Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thợ Săn Phù Thủy

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trải qua một phen hú vía, lúc này tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, chân tay bủn rủn. Khi lên ngựa, tôi trượt chân ngã “bịch” xuống đất.

Bắp chân bị vướng vào bàn đạp ngựa, tạo thành một vết thương dài.

Đội ngũ sản xuất chạy đến đỡ tôi, hỏi tôi có muốn quay về doanh trại không.

Tôi lo lắng thời gian không còn nhiều, các thợ săn sẽ không thể đối phó được với Quân Diệp Lâm.

Thu Vũ Miên Miên

Nên chỉ sơ cứu qua loa rồi tiếp tục.

Các ngôi sao khách mời không biết đã trốn đi đâu, các thợ săn cũng đuổi theo.

Tôi không thể lên ngựa, chỉ có thể dắt ngựa đi từ từ.

Hoàng hôn tắt hẳn, màn đêm buông xuống.

Tôi ngậm cọng cỏ đuôi chó, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, qua đêm nay, sẽ chỉ còn lại nửa ngày nữa.

Vừa ăn qua loa vài miếng lương khô, đang ngáp ngắn ngáp dài thì bỗng thấy một luồng sáng di chuyển từ xa.

Là đồng đội thợ săn?

Là ngôi sao khách mời?

Hay là đội ngũ sản xuất?

Nghe thấy tiếng hú, tất cả mọi người đều bừng tỉnh.

“Có phải chó sói không?”

“Là tiếng sói hú!”

“Aaa, sao lại có sói? Sợ quá, sợ quá.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tho-san-phu-thuy/chuong-12.html.]

“Chẳng lẽ chúng ta sẽ c.h.ế.t ở đây sao…”

...

Đội ngũ quay phim cũng hoảng loạn, vội vàng gọi cứu viện.

Trong bộ đàm vang lên giọng nói mơ hồ: “Chúng tôi đang ở gần đây, sẽ đến ngay...”

“Nhanh chóng gửi định vị, chúng tôi đang đi về phía đó.”

Bên đống lửa, mọi người cảnh giác đứng cạnh nhau, lưng tựa lưng tạo thành một vòng tròn.

Xung quanh từ vài luồng sáng đã dần dần càng lúc càng nhiều.

Ánh sáng dần rõ nét hơn, từ trong bóng tối, từng con sói hiện ra.

Trước khi đến đây, đội ngũ sản xuất đã khảo sát kỹ rồi, khu vực này đã rất lâu không xuất hiện chó sói đồng cỏ.

Không ngờ, chúng tôi lại gặp phải.

Bầy sói dần dần thu hẹp vòng vây, giống như một tấm lưới lớn đang chụp xuống, khiến người ta nghẹt thở.

Tất cả mọi người đều sẵn sàng chiến đấu, nồi niêu xoong chảo đều được dùng làm vũ khí.

Mũi tên của tôi không có đầu mũi tên nên lúc này tôi đang cầm một cây gậy lửa trước người.

Trong lúc chúng tôi đang giằng co với bầy sói, tất cả mọi người đều nín thở, sợ rằng chỉ một giây sau bầy sói sẽ lao vào tấn công.

Bỗng nhiên, từ bầu trời đêm vang lên một tiếng còi thật to.

Là nhịp điệu tiếng còi của tôi!

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thợ Săn Phù Thủy
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...