Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tắm Máu Hoàng Thành

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng khi con ta, Tiêu Giác, c.h.ế.t thảm trước mắt, ép gãy toàn bộ những gì ta có, thì Tiêu Ngạn, bậc Cửu ngũ chí tôn, lại khuyên ta nhẫn nhịn. Hoàng đế nắm trong tay sinh mệnh của muôn dân, nếu hắn ta làm không được minh bạch, vậy thì để ta làm. Nữ phụ ác độc đến mức phát điên ư?

Rất thú vị, ta sẽ thử xem sao.

Vĩnh Ninh được đưa đến Quan Tước cung của ta, mang theo hai ma ma già cùng vài bộ y phục nhỏ không vừa người. Không còn nam chính, những dòng chữ kỳ lạ kia cũng biến mất.

Vĩnh Ninh quả thật không ngoan ngoãn, lại càng không hiểu lễ nghĩa. Ta còn chưa kịp ngồi xuống, nàng ta đã vội xé một cái đùi gà rồi tự mình gặm nhấm.

Các ma ma phía sau mặt mày tái mét, chỉ hận không thể cúi đầu xuống đất. Ta thản nhiên ngồi đối diện nàng ta, giống như khi múc canh cho A Giác, múc cho nàng ta một bát canh.

Nàng ta vùi đầu ăn thịt, ngốn ngấu nghiến ngấu đến mức không hề ngẩng đầu nhìn ta, kể cả bát canh ta múc cho. Trong chớp mắt, cả bàn đầy cao lương mỹ vị chỉ còn lại chút thức ăn thừa.

Nàng ta lau miệng, hành lễ rồi xoay người bỏ đi. Ánh đèn cung lạnh lẽo chiếu lên bóng lưng gầy gò, mỏng manh của nàng ta, khiến người ta không khỏi động lòng.

"Lần sau, chuẩn bị thêm thịt. Đứa trẻ này thích ăn thịt." Ánh mắt ta dừng lại trên đôi đũa thiếu mất một chiếc, mỉm cười. Vĩnh Ninh này, thật thú vị.

Hồng Diệp nhỏ giọng lầm bầm, đầy vẻ bất mãn: "Nương nương còn cười được nữa. Người muốn ai mà chẳng được, sao cứ nhất định phải là nàng ta chứ? Người nhìn xem lễ nghi, quy củ của nàng ta đi, nào có chút nào giống dáng vẻ của một công chúa. Đùi gà gặm một nửa, nửa đoạn xương chẳng biết giấu đi đâu, thật là thất lễ. Theo nô tỳ thấy, ngày mai cứ đưa nàng ta về đi. Người nên nghe lời bệ hạ, nhận nuôi nhị hoàng tử mới phải. Nhị hoàng tử vừa học giỏi, vừa khiêm tốn lễ phép, quan trọng nhất là rất nghe lời người. Không giống đại công chủ..."

Ta hứng thú hỏi nàng ta: "Nàng ta có gì không tốt?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tam-mau-hoang-thanh/3.html.]

“Nàng ta không hiểu lễ nghi quy củ, không coi ai ra gì, ngay cả làm bộ làm tịch cũng không biết, nói ăn là ăn, nói ngồi là ngồi, ngay cả lời ngon tiếng ngọt cũng chẳng nói được, mặc y phục thì ngắn cũn cỡn, không hợp với bất kỳ ai trong cung..."

Nàng ta ngừng lại. Nhìn ta với vẻ khó tin.

Vĩnh Ninh như vậy, sao mà giống ta khi xưa, bị bắt từ Mạc Bắc vào cung làm con tin đến thế.

Ta chỉ hận mình, sao lại chậm trễ với nàng ta rồi.

Vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay do Thái hậu nương nương ban tặng trước lúc lâm chung, ta nhỏ nhẹ nói: "Nàng ta không có mẫu phi che chở dạy dỗ, sống sót trong hậu cung ăn thịt người này đã không dễ dàng gì rồi, ngươi còn muốn nàng ta thế nào nữa?"

Tay Hồng Diệp khựng lại. Ta tiếp tục nói: "Huống hồ, nàng ta còn thông minh hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Dùng một chiếc đũa dẫn dụ bản cung tới đây, vậy bản cung sẽ dẫn ngươi đi xem kịch hay."

Khoác áo choàng, ta cùng Hồng Diệp bước trên nền đất lạnh lẽo giữa đêm thu, đứng ngoài cửa sổ phòng Vĩnh Ninh.

Vì lúc nãy đã phá vỡ quy củ, đường đường là công chúa, giờ đây đang bị hai bà ma ma già mắng té tát.

Một ma ma già chống nạnh, dùng ngón tay mập mạp chọc chọc vào trán Vĩnh Ninh:

"Đồ đầu thai quỷ đói! Ăn như c.h.ế.t đói vậy, xấu hổ c.h.ế.t đi được, bình thường chúng ta không dạy ngươi quy củ hay là bỏ đói ngươi? Đồ ngu ngốc, không biết lấy lòng quý phi để được ban thưởng nhiều hơn sao? Chỉ cần một bộ y phục trên người ngươi, cũng đủ cho chúng ta sống sung sướng cả năm rồi."

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tắm Máu Hoàng Thành
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...