Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Mệnh Như Ta

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta hỏi: "Ngươi thực sự không biết vì sao Mẫu hoàng của ta lại g.i.ế.c vua, vì sao mẫu thân của ngươi vì sao lại đáng c.h.ế.t sao?"

Thượng Quan Cẩm âm trầm nhìn ta.

Nhưng ta rõ là nàng biết.

Khi phụ thân của ta còn tại vị, người đã sống xa hoa vô độ mà bỏ bê triều chính. Địa vị phụ nữ cực kỳ thấp kém, thấp đến mức mỗi khi trời gặp đại hạn, dân chúng lầm than, các nàng sẽ trở thành "lương thực dự trữ" của mỗi nhà. Có người bị g.i.ế.c bởi chính phu quân của mình, có người bị g.i.ế.c bởi chính con trai của mình.

"Đàn ông mới là gốc rễ của quốc gia, phụ nữ chỉ biết sinh con, các nàng c.h.ế.t rồi thì sẽ không có người sinh con. Đến lúc đó, dân số giảm, lương thực sẽ nhiều hơn."

Quan điểm này chính là do mẫu thân của Thượng Quan Cẩm đề xuất. Bà ta không những mặc kệ những chuyện này, thậm chí còn làm ngược lại, ra sức cổ súy hành vi đó. Người như thế, c.h.ế.t cũng đáng.

"Năm xưa Mẫu hoàng của ta thấy ngươi còn nhỏ nên mới giữ lại mạng cho ngươi. Ngươi có thể an ổn mà ngồi trên vị trí này ngày hôm nay chính là nhờ công lao mười năm Mẫu hoàng của ta chăm lo cho dân chúng và thúc đẩy nữ quyền. Nếu không, ở tuổi này, ngươi đã sớm đã bị coi như một món đồ mà gả đi cho người khác rồi, nếu sinh ra trong gia đình bình dân những năm trước, ngươi cũng có thể trở thành miếng thịt trên bàn ăn bất cứ lúc nào. Lục hoàng muội, lòng tham của con người là không đáy, nhưng đừng quá tham lam."

Ta đổi họ của mình theo họ của mẫu thân - Thượng Quan, Thượng Quan Cẩm cũng vì để bày tỏ lòng trung thành với Mẫu hoàng của ta nên cũng theo đó mà đổi. Những gì ta có, nàng ta cũng muốn có, bao gồm cả hoàng quyền.

"Cùng là phụ nữ, tại sao ngươi được ngồi lên ngai vàng còn ta thì không chứ?" Nàng ta oán hận nói: "Tô Dư Chu đúng là phế vật! Tên vô dụng. Tốn bao nhiêu công sức cẩn thận lên kế hoạch, để rồi lại bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời như vậy! Đáng lẽ ta nên thừa lúc ngươi còn chưa trở lại thân thể mà tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t ngươi mới đúng!”

Tô Nguyệt bỗng dưng bị dọa sợ.

Cô ta khô khốc nói: “Có bệnh không vậy, phụ nữ các ngươi ở đây không yêu đàn ông mà yêu quyền thế, thứ này có gì tốt đẹp đâu chứ.”

“Ngoại thần không can dự nội cung, tông thất không dự chính sự. Ngươi nhiều lần can thiệp vào chuyện hậu cung của Trẫm, theo luật pháp triều Trẫm, tính là tội làm loạn hậu cung, đây là tội thứ nhất. Chiêu mộ binh lính, dã tâm rõ ràng, thuộc tội mưu nghịch, đây là tội thứ hai. Tham ô quốc khố, thuộc tội tham ô, đây là tội thứ ba.” Ta lạnh giọng quát: “Người đâu.”

Ta vừa dứt lời, trên nóc mái nhà, vài bóng người nhanh chóng nhảy xuống. Bọn họ cầm đao bao vây, kìm chặt lấy Thượng Quan Cẩm.

