Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiên Phàm Cách Biệt

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày ta đề nghị hòa ly, nhi tử bảy tuổi của ta đã nhốt ta vào động Huyền Băng.

Thằng bé nghịch ngợm nói: "A nương, người là thân bất tử, sẽ không c.h.ế.t đâu."

Phu quân thì lạnh lùng nhìn ta, hắn ta nói: "Thần Nữ yếu đuối, nàng ấy cần ta hơn nàng."

Hai người bỏ ta lại, quay lưng đi hộ pháp cho Thần Nữ đang độ kiếp.

Trong động Huyền Băng, ta lạnh đến run người. Rất lâu sau ta mới nghe thấy một tiếng thông báo của Hệ thống.

[Ký chủ, thân thể mới của người đã được tái tạo xong, chỉ cần thân xác này bị hủy hoại là có thể thoát ra rồi.]

[Người có muốn tránh mặt bọn họ không?]

Ta trầm giọng nói:

"Không."

"Ta muốn đợi đến khi lôi kiếp của ta giáng xuống, sau đó ta sẽ đem thân xác này làm lễ vật tặng cho bọn họ."

1

Sau khi Huyền U từ cung Thần Nữ trở về, ta bình tĩnh đề nghị hòa ly.

Hắn ta không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú luyện chữ.

Ngày thường, Huyền U đã có vẻ ngoài lạnh lùng tuấn tú, trường bào màu xanh đen càng tôn lên dáng người cao ráo của hắn ta.

Dưới ánh nến, gương mặt hắn ta tựa như trăng lạnh phản chiếu trên mặt nước.

Hệt như Tiên Quân nào đó bước ra từ tranh vẽ.

Tiên Quân trong tranh, chung quy vẫn là lãnh tâm lãnh tình, không cách nào sưởi ấm được.

Ta thấy hắn ta không nghe thấy, bèn gõ nhẹ lên bàn, nhắc lại:

"Huyền U, ta suy đi nghĩ lại, chúng ta vẫn nên hòa ly đi."

"Ta không cần chàng đưa cho ta thứ gì, chỉ cần cho ta ít bạc, đưa ta về Phàm Giới là được..."

Một giọt mực đậm lan ra trên giấy.

Hắn ta dừng bút, hỏi:

"Nàng lại đang giận sao?"

"Giữa ta và Doanh Chúc không phải như nàng nghĩ đâu."

Huyền U lặng lẽ nhìn ta, thần sắc hắn ta không hề thay đổi.

Hình bóng ta phản chiếu trong mắt hắn ta, thật tầm thường và yếu đuối.

Cũng đúng thôi, ta là phàm nhân, còn hắn ta là Tiên Quân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tien-pham-cach-biet/chuong-01.html.]

Trong mắt Huyền U, thủ đoạn duy nhất để ta chống đối với hắn ta, e rằng chỉ là tức giận, cáu kỉnh, rồi đòi hòa ly.

Ta siết chặt nắm tay, ta thật sự muốn cho hắn ta một bạt tai.

Rồi nói cho hắn ta biết, ta sẽ không còn vì hắn ta bảo vệ, yêu thương Thần Nữ mà cảm thấy tức giận và đau lòng nữa.

Ta chỉ muốn dùng một cước đá bay hắn ta đi, sau đó chúc hắn ta và Thần Nữ bên nhau đến thiên trường địa cửu.

Nghĩ vậy, ta khẽ bật cười.

"Không phải, ta nghiêm túc đấy."

Huyền U thay một tờ giấy khác, hắn ta nâng bút viết một tờ hưu thư.

Hắn ta vuốt phẳng tờ hưu thư ra, sau đó chỉ cho ta liếc nhìn một cái rồi xé đi.

"Nàng thật sự nỡ lòng rời bỏ chúng ta sao?"

Hắn ta lạnh lùng nói:

"Huyền Lân rất thích nàng. Cho dù ta đồng ý hòa ly, thằng bé cũng sẽ không bỏ rơi nàng, người mẫu thân này của nó."

"Huyết mạch Tiên tộc, không thể lưu lạc bên ngoài."

Ta giống như đang nghe chuyện cười, khi ta định mở miệng phản bác.

Nhi tử của ta, Huyền Lân, đẩy cửa bước vào, thằng bé ôm chặt lấy chân ta.

Nó ngước khuôn mặt non nớt lên, nước mắt lưng tròng:

"A nương, người không cần Lân Nhi nữa sao?"

Ta nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của nó, ngồi xổm xuống.

Ta vươn tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, kỳ quái hỏi:

"Lân Nhi, chẳng phải con vẫn luôn không thích mình có một mẫu thân là phàm nhân sao?"

2

Ta từng c.h.ế.t thảm trong một trận hỏa hoạn.

Một thứ tự xưng là Hệ thống đã tìm đến ta, nó nói nó có thể giúp ta sống lại.

Chỉ cần ta có thể công lược Huyền U Tiên Quân.

Nó nói ta mới là nữ chính của thế giới này, là người được định sẵn cho Huyền U Tiên Quân.

Ta không nên c.h.ế.t ở đây, còn Huyền U cũng không nên trở thành chân chó của Thần Nữ Doanh Chúc.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiên Phàm Cách Biệt
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...