Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tay Níu Chặt Tay 1: Anh Ấy Là Bếp Trưởng Đại Nhân

Chương 1

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nv chính: Thế Cảnh x Bạch Nhược Hạ

Khi con tim đã tổn thương...

Bạch Nhược Hạ nói: "Tôi xin lỗi"

Thế Cảnh nói: "Tôi chỉ quan tâm kết quả, không cần lời thừa thãi"

---

Có những chuyện dù không muốn nhưng cũng đã xảy ra, đã trở thành sự thật và sẽ chẳng ai có thể thay đổi được. Bạch Nhược Hạ luôn cho rằng bản thân đã phụ Thế Cảnh, dù là vì lí do gì, đó cũng là sự thật.

Ngày gặp lại Thế Cảnh, cô trong bộ dạng thật ngờ nghệch và lôi thôi, vô cùng bối rối và hoảng loạn không dám đối diện, còn anh thì vô cùng điềm tĩnh, diện mạo vô cùng anh tuấn.

Cô lắp bắp gọi: "Thế... Thế Cảnh"

Anh nhắc nhở: "Gọi tôi là Thế tiên sinh"

Thế Cảnh giờ đây là một vị đầu bếp trứ danh với tên là TC, nổi danh khắp nước với biệt tài: Không cần nhìn, chỉ cần ngửi có thể phân loại gia vị, dược phẩm,... Không cần ngửi, không cần nhìn, chỉ cần nghe có thể phân loại thảo dược khô... Không cần ngửi, không cần nhìn, không cần nghe, chỉ cần dùng tay cảm nhận là có thể phân loại gia vị, thảo dược khô... Dùng mũi để đánh giá độ đậm nhạt, nặng nhẹ của món ăn, chuẩn sát 100%.

Anh là vị bếp trưởng cao ngạo không ai có thể mời tham dự các chương trình quay hình.

Anh sở hữu một nhà hàng duy nhất ở Lục Bắc với tên là "Nhất Cảnh Hạ", cấu trúc vừa theo lối hiện đại phương tây vừa theo phong cách cổ kín, giá thành rất đắt, chỉ dành cho thượng lưu.

Có rất nhiều cô gái chủ động theo đuổi nhưng rất tiếc, trong tim của Thế Cảnh chỉ có hình bóng của một cô gái, người đã khiến anh tổn thương sâu sắc. Anh cho rằng, đối với cô ấy, anh chỉ là người qua đường.

---

Thế Cảnh luôn đi vào sâu trong giấc mộng của Bạch Nhược Hạ, cô không thể nào với tới nhưng cũng không muốn thức giấc. Vì khi tỉnh dậy, quanh cô chỉ còn là bóng đêm lạnh lẽo. Một sự thật tàn nhẫn mà cô phải gặm nhấm.

Nhưng Thế Cảnh lại nói: "Đã có lòng phụ, cớ gì còn có lòng khổ đau?"

Nhân vật: Thế Cảnh, Bạch Nhược Hạ, An Tuệ, Elen, Trịnh An Trạch, Tạ Hoành, Đề Nam

---

(Trước khi vào câu chuyện, An Ni muốn nhắc lại là các địa danh trong truyện của An Ni đều tự mình đặt, thời tiết theo tháng cũng tự mình viết theo ý, không có đất nước nào cả nha ^^ cảm ơn nè)

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...