Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THANH YÊN

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Liễu Diệu Tổ, là cha ta gạt nương ở bên ngoài có con riêng, hiện giờ đã mười tuổi, tháng sau liền phải tham gia khoa thi đồng tử.

Đời trước ta cũng ở bán thân Bách Hoa Lâu khoảng một tháng sau mới biết được sự tồn tại của Liễu Diệu Tổ.

Bởi vì cha ta tới tìm ta muốn bạc để giúp Liễu Diệu Tổ có lộ phí đi vào huyện tham gia khoa thi.

Lúc ấy ta thập phần tức giận, cảm thấy cha ta có lỗi với nương, không tính sẽ đưa bạc cho ông ta.

Nhưng là cha ta lại ở Bách Hoa Lâu la lối khóc lóc lăn lộn, nên ta cũng không có biện pháp nào khác, bất đắc dĩ tìm tú bà mượn mấy lượng bạc cho cha, lúc này mới làm ông ta dừng lại.

Liễu Diệu Tổ lần đầu tiên tham gia khoa thi đồng tử mà đã thi đậu, làm cho cha ta vui mừng khôn xiết, cảm thấy Liễu Diệu Tổ làm rạng danh gia tộc, muốn mang hắn về nhận tổ quy tông.

Ta vốn tưởng rằng khi nương biết sự tồn tại của Liễu Diệu Tổ sẽ khóc nháo lên, kết quả là nàng biết Liễu Diệu Tổ ngày sau khả năng trở thành tú tài lập tức liền tiếp nhận Liễu Diệu Tổ.

Đơn giản là cha ta nói, về sau Liễu Diệu Tổ trúng cử làm quan, nương ta cũng có thể trở thành cáo mệnh phu nhân.

Nương ta vì cái hứa hẹn này, buộc ta bất kể ngày đêm mà tiếp khách để kiếm bạc nuôi dưỡng Liễu Diệu Tổ học hành.

Ta vẫn nhớ rõ trước khi c.h.ế.t nương gắt gao mà che miệng ta lại, bắt ta đem rượu độc nuốt xuống, lúc ấy trong mắt bà đều là sự điên cuồng:

“Tiện nhân, ngươi đáng chết, đừng nghĩ hủy hoại Diệu Tổ của ta, ta phải làm cáo mệnh phu nhân…”

Bất quá lúc này nương sau khi nghe ta nói, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng với không dám tin?

Bà ta gắt gao mà bắt lấy ống tay áo của cha ta mà chất vấn:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-yen/chuong-2.html.]

“Thanh Yên nói Diệu Tổ là chuyện như thế nào? Ngươi rốt cuộc có chuyện gì gạt ta?”

Liễu Tố Tố cũng không còn khóc, đồng dạng nhìn về phía cha ta:

“Cha, bạc có phải hay không đều bị người đưa ra ngoài?”

Hiển nhiên so với chuyện của Liễu Diệu Tổ, Liễu Tố Tố càng quan tâm đến bạc.

Cha ta không nói chuyện, sắc mặt chuyển sang trắng bệch.

Ta mở miệng nói:

“Nương, muội muội, các ngươi như vậy liền không đúng rồi.”

Hai người có chút kinh ngạc nhìn về phía ta.

Ta cũng không thèm để ý mà tiếp tục nói:

“Cha có cái gì sai? Ông chỉ là muốn nối dõi tông đường mà thôi.”

Ta nói vậy làm ông ta phản ứng gay gắt, ném nương ta ra một phen:

“Nói không sai, ta muốn nối dõi tông đường có cái gì sai?

“Nếu các ngươi đã biết, ta cũng không cần giấu diếm, ngày mai ta liền đem Diệu Tổ rước trở về, hắn muốn tham gia khoa thi đồng tử, vừa lúc rước trở về bồi bổ thân thể.”

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THANH YÊN
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...