Tôi ở trên chiếc kiệu đó trong sự sợ hãi của chính mình. Lúc này chiếc kiệu không ngừng lắc lư, khoảng tầm 10 phút cũng đã dừng lại. Tôi không biết bọn chúng dừng lại để làm gì, và không biết lại có chuyện gì xảy ra với tôi đây?
Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, ngay lập tức đã có một tên chuột bước vào bên trong, sau đó nắm lấy tay của tôi rồi nói: “Này, bây giờ Tân Nương lên xuống kiệu, cậu sẽ vào làm đám cưới với Tân Lang!”
Tôi nghe những lời này mà cảm thấy bối rối. Tôi không biết bản thân của mình là đàn ông mà, tại sao phải lấy Tân Lang chứ? Và rốt cuộc đám chuột tinh này muốn gì? Hay bọn chúng đều là gay, nên muốn bắt tôi về làm vợ? Nghĩ đến đây tôi cảm thấy khó chịu đến tột cùng...
Tôi không muốn làm ra những chuyện đồi bại như vậy với tên chuột khốn kiếp kia. Vẫn đang chìm trong sự hoang mang của chính mình, ngay lập tức hắn cũng đã đưa tôi vào bên trong hang động đó...
Ở đây tôi nhìn thấy mọi thứ đều sang trọng, giống như một đám cưới lễ nghi thực sự. Vẫn đang mơ màng nhìn xung quanh, ngay lập tức đã có một tên đàn ông khôi ngô tuấn tú bước ra. Lúc này hắn lên tiếng: “Đây chính là tân lang của ta sao? Và đám người đó hiến ta người cũng được đấy! Một chàng vợ như thế này, mà sống với ta 100 năm chắc hạnh phúc lắm đây...”
Nghe những lời này mà tôi trở nên bối rối. Vậy không lẽ cứ 100 năm hắn sẽ lấy vợ một lần sao? Và gu hắn không kén chọn nam nữ, gì cũng ăn hết hả? Và những người trong ngôi làng của tôi mới chính là người đã đưa tôi vào đây sao?
Càng nghĩ tôi càng trở nên tức giận. Tôi không ngờ đám dân làng đó lại làm ra chuyện bại hoại như vậy. Biết mình sẽ sống nên tôi không lo lắng lắm, vậy nên tôi đã lấy được sự can đảm mà hỏi: “Này con chuột tinh kia, hãy mau nói cho ta biết tại sao người lại bắt ta đến đây? Và những người làng hiến tế ta cho ngươi để làm gì?”
Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, ngay tức thì hắn cũng lên tiếng trả lời: “Để làm gì thì ngươi cũng tự hiểu rồi. Kể từ bây giờ ngươi sẽ là tân nương của ta. Và đám dân làng đó bởi vì muốn được ta che chở, nên mới dâng hiến người đến đây đó! Và ngươi hãy biết giữ thân giữ phận của mình đi, không thì đổi lại sẽ là cái c.h.ế.t. Và ta cũng không thích những tân nương chẳng nghe lời đâu!”
Tôi không biết phải làm gì trong tình huống này. Còn hắn thì lên tiếng bảo: “Nào, bây giờ đám cưới của ta cùng với ngươi sẽ chính thức bắt đầu, sau đó ngươi sẽ trở thành tân nương của ta!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tan-lan-bi-an/chuong-2-nen-tin-tuong-hay-khong.html.]
Tôi không biết mình phải làm gì trong tình huống này. Lúc đó tôi thật sự bất lực rồi, mà chỉ có thể làm đám cưới với hắn thôi. Giờ đây những câu nói không ngừng vang lên: nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng!
Dứt lời hắn cũng tiến đến chỗ của tôi. Sau khi nghi thức đám cưới đã làm xong, ngay lập tức hắn bế tôi lên người, mà nhìn tôi chăm chăm mỉm cười bảo:
“Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau động phòng ha!”
Tôi nghe câu nói của hắn mà trở nên đỏ mặt. Tôi không biết phải làm gì hết. Sau một lát hắn cũng đã đưa tôi vào phòng, rồi lên tiếng bảo: “À, ta quên chưa lấy rượu giao bôi, bây giờ ta sẽ đi lấy ha!”
Tôi chỉ có thể gật đầu mà thôi. Lúc này tôi thấy từ trên trần nhà con rắn kia lại bò xuống mà bảo: “Này, bây giờ ngươi hãy mau nghe lời, mà dùng con d.a.o đó để g.i.ế.c c.h.ế.t hắn, con d.a.o mà ngươi đã tấn công ta đó. Và chỉ có cách này ngươi mới có thể thoát ra được, bởi hắn ta đang muốn đoạt hồn của ngươi. Và ngươi nghĩ rằng một con yêu tinh có thể yêu ngươi sao? Nhưng không đây chỉ là một âm mưu. Nếu ngươi không mau rời khỏi nơi này, chắc chắn ngươi sẽ c.h.ế.t như những người kia!”
Tôi nghe lời con rắn nói mà cũng chẳng biết phải làm gì. Tôi suy nghĩ mình có nên tin tưởng nó hay không? Vẫn đang chìm trong sự hoang mang của chính mình, ngay lập tức tôi đã thấy một bộ xương treo trên tường. Lúc này tôi trở nên hoảng loạn, con rắn cũng nhìn thấy bộ xương đó mà bảo: “Này, đó chính là bằng chứng cho việc hắn đã g.i.ế.c người, sau đó hắn đã treo xác nạn nhân lên, để làm chiến lợi phẩm của hắn đó. Và bây giờ nếu như ngươi không thoát khỏi đây, chắc chắn ngươi sẽ như bộ xương kia thôi!”
Tài
Tôi nghe những lời con rắn nói mà cảm thấy sợ hãi, cơ thể tôi không ngừng run rẩy. Tôi chẳng biết phải làm gì trong tình huống này đây, trong khi con rắn nói: “Này, khi hắn vào trong đây, ngươi hãy dùng con d.a.o đó để đ.â.m vào tim của hắn. Lúc đó hắn ta sẽ c.h.ế.t, và ngươi có thể thoát khỏi được đây. Và cơ hội này chỉ đến một lần thôi, không có lần thứ hai đâu nên hãy nắm bắt!”
Thế là con rắn cũng đã bắt đầu bò đi. Trong khi từ bên ngoài con quỷ chuột đó cũng bước vào, tôi nhìn trên tay của nó là hai chén rượu giao bôi, mà trở nên bàng hoàng khi không biết uống vào có sao không? Với lại những lời mà con rắn nói có đúng không chứ? Hay nó đang âm mưu một điều gì khác chăng?
Lúc này tôi có thể nghe giọng nói dịu dàng ấm áp của ngài ấy vang lên: “Này, bây giờ nàng hãy mau uống đi. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau động phòng!”
Tôi trong sự sợ hãi mà cũng cầm lấy ly rượu kia; trong khi lý trí của tôi dường như cũng đã biến mất, mà nhìn hắn ta uống ly rượu. Tôi chỉ muốn có thể thoát khỏi nơi này, vậy nên tôi cũng đã quyết định cầm con d.a.o lên, ngay lập tức đã đ.â.m vào tim của hắn, khi hắn chưa kịp phản ứng...
--------------------------------------------------