Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thái Tử Gia Nổi Điên Rồi!

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Không lạ gì mà vợ lại bỏ đi.”

Khuôn mặt dịu dàng của Mộ Thâm chợt vỡ tan.

Anh ta bóp chặt chuỗi tràng hạt, mạnh đến mức như muốn bóp nát nó.

“Hai người có thể ở bên nhau, hoàn toàn là nhờ Mộ Từ không biết xấu hổ, là một kẻ cuồng yêu.”

“Mộ Từ, cậu có gì đáng tự hào? Đúng là nỗi nhục của nhà họ Mộ!”

Mộ Từ đùa nghịch với ngón tay của tôi: “Dù sao cũng tốt hơn một số người bị vợ bỏ.”

“Cậu…”

Mộ Thâm tức giận bỏ đi.

20.

Bạn bè của Mộ Từ không nhiều, trong số đó có Mạnh Thạc, người vui mừng nhất khi biết tôi và Mộ Từ đã tái hợp.

Hôm đó, cậu ta tổ chức một buổi tiệc, uống rượu say mèm, vừa khóc vừa cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://www.hatdaukhaai.com/thai-tu-gia-noi-dien-roi/chuong-10-thai-tu-gia-noi-dien-roi.html.]

“Chị dâu, cuối cùng hai người cũng quay lại với nhau rồi! Cậu không biết, khi hai người chia tay, người khổ nhất là tôi đây này.”

“Không thấy Mộ Từ buồn bã sao? Tôi giống như một cái bao chịu đựng tất cả, nhất là những lúc cậu bị bắt nạt. Mỗi khi Mộ Từ kêu ‘Trời lạnh quá, đồ hỏng rồi’, tôi lại phải chạy tới chạy lui, thậm chí có khi còn bị gãy chân, thật khổ sở quá đi!”

Mạnh Thạc lắc đầu, nhìn tôi với vẻ thương cảm.

“Nhưng mà những người đó thật quá đáng, sao lại dám ức h.i.ế.p cậu như vậy chứ? Cậu thật sự chịu khổ nhiều quá!

“Nếu mà tôi biết, tôi đã không ngăn cản Mộ Từ rồi, đ.á.n.h bọn họ một trận nhớ đời, nhưng mà không được, như vậy thì phạm pháp, chúng ta đều là công dân tốt của xã hội mới mà…”

Mạnh Thạc nhìn tôi đầy chân thành: “Chị dâu, Mộ Từ tốt như vậy, cậu nhất định phải ở bên anh ấy nhé…”

Mộ Từ không kiên nhẫn, đá một cái vào Mạnh Thạc: “Cậu nói đủ chưa? Biến đi!”

Mạnh Thạc giả vờ khóc lóc một lúc rồi tự động lùi lại.

Nhìn vẻ ngoài không quan tâm của Mộ Từ, thực ra trong lòng cậu ta lại như đang vui mừng ra mặt, đôi mắt sáng lên, cứ như muốn nói: “Nói khen tôi đi, khen tôi đi.”

Tôi theo ý cậu ta, nhẹ nhàng hôn lên môi anh: “Mộ Từ, cảm ơn anh đã luôn chờ đợi em.”

Mong rằng anh sẽ luôn giữ được trái tim yêu thương này.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thái Tử Gia Nổi Điên Rồi!
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...