Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THỤC NHÂN

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta nghiêng người, kéo vạt váy suýt bị nàng ta nắm lấy.

"Tạ cô nương, Điện hạ bệnh nặng rồi, dù thế nào cũng không tỉnh lại, trong mơ cứ liên tục gọi tên Người. Người đến thăm chàng, biết đâu chàng sẽ tỉnh lại!"

Lần thứ hai trong hai kiếp nghe thấy giọng nói của Liễu Nhược, thật không dễ dàng gì. Ta đứng trên cao nhìn xuống nàng ta, không hề muốn để tâm.

"Tạ cô nương, vì tình nghĩa thanh mai trúc mã của Người và Điện hạ, xin Người hãy đến Đông Cung một chuyến đi!"

Liễu Nhược lại bắt đầu dập đầu: "Là dân nữ đã quá tham vọng! Chỉ cần Tạ cô nương đồng ý, dân nữ nguyện ý làm thiếp!"

"Tạ cô nương, dân nữ cầu xin Người!"

Ta vừa nhíu mày, bên cạnh đã có tiếng lạnh lùng quát: "Các ngươi quản việc kiểu gì vậy? Mèo hoang ch.ó dại nơi nào cũng dám thả vào phủ?"

Hóa ra, Hồng Nhạn sau khi mắng Thái tử là "chó", ngày càng thẳng tính hơn.

Cá Chép Bay Trên Trời Cao

"Quản gia! Đuổi khách!"

Liễu Nhược bị đuổi khỏi phủ, không bao giờ được phép bước vào nữa.

Vốn là một chuyện không đáng kể, nhưng ta càng ngẫm nghĩ lời nói của nàng ta, càng cảm thấy có điều bất ổn.

Sở Hằng sinh bệnh, gọi tên ta?

Hắn ta đối với ta làm gì có tình sâu nghĩa nặng đến thế?

Hơn nữa, lần trước hắn ta nói gì về việc mơ thấy ta và hắn thành thân. Chẳng lẽ hắn ta…

Ta trùng sinh một lần đã không còn gì kỳ lạ, nên không có chuyện gì là không thể.

Nhưng, lỡ như hắn ta nhớ lại kiếp trước, vậy nước cờ thứ ba của ta, nên đặt ở đâu?

24.

Trước đây ta từng khoe khoang với Sở Ngu, chỉ cần chàng kết đồng minh với ta, chỉ cần ba nước cờ, ta sẽ giúp chàng lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về chàng.

Kiếp trước đã c.h.ế.t t.h.ả.m như vậy, ta tuyệt đối không thể để Sở Hằng an vị làm Thái tử. Thậm chí là đăng cơ.

Ta cho người theo dõi Đông Cung.

Sở Hằng đã tỉnh lại, trông có vẻ không có gì khác lạ. Đông Cung cũng không có việc trọng đại nào xảy ra.

Trước cửa Cần Chính Điện trống không. Sở Hằng không còn đòi hủy hôn nữa, mà chuyển sang hoãn lại ngày thành hôn của hắn và Liễu Nhược.

Điều này lại càng khiến ta bất an.

Với tính cách của Sở Hằng, nếu không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Hắn ta hoãn ngày thành hôn, có phải vì…

Hắn ta cũng biết, ngày đó, sắp đến rồi.

Nước cờ thứ ba của ta, sẽ được bày a vào một đêm nào đó sau một tháng.

Đêm đó, Bệ hạ lặng lẽ băng hà trong gió Thu.

25.

Từ xưa đến nay, ngày Hoàng đế băng hà là ngày quan trọng nhất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuc-nhan-iutr/chuong-8.html.]

Nhưng đối với Sở Hằng lại là ngoại lệ. Hắn ta không có đối thủ cạnh tranh.

Kiếp trước Bệ hạ cưỡi hạc về Tây phương trong giấc ngủ, mãi đến sáng hôm sau mới bị nội thị phát hiện. Sở Hằng không kinh động, không hiểm nguy, bình yên mà thuận lợi tiếp quản ngôi vị Hoàng đế.

Nhưng kiếp này, có Sở Ngu. Có ta.

