Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiên Nấm A Tầm

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta cứ nghĩ chàng sẽ gặp tình nhân.

Nhưng không ngờ người chàng gặp lại chính là Hồng Vũ Tiên Tôn.

Hồng Vũ thở dài thườn thượt, nhìn A Xú với vẻ mặt bất lực.

"Thân thể này của ngươi trời sinh đã bất túc, tuổi thọ sớm đã đến giới hạn, kiếp nạn của ngươi cũng đã độ xong, cũng nên quay về Tiên giới để trở về vị trí cũ, rốt cuộc ngươi còn dây dưa chuyện gì nữa?"

A Xú khẽ ho một tiếng: "A Tầm không thể rời xa ta, ta cũng không thể rời xa nàng, hay là đợi thêm vài năm nữa đi."

"Vài năm rồi lại vài năm, ta đã tìm ngươi nhiều lần rồi, lần nào ngươi cũng nói vậy, Phù Quang, rốt cuộc ngươi là đến độ kiếp hay là đến nghỉ dưỡng vậy?"

Phù, Phù cái gì?

Phù Quang?!

Ngài nói, vị phu quân A Xú đáng thương tội nghiệp không ai yêu thương của ta đây, thân phận thật sự là Phù Quang Tiên Quân, tiên giới đệ nhất mỹ nam được người người kính trọng, người người theo đuổi sao?!

Ta tức đến mức rơi đầy những cây nấm nhỏ khóc oa oa.

Ta không nói một lời bay thẳng lên trời, giữa ánh mắt kinh ngạc của chúng tiên, một cước đạp tung cửa Phù Quang Tiên Phủ.

"Phù Quang, ngươi cút ra đây cho ta!"

Phù Quang vừa mới tu hành dưới gốc cây, khoảnh khắc sau lập tức hóa ra tiên vụ, che kín mít thân mình.

"... Nàng sao có thể tự tiện xông vào nơi này của ta?"

"Chúng ta đều là phu thê già rồi, chàng bày đặt giả vờ giả vịt với ta làm gì chứ! Lừa gạt ta nhiều năm như vậy có vui không hả?"

Ta trực tiếp xông vào trong màn sương, túm lấy cổ áo Phù Quang.

Phù Quang tỏ vẻ hoảng hốt, theo bản năng né tránh ánh mắt của ta: "Nàng, nàng đã biết rồi sao?"

"Nếu không phải đêm nay ta lén theo dõi chàng phát hiện ra sự thật, chàng còn định giấu ta đến bao giờ nữa?"

Ta càng thêm tức giận.

Phù Quang Tiên Phủ vốn yên tĩnh bỗng xuất hiện rất nhiều nấm con chạy loạn khắp nơi.

"Uổng công ta tin tưởng chàng đến thế, chàng lại cứ lừa gạt ta mãi, lẽ nào chuyện chúng ta gặp gỡ cũng đều là do chàng sắp đặt sẵn? Chỉ để ta đến giúp chàng độ kiếp?"

"Không phải đâu, A Tầm, nàng nghe ta giải thích."

Phù Quang khẽ thở dài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tien-nam-a-tam/chuong-11.html.]

"Nhiều năm trước, có một nữ tiên xông vào phủ, bị ta ném ra ngoài..."

"Chuyện này ta có nghe nói rồi, có liên quan gì đến việc chàng lừa gạt ta đâu?"

"Nữ tiên đó bị ta dùng sét đ.á.n.h xong, đã cáo trạng lên Thiên Đế.Thiên Đế hạ chỉ, phạt ta phải phân ra một thần hồn xuống phàm gian độ kiếp.

"Thần hồn này của ta hóa thành A Xú, vì phải chịu phạt, nên số mệnh đã định phải trải qua nhiều khổ nạn, nếm trải hết thảy đắng cay của nhân gian."

A Xú vẫn luôn là A Xú, chàng không có ký ức, cũng không biết mình vốn là tiên nhân.

Năm mười hai tuổi, chàng đói khát không chịu nổi, muốn ăn cây nấm dưới gốc cây kia.

Cây nấm vốn có huyết mạch tiên nhân, chỉ là thiếu cơ duyên khai trí hóa hình, mà A Xú lại mang theo tiên hồn của Phù Quang, cái c.ắ.n của chàng đã mang đến cho cây nấm cơ duyên đó.

Từ đó về sau, cây nấm trở thành A Tầmvà từ đó cùng A Xú có một phần nhân quả dây dưa.

Phù Quang nói: "Ta vốn chỉ một lòng tu hành, không hiểu tình ái, là A Xú đã truyền về những cảm xúc nồng nhiệt cháy bỏng, khiến ta lần đầu tiên động tâm."

Vào năm thứ bảy sau khi thành hôn với ta, A Xú đã hết tuổi thọ đáng lẽ phải trở về Tiên giới.

Anan

Là Phù Quang đã cưỡng ép phân ra hai thần hồn khác đặt vào A Xú để kéo dài sinh mệnh cho chàng.

A Xú vì vậy mà có được ký ức của Phù Quang.

Chàng không nói rõ cho ta biết, cũng không để ý đến việc Hồng Vũ nhiều lần đến thúc giục.

Chàng chỉ muốn ở bên ta, lâu hơn một chút, rồi lâu hơn nữa.

Nghe xong lời Phù Quang, ta có chút xót xa: "Tại sao không nói sự thật cho ta biết?"

"Bởi vì nàng chỉ yêu A Xú, chỉ sẽ vì A Xú mà động lòng."

Giọng Phù Quang dần trầm xuống.

"Ta lo lắng nàng sau khi biết tất cả, sẽ trách ta lừa gạt nàng, thậm chí không cần cả A Xú nữa."

Đôi mắt tuyệt mỹ của Phù Quang hơi đỏ hoe, đẹp đến mức khiến ta rùng mình.

Ta lần đầu tiên ý thức được sức sát thương của mỹ nam lại lớn đến vậy.

Ta cố gắng kìm nén cảm giác muốn bốc khói, căng mặt nói.

"Vậy... vậy chàng cũng không nên lừa ta..."

Phù Quang ngước mắt nhìn ta, đôi mắt đen láy như đá hắc diệu thạch được mài giũa, thâm tình mà dịu dàng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiên Nấm A Tầm
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...