Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TẠO PHẢN NHƯ VẬY SAO

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

12

Cứ như vậy, ta bị Lý Quý phi đối đầu suốt một tháng trời.

Sáng nay vừa tỉnh dậy, mở cửa sổ ra, mới hít một hơi không khí trong lành...

Thì bị người ta ném cho một cục đá.

Ta nhịn hết nổi, túm kẻ đó ra.

Cung nữ kia còn đang giãy giụa không ngừng, miệng la lớn: "Không phải ta!"

Ta bẻ quặt tay nàng ta lại, tức tối mắng:

"Cả tháng nay ngươi tới tám lần rồi đấy! Có thể nói với Lý Quý phi một tiếng, đổi người khác tới được không?"

"Chủ tử nhà ta không phải Lý Quý phi! Người đừng nói bậy!"

Ta thầm mắng Lý Quý phi ngu ngốc, bình thường phi tần đâu có chuyện sai cung nữ thân cận đến hại người.

Đang định mở miệng vạch trần nàng ta.

Thì Hoàng thượng đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, phất tay một cái.

"Lý Quý phi mưu hại Hoa Quý nhân, chứng cứ xác thực, phạt nàng ta cấm túc một tháng để kiểm điểm."

"Hoa Quý nhân chịu ủy khuất, phong làm Hoa Tần."

Ta: ? Thế là ta thăng chức rồi sao.

Không đúng, khoan đã, Hoàng thượng từ đâu nhảy ra vậy, ta trợn tròn cả mắt.

Trương công công chỉ qua loa với ta hai câu: "Chúc mừng nương nương, hạ quan chúc mừng nương nương."

Sau đó một đám người kéo theo cung nữ kia ào ào rời đi.

Ta nhíu mày, thấy không đúng, rất không đúng.

Dạo gần đây sao mọi chuyện lại suôn sẻ vậy.

Mí mắt phải của ta cứ giật liên hồi.

Quả nhiên, chưa đầy nửa tháng sau, Lý Thái sư bị tống vào đại lao.O Mai d.a.o muoi

Tội danh là tham ô, lạm quyền và có lòng mưu phản.

Môi hở răng lạnh, phụ thân ta liên tiếp gửi ba phong mật tín thúc giục ta nhanh chóng mang thai.

Vì vậy, lần tái thị tẩm đó, ta lén nhổ hết rượu Hoàng thượng rót cho ta.

Muốn xem rốt cuộc hắn làm thế nào để ngủ với ta.

Nhưng trong phòng tối đen như mực, ta chẳng nhìn thấy gì cả.

Trong bóng tối, có một bóng người cúi xuống bên tai ta thì thầm: "Khánh khánh."

Ta thấy giọng nói này quen tai, lại bị âm giọng trầm thấp khàn khàn ấy gọi tới mềm cả tai.

Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống khắp khuôn mặt ta, cuối cùng dừng lại trên môi ta.

Cả người ta đã tê dại, đầu óc cũng mụ mị.

Đêm ấy, ta xác định được, Hoàng thượng quả thật rất có sức lực.

Ta yên tâm rồi, hôm sau nhìn Hoàng thượng ánh mắt ta còn dịu dàng hơn vài phần.

Về đến lãnh cung, ta cứ ngây ngốc cười mãi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tao-phan-nhu-vay-sao/10.html.]

Chu môi nhớ lại, trong lòng ngứa ngáy.

Chẳng lẽ ta thực sự đã thích Hoàng thượng rồi?

Không được, ta vốn định g.i.ế.t hắn mà.

Kỳ thực cũng có thể không g.i.ế.t, đến lúc đó lén nuôi hắn cũng được mà.

Nghĩ vậy, ta không nhịn được mà xông vào ngự thư phòng.

Bóp giọng nói: "Hoàng thượng, thiếp rất nhớ người."

Hoàng thượng vừa thấy ta, sắc mặt cứng đờ vài phần.

"Là ái phi à."

Ta kéo mặt hắn qua: "Thiếp rất nhớ người, cho thiếp hôn một cái đi."

Hoàng thượng biến sắc, bắt đầu giãy giụa.

"Ái phi không thể!"

Nghe hắn từ chối, ta thầm nghĩ, đồ c.h.ế.t tiệt, ban đêm còn dính lấy ta như vậy, ban ngày lại bày ra vẻ đứng đắn gì chứ.

Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là đang thẹn thùng, vậy ta chủ động một chút cũng không sao.

Ta giữ chặt mặt hắn, chu môi tiến tới.

Hoàng thượng không nhúc nhích, nhắm nghiền mắt, như thể c.h.ế.t lặng.

Nhưng khi ta tiến gần thì sao cũng hôn không nổi, cảm giác khác hẳn Hoàng thượng đêm qua.

Ta đổi tư thế hôn lại, vẫn không được, thậm chí còn thấy buồn nôn.O Mai d.a.o muoi

Không kìm được mà khô khốc nôn ra một tiếng.

Kết quả làm cho sắc mặt Hoàng thượng tối sầm.

"Ngươi còn chê ta?"

Ta vừa định giải thích, lại một trận buồn nôn ập tới.

Nhìn thấy Hoàng thượng sắp đen mặt thành than, ta vội mở miệng:

"Chắc là hôm qua ăn trúng thứ gì rồi."

Hoàng thượng sai Trương công công đi gọi ngự y.

Tin tốt, ta không bị trúng thực.

Tin còn tốt hơn, ta đã mang thai.

Ta kích động nhìn Hoàng thượng: "Hoàng thượng, chúng ta có con rồi!"

Hoàng thượng kéo ra một nụ cười, nhưng ý cười không hề chạm tới đáy mắt.

"Hoa Tần có thai, trẫm rất vui mừng, phong làm Hoa Quý phi, ban thưởng trăm lượng hoàng kim, mười tấm gấm vóc."

Ta chăm chú nhìn sắc mặt hắn muốn tìm chút manh mối, hắn lại vội vàng rời đi.

Ta nheo mắt, lập tức cho người truyền tin cho phụ thân ta.

【Sự việc đã thành! Động thủ đi!】

Ta đâu phải cái loại đầu óc toàn nghĩ đến yêu đương như Lý Quý phi.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TẠO PHẢN NHƯ VẬY SAO
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...