“Dựa trên những tội này, Thượng Quan Cẩm sẽ bị giáng xuống thành thường dân.”

Ta đưa mắt nhìn phủ đệ to lớn của nàng ta, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Mẫu thân của Thượng Quan Cẩm từng là một thương gia giàu có, nói không chừng bà ta còn lén lút để lại cho nàng ta một khoản tiền tài kếch xù.

“Lập tức tịch thu toàn bộ tài sản của nàng ta bổ sung vào quốc khố, sau đó chọn ngày xử trảm.”

Tịch thu toàn bộ!

Thượng Quan Cẩm nắm chặt trâm cài, nghiến răng cười ha hả: “Hoàng tỷ thật không từ thủ đoạn, Hoàng muội ở dưới địa phủ chờ ngươi!”

Nàng ta giơ tay lên, lựa chọn tự vẫn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-menh-nhu-ta/chuong-9.html.]

Máu b.ắ.n tung tóe xa tận nửa thước.

Tô Nguyệt bị sự quyết tuyệt của nàng ta dọa sợ, nửa ngày liền không dám lên tiếng.

“Các ngươi đúng là… ai nấy cũng như chó điên vậy.”

--- Chương 19 ---

Tuyết rơi lả tả, làn gió buốt lạnh báo hiệu đông đã về.

Ta khoác áo choàng lông cáo màu đen huyền, tựa vào Long ỷ, chống cằm nhìn xuống bên dưới với sự khinh miệt.

“Thần - sứ giả Tây Lăng - Giả Ba Nhĩ tham kiến Bệ hạ.”

“Bình thân.”

Người Tây Vực có thân hình vạm vỡ dừng lại, ngạc nhiên ngẩng đầu lén nhìn ta một cái.

Chờ một hồi lâu cũng không có động tĩnh, ta biết, hắn đang đợi ta bước xuống đỡ hắn dậy.

Năm ngoái khi sứ giả tới cầu hòa, Tô Nguyệt đã làm như vậy. Vừa thấy người Tây Lăng to lớn như một ngọn núi, suýt nữa thì cô ta đã mềm nhũn cả chân quỳ xuống. Cả quá trình cô ta đều cười nịnh nọt người ta.

Nghe nói không lâu sau đó, ở nước Tây Lăng có lan truyền những lời đồn đại như thế này:

「Nữ Đế của Bắc Quốc là một kẻ nhu nhược, lòng dạ đàn bà.」

「Hoàng tộc uy phong trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế thôi.」

「Phụ nữ thì cứ yên phận sinh con đi, học đòi đàn ông trị quốc làm gì, chỉ tổ khiến người ta chê cười, hừ!」

Giả Ba Nhĩ thấy không ai để ý đến hắn thì thô lỗ hừ mạnh một tiếng: “Hôm nay tinh thần của Bệ hạ có vẻ phấn chấn, thân thể khỏe mạnh, lưng cũng thẳng hơn trước rồi.”

Anan

Có lẽ hắn đang muốn gợi nhớ đến dáng vẻ bối rối của Tô Nguyệt năm ngoái.

Hắn ta cười phá lên, âm thanh vang vọng trong yến hội to lớn, vô cùng lạc lõng.

Ta cũng không nổi giận mà chỉ khẽ nhếch khóe môi, lười biếng hỏi: “Lần này sứ giả tới là vì chuyện gì?”

“Thần mới là người phải hỏi, Bệ hạ có ý gì vậy? Vương của chúng thần đã chân thành gửi lời cầu hôn tới một nữ nhân của Bắc Quốc các người, ngài lại không đưa tới, cũng không nói năng gì.” Hắn lại nói: “Ôi, thần quên mất Bắc Quốc bây giờ đang đề cao nữ quyền. Theo quy củ, đáng lẽ phải đưa một nam tử đi hòa thân mới phải.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Mệnh Như Ta
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...