, phải bắt đầu từ việc Hoàng thượng là đoạn tụ." Ta đáp.

Hoàng thượng trợn tròn mắt, vẻ mặt "Liên quan gì đến trẫm".

Ta mỉm cười đáp: "Hoàng thượng à, người là đoạn tụ không sao, nhưng người là đoạn tụ mà còn ngủ với phụ nữ, thì không có đạo đức rồi."

Hoàng thượng nổi giận: "Trẫm là thiên tử!"

Ta gật đầu lia lịa, trực tiếp cắt lời hắn: "Đúng đúng đúng, người là thiên tử, nhà người có hoàng vị cần kế thừa, cho nên dù chân ái là đàn ông, cũng phải liên tục ngủ với phụ nữ để sinh con, nhưng người có hỏi người đàn ông của người có bằng lòng hay không?"

Hoàng thượng sững người, quay đầu nhìn Lâm Quý phi.

Lâm Quý phi dường như không ngờ ta biết nhiều chuyện như vậy, đã có chút tâm lý buông xuôi.

Thấy Hoàng thượng nhìn qua, hắn trực tiếp quay đầu đi, tránh ánh mắt của Hoàng thượng, bộ dạng không muốn quan tâm.

Hoàng thượng còn muốn kéo tay áo Lâm Quý phi.

Ta xem kịch vui không sợ chuyện lớn, đương nhiên phải thêm dầu vào lửa.

"Hắn không đồng ý! Cho nên hắn đã hạ thuốc người, tuyệt tự, người không có khả năng sinh con nữa!" Ta nói với vẻ đầy lo lắng.

Tay Hoàng thượng đang muốn kéo Lâm Quý phi dừng lại giữa chừng.

"Ngươi nói gì?" Hoàng thượng vẻ mặt không thể tin nổi.

Hoàng hậu thì bắt đầu cười lớn: "Ngươi căn bản không thể sinh, còn không chịu tự mình khám thái y, chỉ trách bụng chúng ta không nên thân, ngươi vậy mà còn uy h.i.ế.p ta, nếu không sinh được đích tử thì sẽ phế ta, nếu đã như vậy..."

Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác."

Ta gật đầu: "Hoàng hậu nương nương cũng là bị ép bất đắc dĩ, cho nên đành phải để thị vệ bên cạnh giúp Hoàng thượng cố gắng một chút."

Hoàng thượng tức đến mặt mày tím tái, nhất thời không biết nên tìm Hoàng hậu tính sổ trước, hay là tìm Lâm Quý phi tính sổ trước.

Thái hậu có chút mơ hồ, hỏi: "Vậy con của Thẩm Quý phi?"

Ta cười đến nỗi vỗ đùi: "Thái hậu nương nương, người hỏi trúng điểm rồi đấy."

Lâm Quý phi lập tức liếc mắt nhìn ta, đầy vẻ uy hiếp.

Nhưng ta đã đi đến nước này rồi, còn sợ ai?

"Con của Thẩm Quý phi, là của Lâm Quý phi đấy, bất ngờ không, ngạc nhiên không?" Nói xong ta liền cười trước.

Hoàng hậu sững người, cũng bắt đầu cười.

"Hoàng thượng, cái mũ xanh hai lớp này của người, đội thật sáng chói a."

Hoàng thượng tức giận đưa tay bóp cổ Lâm Quý phi: "Tiện nhân, ngươi dám phản bội trẫm."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-quay-duc-nuoc-o-hoang-cung/chuong-2.html.]

Lâm Quý phi phản bác rất có lý lẽ: "Người ngủ với phụ nữ được, tại sao ta không được? Dù sao trong cung nhiều phụ nữ như vậy, người cũng ngủ không hết, ta ngủ giúp người mấy người, chẳng phải là vì người sao?"

"Trẫm g.i.ế.c ngươi!" Hoàng thượng bắt đầu dùng hai tay bóp cổ Lâm Quý phi.

Lâm Quý phi cũng không cam chịu yếu thế, đánh trả Hoàng thượng.

Thế là hai người đánh nhau ngay tại chỗ, trong lúc giằng co, y phục của Lâm Quý phi bị kéo ra, hai quả núi đôi rơi ra, còn lộ cả cơ bụng.

Nói thật, so với Hoàng thượng của chúng ta, vóc dáng của Lâm Quý phi đúng là giữ gìn tốt hơn nhiều.

Thái hậu tức đến đau đầu, ngã ngồi trên ghế: "Nghiệp chướng, nghiệp chướng a! Hoàng thượng không có con, việc này phải làm sao bây giờ."

Nghe vậy, ta lập tức nói: "Thái hậu nương nương, người đừng lo lắng, dưa của ta còn chưa kể hết đâu, Hoàng thượng, cũng không phải Hoàng thượng thật."

Hai người đang đánh nhau lập tức dừng lại, Thái hậu và Hoàng hậu cũng kinh ngạc nhìn ta.

Ta cười đầy vẻ thần bí.

Dưa trong tay ta, thiên hạ ta có.

3

Hoàng thượng lên tiếng trước.

Anan

"Lâm Lang, ngươi suy nghĩ kỹ trước khi nói." Giọng điệu của Hoàng thượng đầy vẻ uy hiếp.

Ta là loại người sợ uy h.i.ế.p sao?

Ta nháy mắt với Hoàng thượng, vẻ mặt đầy ẩn ý.

"Hoàng thượng, người yên tâm, ta là người thật thà, thường chỉ nói thật."

Hoàng thượng vẻ mặt nghi ngờ, hiển nhiên không tin ta lắm.

Thái hậu lại hứng thú, truy hỏi: "Lâm Mỹ nhân, ý ngươi là sao?"

Hoàng thượng vẫn đang trừng mắt nhìn ta.

Ta cười hì hì, nói: "Những chuyện khác đều là thật, nhưng câu này là ta nói bừa."

Thái hậu vẻ mặt cạn lời.

Ta lại nhìn Hoàng thượng và Lâm Quý phi: "Hoàng thượng, hai người tiếp tục đi, đừng dừng."

Hoàng thượng rất muốn xử c.h.ế.t ta, nhưng bị câu nói vừa rồi của ta cắt ngang, lúc này lý trí đã quay lại, làm sao có thể làm ra chuyện tổn hại thân phận như vậy nữa? Giết một người, quá đơn giản.

Cho dù người đó trước một giây còn là người trong lòng hắn.

Ây da, không đánh nhau thì ta không có trò hay để xem, vậy thì không được.

Ta lại lật xem mấy tin đồn mình tích góp được, chuẩn bị thêm dầu vào lửa.

"Hoàng thượng à, Lâm Quý Phi này, hắn bụng dạ khó lường đấy!"

Hoàng thượng lập tức hỏi, nghiến răng nghiến lợi: "Hắn còn giấu trẫm chuyện gì nữa?"

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ta quậy đục nước ở hoàng cung
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...