Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tha Thứ Cho Anh Mãi Mãi

Chương 20

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

" Cách tốt nhất để đưa Nancy vào tròng chính là trở thành vợ của Gin ".

Câu nói của Laysha liên tục xuất hiện trong đầu Linda. Trở thành Triệu phu nhân đó là điều cô mong muốn nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ ko những phải thành Triệu phu nhân mà còn phải trả thù Nancy. Dĩ nhiên cô rất muốn tìm ra kẻ hãm hại cha nhưng có phải cô quá vội vàng rồi ko. Vì lỡ đâu Nancy ko phải hung thủ, Laysha cô ta nói dối.....và quan trọng hơn Gin ko đồng ý kết hôn thì ko phải quá nguy hiểm sao.

Bây giờ người có thể giúp Linda chỉ có thể là cha của Gin. Đúng vậy ông ấy có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mình. Dù sao cũng phải thử vì lỡ đâu lại được được.

Bắt taxi tới thẳng tập đoàn AT, đến nơi cô mới biết thế là tráng lệ và hoành tráng. Từng nghe nói tập đoàn AT rất lớn nhưng ko ngờ lại lớn và vĩ đại như thế này. Ý định trở thành Triệu phu nhân bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- Tôi muốn gặp chủ tịch.

Linda tới quầy lễ tân bày tỏ nguyện vọng của mình vậy mà lại nhận được nguyên ánh mắt coi thường của bà chị lễ tân.

- Xin lỗi cô có hẹn ko ạ?

Lại còn có hẹn với chẳng ko hẹn, câu hỏi của bà chị lễ tân khiến Linda méo mặt ko biết trả lời thế nào cho phải thì bỗng nhiên vị cứu tinh xuất hiện. Đó là A Nam, cô vẫy gọi và được anh ta mời thẳng vào văn phòng của giám đốc trước sự ngạc nhiên của bà chị lễ tân.

Cô lặng lẽ bước vào lại bắt gặp hình ảnh ko được đẹp đẽ cho lắm. Một cô gái xinh đẹp, ba vòng hoàn hảo như nữ thần quảng cáo Seolhyun đang ôm ấp ngài chủ tịch đáng kính. Mà ngài chủ tịch cũng chẳng phải dạng vừa đáp trả rất nhiệt tình từng hành động, cử chỉ của cô ta. Tự dưng cảm thấy là người thừa thải, cô tính bỏ ra ngoài thì bị gọi giựt lại.

- Con dâu đã đến thì ngồi đi.

Cái gì? Bảo cô ngồi ghế xem phim XXX miễn phí phiên bản HD sắc nét à, cô có nghe nhầm ko đó.

Ngài chủ tịch ngồi dậy dù đang đến đoạn cao trào, cô gái đó bực dọc lườm Linda vì tội dám phá rối chuyện chăn gối của nhà người ta.

- Cầm lấy tiền và biến đi. Đừng để tôi thâyd mặt của cô.

Trời ơi đúng là tỉ phú có khác, chỉ cần ném một cọc tiền vào mặt là mọi chuyện có thể giải quyết êm xuôi.

- Còn con đến tìm ta có việc gì? _ ông ta chuyển chủ đề hỏi cô.

- Dạ chuyện kết hôn giữa cháu và Tinh Vũ.

- Sắp thành người một nhà nên xưng hô là con với cha cho nó quen dần.

- Dạ vâng.

- Đừng lo ngày kia sẽ là ngày đính hôn giữa con và Tinh Vũ.

Nhanh quá vậy, cô còn chưa thông báo cho Anna và Kan nữa mà.

- Phải triển nhanh để ta còn có cháu để bồng chứ _ nói xong ông ấy liền cười rất tự nhiên bất giác cô cảm thấy rất ấm lòng. Nước mắt bỗng rơi xuống, cô nhớ cha.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tha Thứ Cho Anh Mãi Mãi
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...