Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thèm Khát Yêu Thương

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5.

" Là em đã phá hỏng kế hoạch của tôi nên em mới phải là người chịu thiệt chứ! " anh quát lớn.

Tôi khoanh tay lại, nhíu mày nói. " Này nhé tôi là ra mặt giúp anh phá phách gì ở đây!? "

Tiêu Dã khẽ nhếch môi. Anh tường thuật lại kế hoạch ngăn cản của mình một cách chi tiết.

" Lấy 15% cổ phần để ngăn cản ông lão Lệ, anh thương em gái thật đấy! " tôi cảm thán

" Sao vậy bây giờ em muốn bù đắp như thế nào? "

" Không, từ từ đã sao tôi cứ có cảm giác sai sai ở đâu đó ấy...? "

" Em chậm hiểu thật! Bây giờ ông nội yêu cầu anh kết thông gia với Lý gia thì chúng ta phải hẹn hò giả với nhau trước mặt ông. "

" Rồi đợi ông nội anh xuống lỗ thì chúng ta chia tay là được, có đúng không! " tôi chợt hiểu ra.

" Chính xác là như vậy, cuối cùng em cũng hiểu. "

Bởi vì đã đến quá trưa nên Tiêu Dã đã mời tôi ăn một bữa ở nhà hàng Việt Nam gần đó. Tôi xuống xe, bụng đói cồn cào, gấp gáp bước nhanh ra cửa, không để ý ở phía sau. Anh xa xăm nhìn tôi, miệng lẩm bẩm.

" Ông anh sống rất dai... "

#

Hừm, hừm. Phở bò lúc nào cũng ngon hết! Chỉ tiếc là tôi còn thèm mấy cái bánh quẩy. Ông, bà chủ là người Việt, vừa giản dị lại thân thiện, cách bày trí cũng theo đất nước họ. Biểu tượng cờ đỏ sao vàng không còn gì nổi bật hơn! Nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ đi nhiều lần nữa!

Bà chủ niềm nở nói. " Hai cô cậu này. Tôi nói, ở bên kia đường có quà lưu niệm cho các cặp đôi, rất đẹp! Hay là... "

" Hả? Bọn con không phải... " tôi lúng túng giải thích.

Bỗng anh khoác vai tôi, giọng nhẹ nhàng, ân cần nói: " Chúng con là vợ chồng sắp cưới, nếu được thì bác có thể giới thiệu vài cửa hàng bán váy cưới cho chúng con. "

Hai ông bà chủ nhìn nhau rồi cười xòa. Nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện với chúng tôi. Nước trà đá bên cạnh cạn dần. Một khách hàng khác bước vào, hai người vội đứng dậy, đeo cái tạp dề và đeo bao tay vào. Không quên chúc hai người chúng tôi hạnh phúc trọn vẹn.

Chiếc ô tô của anh lao vun vút trên con phố Thượng Hải tấp nập. Không một ai nói gì về chuyện vừa xảy ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/them-khat-yeu-thuong/chuong-5.html.]

#

Tiêu Dã bước vào căn biệt thự rộng lớn với tâm trạng hỗn loạn. Anh ngả người xuống chiếc sofa màu đen. Tay đỡ trán.

Một giọng nói quen thuộc vang lên. " Anh trai à~Có phải đã cảm nắng chị gái rồi không~" Lệ An trêu ghẹo anh.

" Tốt nhất là nên giao giấy chứng nhận kết hôn của hai người cho anh. " Mặt anh cau có, khó chịu.

" Anh biết được từ khi nào vậy!? "

" ...Khoảng 30 phút trước. "

Con em gái vội lảng tránh sang chuyện khác rồi chuồn nhanh vào phòng của mình để anh trai thân mến bơ vơ, lạc lõng giữa phòng khách.

" Nếu thực sự chúc phúc cho hai người họ...Chúng ta sẽ có một kết cục khác à? Lý Giai Nguyệt... "

Hình như Tiêu Dã cũng biết gì đó về sự thật của thế giới này.

#

Từ khi hẹn hò ngày nào anh cũng quan tâm, hỏi han tôi. Đến ngày nào bị dâu, trà sữa thích loại nào, ghét ăn gì, dị ứng với cái gì anh cũng đều biết rất rõ. Dần dần mỗi lần ở bên anh, trái tim tôi đều khẽ rung nhẹ, tưởng rằng thời gian cứ như vậy trôi đi. Không ngờ...

Tôi vừa tan học xong thì một chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng. Chắc là đến đón Lệ An. Tôi lướt ngang qua, bỗng cửa kính xe hạ xuống. Giọng nói trầm ấm vang lên.

" Sao vậy? Chẳng phải hôm qua đã giao kèo rồi sao? "

" Anh có nói với em tiếng nào đâu? "

" Rồi, rồi em lên xe đi không bị cảm giờ."

Vì mối quan hệ của chúng tôi đã thân thiết hơn nên cũng vô thức đổi cách xưng hô.

Tôi bực bội đóng mạnh cánh cửa xe lại. Chợt nhớ tới lời than thở của Lệ An sáng nay, ngữ khí tôi còn chanh chua hơn.

" Em nói cái này nhé, anh già rồi thì nên để lớp trẻ như bọn em được yêu đương, trải nghiệm các thứ chứ! Anh thực sự không thể bảo vệ An An mãi được đâu. Em ấy cũng phải có hạnh phúc của riêng mình chứ! "

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thèm Khát Yêu Thương
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...