Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tay Xé Bảo Mẫu Vô Lương

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng cậu ta không có quyền yêu cầu vợ không ly hôn, chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ bỏ đi.

Từ đó về sau không còn tin tức gì nữa.

Tôi không có thời gian quan tâm Vương Phát Tân sống ra sao.

Sau khi ba mẹ du lịch hết mười nước, thấy tuổi đã cao, không còn đủ sức nữa, nên quyết định ở nhà.

Vì vậy, vị trí bảo mẫu không thể bỏ trống, phải tìm người mới.

Có án lệ của thím Vương, lần này tôi quyết định tự mình phỏng vấn.

Vừa đăng tuyển, đã có rất nhiều công ty giới thiệu người.

Cũng có không ít bảo mẫu chuyên nghiệp nộp hồ sơ.

Tôi lọc hồ sơ một lượt, sau khi phỏng vấn sơ tuyển, còn phỏng vấn thêm lần hai.

Cuối cùng chọn được dì Lưu, một người làm việc cẩn thận, lý lịch gia đình cũng trong sạch.

Quyết định ba ngày sau sẽ thử việc, nếu phù hợp thì ký hợp đồng.

Dì Lưu rất vui vẻ, hận không thể làm việc ngay ngày mai.

Kết quả đến ngày thứ ba, dì ấy đột ngột báo với tôi là không thể làm việc này được, bảo tôi tìm người khác.

Trước khi ký hợp đồng, không phải tôi chưa từng gặp nhân viên bỗng hủy hợp đồng, nhưng đột ngột như vậy vẫn là lần đầu.

Tôi cũng không nghi ngờ gì, đành phải để trợ lý mời những người giúp việc đã vào vòng phỏng vấn sơ tuyển phỏng vấn thêm một lần nữa.

Điều kỳ lạ là.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tay-xe-bao-mau-vo-luong/chuong-12.html.]

Những người giúp việc được chọn ban đầu, hoặc là đổi ý không đến, hoặc là có vấn đề sức khỏe không thể nhận việc.

Phỏng vấn đi phỏng vấn lại, tôi và trợ lý đều hơi mệt.

Trợ lý còn nói đùa: “Lương cao như vậy, còn bao ăn bao ở, sếp Tống, hay là tôi chuyển sang làm người giúp việc đi? Như vậy cũng đỡ phải phỏng vấn.”

Trợ lý nói đúng, để người giúp việc chăm sóc ba mẹ tôi chu đáo, tôi đã tăng lương lên một vạn một tháng, đóng bảo hiểm đầy đủ, bao ăn bao ở còn có thưởng cuối năm.

Nhưng điều kiện hấp dẫn như vậy, mà những người giúp việc được phỏng vấn lại liên tục không thể nhận việc.

“Có phải bị chơi xấu không…”

Trợ lý lẩm bẩm một câu.

Tôi không trách cô ấy nói lung tung, ngược lại còn thấy cô ấy đang nhắc nhở tôi.

Tôi không nghĩ là trùng hợp, giống như có người giở trò sau lưng.

Mở hồ sơ cuối cùng ra, nội dung không nổi bật như những người trước đó.

Thím ấy dựa vào phần thực hành mới vào được vòng hai.

Bây giờ trong số những người giúp việc được chọn lúc đầu chỉ còn lại mỗi thím ấy.

[Bạn đang đọc truyện được chuyển ngữ bởi Thềm Hoa, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.]

Tôi chỉ vào ảnh thím ấy nộp, dặn trợ lý: “Bảo ngày mai người này đến thử việc.”

Tôi không tin mình không lôi ra được “con quỷ” này.

13.

Thím Uông nhận việc rất thuận lợi.

Không hề đổi ý hay gặp sự cố gì.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tay Xé Bảo Mẫu Vô Lương
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...