Chỉ cần nước cờ thứ ba của ta bày ra đủ tốt, đủ chuẩn xác, thì việc đá Sở Hằng ra khỏi cuộc chơi, chẳng hề khó khăn.

Ta chuẩn bị mọi thứ theo kế hoạch. Cùng phụ thân tâm sự thâu đêm. Đưa bản đồ bố phòng Hoàng cung cho Sở Ngu. Viết thư cho hai huynh trưởng.

Đông Cung vẫn vạn sự bình thường. Sở Hằng vẫn lên triều xuống triều như thường lệ, Liễu Nhược vẫn rưng rưng khóc lóc.

Chẳng mấy chốc, một tháng đã trôi qua.

Khi màn đêm buông xuống, ta gửi thư cho Sở Hằng:【Giờ Tý, gặp ở sông Hộ Thành (sông bao quanh bảo vệ thành).】

26.

Ta và Sở Hằng kỳ thực vẫn có chút ký ức đẹp.

Trước khi Liễu Nhược xuất hiện, mỗi dịp sinh thần của ta, Sở Hằng đều cùng ta ra sông Hộ Thành thả hoa đăng.

Lúc nhỏ không hiểu thẹn thùng, nguyện ước gì cũng lớn tiếng nói ra. Chẳng mấy ngày, những món đồ ta mong muốn sẽ được gửi từ Đông Cung đến. Lớn hơn chút, ta không nói nữa, Sở Hằng cũng luôn có thể dò hỏi từ người bên cạnh để biết sở thích của ta.

Khi ta đến sông Hộ Thành, hắn ta đã ở đó. Chỉ một ánh mắt, ta biết phỏng đoán của ta không hề sai. Vị Thái tử non nớt và kẻ đã từng làm Đế vương mười năm, ánh mắt đã có khác biệt.

"Thục Nhân, đã mấy năm không đến nơi này rồi." Hắn nhìn dòng sông Hộ Thành âm u.

Giờ này, đương nhiên không có hoa đăng.

"Ta nhớ năm đó nàng trượt chân từ chỗ kia." Hắn chỉ vào một mỏm đá dưới sông, "Sợ hãi khóc oà lên."

"Vẫn là ta kéo nàng lên."

"Điện hạ có trí nhớ thật tốt." Ta cười cười, "Ta lại không nhớ rõ."

"Cho nên ngay khi trở về, nàng đã quyết định tránh xa ta, phải không?"

"Nếu không thì sao?" Ta liếc hắn, nói, "Chờ để bị ngươi g.i.ế.c thêm lần nữa?"

Đuôi mày Sở Hằng khẽ nhướng lên, giọng nói hắn trầm xuống: "Thục Nhân, là ta đã hiểu lầm nàng."

"Là Trần thị. Khi ta truy lùng Trần thị mới biết, nha hoàn nhỏ bên cạnh Liễu Nhược xuất thân từ Trần thị. Biết được kế hoạch giả c.h.ế.t của nàng ta, bọn chúng đã tráo t.h.u.ố.c của nàng ta, rồi đổ tội cho Tạ thị."

"Ta vốn tin nàng, nên không kịp thời cứu nàng ta, nhưng nàng ta lại thật sự c.h.ế.t đi…"

Ta chẳng muốn nghe. Chuyện năm xưa có điều mờ ám, không cần nghĩ cũng biết. Nhưng biết được nội tình thì sao chứ?

Việc không nên làm, hắn ta đã sớm làm rồi.

"Cho dù nàng ta vì ta khuyên ngươi nạp nàng ta làm thiếp mà hổ thẹn tự vẫn, thì sao?" Ta lạnh lùng nhìn Sở Hằng, "Sở Hằng, việc có nạp nàng ta làm thiếp hay không, quyền quyết định nằm trong tay ngươi."

"Ngươi thấy Bệ hạ kiên quyết không đồng ý, bản thân ngươi đã d.a.o động, chẳng phải sao?"

"Nhưng lại chỉ vì một lời đề nghị tốt bụng của ta mà diệt cả gia tộc ta!"

"Ta tưởng rằng…"

"Ta không muốn nghe."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THỤC NHÂN
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...