Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TÀN PHAI

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ban đầu, tôi còn có chút mềm lòng với Diêu Khê.

Nhưng những gì tôi nhận lại, chỉ là sự trơ tráo không chút hối hận.

Từ đó, tôi đặt tài khoản của cô ta vào danh sách theo dõi đặc biệt.

Nhờ vậy, tôi đã thấy được rất nhiều điều mà bọn họ không muốn người khác biết.

Những bài đăng tương tự xuất hiện rồi nhanh chóng bị xóa.

Chỉ có tin nhắn ghim trên đầu trang cá nhân của cô ta là không bao giờ bị xóa đi.

Tôi lặng lẽ chụp lại mọi thứ.

Và bây giờ, tôi đã mang tất cả những chuyện dơ bẩn đó ra ánh sáng.

Đêm đó, Phí Tưởng gọi cho tôi.

Anh ta không đề cập đến việc cả ngày tôi không liên lạc: "em đang ở đâu? tối nay không về nhà sao?"

Tôi trả lời: "sau này cũng không về nữa. Thứ hai, chín giờ sáng, gặp nhau ở cục dân chính."

Tôi đã không định quay lại căn nhà đó nữa.

Những thứ cần mang đi, tôi đã dọn đến căn hộ mới thuê.

Phí Tưởng nói: "nhiều người đàn ông trong hôn nhân cũng giống anh, ai cũng nghĩ vậy. nhưng anh có thể thay đổi. không nhất thiết phải đi đến mức này."

Tôi lạnh lùng gọi tên anh ta: "Phí Tưởng."

Anh ta "ừ" một tiếng.

Tôi nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ: "con người quý ở chỗ biết tự lượng sức mình. Và hiện tại, tôi đã ghê tởm anh đến mức không thể chịu nổi. anh biết không? anh khiến tôi thấy buồn nôn."

Anh ta bật cười nhẹ:

"vậy thì cứ để em ghê tởm anh đi. chúng ta cứ tiếp tục như thế này cũng không sao. anh không quan tâm bao lâu, anh có thể đợi đến khi em thay đổi ý định."

Phí Tưởng là kiểu người chỉ thích theo đuổi những thứ không thuộc về mình sao?

Tôi bật cười: "tôi có bằng chứng hai người ở bên nhau, có thể kiện ra tòa để ly hôn, tôi có thể chờ cả thời gian xử lý đơn kiện. tiện thể nói thêm, tôi cũng không ngại dùng áp lực dư luận."

Tôi dứt khoát ngắt máy, lòng không chút gợn sóng.

Chỉ cảm thấy người đàn ông này đột nhiên lại muốn đóng vai một kẻ si tình thật là nực cười.

15

Vài ngày sau, video cuối cùng cũng được hoàn thành.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tan-phai/chuong-11.html.]

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi đặt tiêu đề nổi bật trên ảnh bìa video: "Món quà đặc sắc dành cho P tiên sinh và D tiểu thư."

Xin lỗi vì sở thích trêu chọc của tôi.

Tôi không cố ý viết rõ tên, nhưng phần lời bài hát và câu chuyện bên trong sẽ tự nói cho những ai biết rõ quá khứ—nhân vật chính là ai.

Nội dung cũng có chút tiết lộ bí mật, tóm gọn là:

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Ca sĩ nổi tiếng từ một cuộc thi tuyển chọn nhiều năm trước, thực chất rất nhiều bài hát là do tôi cùng sáng tác.

Nhưng vì muốn giúp anh ta phát triển sự nghiệp, tôi đã chấp nhận ẩn danh, đồng hành bên anh ta, viết ra hàng loạt bài hit trên mạng, ngây thơ nghĩ rằng điều này sẽ đổi lại một tình yêu vĩnh cửu.

Cho đến khi người chuyên viết những bản tình ca thuần khiết ấy, bị vợ phát hiện ra rằng anh ta cũng có một mối tình bí mật khác.

Trong khi tôi cô đơn chờ đợi anh ta ở nhà, thì anh ta lại ở khách sạn, an ủi nỗi buồn của một cô gái khác.

Có thể anh ta có tài, nhưng không thể phủ nhận rằng, một nửa linh hồn trong âm nhạc của anh ta đến từ tôi.

Phần lời bài hát trong video được viết rất chi tiết, từng chữ đều là những giọt nước mắt cáo buộc.

Hình ảnh trong video đến từ camera giám sát và những bức ảnh chụp màn hình của tôi, mỗi tấm đều được tôi chọn lọc cẩn thận.

Đúng vào dịp lễ, lượng người dùng trên nền tảng tăng mạnh.

Ninh Lộ có gần một triệu người theo dõi, cô ấy cũng cố tình chọn đăng tải video vào khung giờ cao điểm vào ban đêm.

Nội dung ngay lập tức bùng nổ.

Cư dân mạng nhanh chóng suy đoán và truy tìm danh tính những nhân vật liên quan.

Chỉ trong chốc lát, các chủ đề hot search trên mạng bị lấp đầy bởi:

"Ca sĩ nổi tiếng nhờ đạo nhạc và phản bội vợ."

"Nữ nhạc sĩ tài năng bị che giấu danh tính."

"Ca sĩ hát tình ca nhưng lại ngoại tình."

"Trợ lý bên cạnh thực chất là nhân tình của ông chủ."

Dân mạng hóng hớt không ngừng nghỉ.

Phí Tưởng và Diêu Khê càng nổi tiếng hơn trên mạng.

Phí Tưởng ghét bị quấy rầy vào ban đêm, nên có thói quen để điện thoại ở chế độ máy bay.

Vì vậy, đến sáng hôm sau anh ta mới phát hiện ra mọi chuyện.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TÀN PHAI
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...