Mấy ngày qua trong cung vẫn yên ấn. Từ lúc nàng xử án công minh đến giờ Mạc phi cũng có ít thiện cảm với nàng,vì vậy thường xuyên qua lại.
Hắn dạo gần đây khá bận rộn vì nghe đâu ở một tỉnh lẻ đang bị lũ lụt nghiêm trọng. Hắn lại là người đảm nhận lo vụ này. Thời gian hắn về chỗ nàng cũng ít đi,đa số là ngủ ở thư phòng. Nhưng mà nếu có thời gian cũng không quên tranh thủ về cung gặp nàng. 2 phu thê họ tình cảm khá tốt nha.
Nghe tiểu Nô báo lại hắn đã thức cả đêm qua để làm việc. Nàng cũng thấy nên làm chút gì đó cho hắn. Rồi lật đật chạy đến phòng bếp bảo bọn nhà bếp dạy nàng nấu chè mộc nhĩ.
Đầu bếp ở đó đương nhiên khá ái ngại nhưng vì nàng một mực sai bảo nên cũng tuân lệnh. Sau cả buổi chiều “đốt nhà bếp” cuối cùng món chè mộc nhĩ của nàng cũng xong.
(Tác giả: Tiểu Nô đó là chè hay sao?
Tiểu Nô: Ờm...ừm nói thật thì giống món chè kho hơn?