Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên kim giả

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiêu đề của bức tranh là "Bướm", Tống Nhứ nghe xong trong lòng có gợn sóng kỳ lạ. Nhìn nụ cười không chút nghi ngờ của Kiều Ngưng, trong lòng cô ấy đã âm thầm đưa ra quyết định.

Trước sinh nhật một ngày Kiều Ngưng chuyển về nhà, hai cô gái nằm trên giường, đầu dựa vào nhau cùng lật album xem ảnh.

Số lượng ảnh Kiều Ngưng chụp cùng cha mẹ đã giảm dần kể từ khi cô bốn tuổi. Tống Nhứ không khỏi cảm thấy xót xa khi nhìn cô thường xuyên xuất hiện một mình trước ống kính, nỗi cô đơn trong mắt trào dâng.

Cho dù có nhận lại con gái mình thì cha mẹ Kiều cũng không ở lại Ninh Thành trọn một tháng, không thể phủ nhận rằng họ rất yêu thương con mình. Tuy nhiên, dù mỗi tháng họ có gọi hai cuộc gọi video, Tống Nhứ cũng phải thừa nhận rằng họ quá coi trọng sự nghiệp của mình mà đã bỏ qua việc đồng hành cùng con gái.

Tống Nhứ không cảm thấy quá khó chịu vì cô ấy đã quen ở một mình, thậm chí còn cảm thấy yên tâm hơn. Trong lòng cô, vị trí của cha mẹ Tống không thể thay thế được, nếu cha mẹ Kiều hỏi han ân cần cô ấy, cô ấy không chắc mình sẽ đáp lại được giống vậy.

Nhưng còn Kiều Ngưng thì sao? Liệu có ai hôn chúc ngủ ngon khi cô ngủ vào ban đêm không? Ai sẽ ôm cô và an ủi cô khi có sấm sét? Cha mẹ Kiều có đưa cô đến công viên giải trí cả ngày khi có ngày nghỉ không?

Đều sẽ không.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-gia/chuong-14.html.]

Khi Kiều Ngưng còn rất nhỏ, cô đã học cách trở thành một cô con gái ngoan ngoãn, nghe lời, không được khiến mọi người lo lắng.

Bây giờ, cô ấy thay thế Kiều Ngưng nhận tình yêu thương từ cha mẹ, vô tình làm cô mất đi tình yêu thương đó.

Trong mắt Kiều Ngưng không có chút khác thường nào, cô chỉ vào mấy bức ảnh của Tống Nhứ, tò mò hỏi: “Tống Tống, khi còn nhỏ cậu không để tóc dài à?”

Trong ảnh, Tống Nhứ ăn mặc trung tính, tóc cắt ngắn, ngồi xổm ở công viên giải trí nhặt kẹo trên đất.

[Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]

Tống Nhứ chậm rãi cúi đầu cười, tựa như một bông hoa nở ra sau khi băng tan, xinh đẹp đến mức Kiều Ngưng sững sờ trong giây lát. Cô ấy chạm vào tóc Kiều Ngưng, vẻ mặt xấu hổ: “Đúng vậy, sau đó tôi đã gặp một công chúa thỏ, cô ấy nói sau này sẽ cưới tôi.”

Kiều Ngưng vừa mới hồi phục sau cuộc tấn công sắc đẹp lại một lần nữa bị sốc trước tin “Tống Tống là anh trai ấm áp mà cô đã gặp ở công viên giải trí”.

Kiều Ngưng 8 tuổi đang mặc váy công chúa và đeo băng đô tai thỏ. Khi cô lo lắng vì đi lạc và không tìm thấy chú quản gia, cô đã gặp Tống Nhứ, người được cha mẹ đưa đến công viên giải trí. Lần đầu tiên gặp được một người bạn cùng tuổi đẹp trai như vậy, Kiều Ngưng nhỏ không chút xấu hổ quyết định: “Sau này cậu phải tới cưới tôi, tôi là công chúa thỏ. Hoàng tử thỏ, đừng quên nhé!"

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên kim giả
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...