Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiếng Chuông Dưới Hiên

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc đó ta không có ai thân thích, lại vì gả cho Yến Tùy mà sinh lòng sợ hãi nên xem chút thiện ý đó như cọng rơm cứu mạng, gửi gắm chút tình thân cuối cùng vào tổ phụ.

Nhưng lại quên mất có đôi khi, im lặng chính là đồng phạm.

Tổ phụ làm như vậy, chẳng qua là vì của hồi môn của một tôn nữ không làm tổn hại đến lợi ích của Văn thị, ngược lại nếu quá thiên vị sẽ bị người khác chê trách, làm tổn hại đến danh tiếng trong sạch của ông ta.

Nhưng đến khi thật sự đụng chạm đến lợi ích, ta chỉ là một vật tùy tiện có thể vứt bỏ.

Đáng tiếc, đạo lý này cho đến khi Yến Tùy c.h.ế.t, tổ phụ dâng ta cho người kia thì ta mới hiểu ra.

Ngực tổ phụ phập phồng kịch liệt.

Văn Nhụy bị đại bá mẫu đẩy một cái, vội vàng nhào đến trước mặt tổ phụ, dâng trà: “Tổ phụ, người đừng tức giận, tỷ tỷ cũng không cố ý, nhất định là vì tỷ tỷ sắp gả cho Yến thống lĩnh, trở thành phu nhân thống lĩnh, quá cao hứng rồi nên mới nói lời bất kính…”

“Nghiệt chướng!”

Tổ phụ càng giận dữ hơn, một tay hất đổ tách trà, đứng dậy chỉ vào ta: "Giờ đây đã dám cãi lời trưởng bối! Đợi thật sự gả vào Yến gia, ngươi còn không làm loạn lên trời sao! Ta thấy chi bằng bây giờ đ.á.n.h c.h.ế.t ngươi đi, cũng khỏi để sau này không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông!"

Khóe miệng Đại bá mẫu thoáng lên ý cười nhưng miệng lại không nhanh không chậm mà ngăn cản: "A ông bình tĩnh, Yến gia đã đến hạ sính lễ rồi, nếu thật sự đ.á.n.h c.h.ế.t Linh nhi thi chúng ta làm sao ăn nói với Yến gia?"

"Văn gia chúng ta đâu phải chỉ có một nữ nhi là nàng! Cùng lắm thì Tề Vương còn chưa hạ sính lễ, từ hôn đi, gả Nhụy nhi qua đó!"

Lúc này, Đại bá mẫu mới thật sự sốt ruột: "A ông không được..."

Nhưng tổ phục đã không còn nghe lọt tai lời khuyên, cất cao giọng nói: "Người đâu! Mang gia pháp lên!"

Ta bất động.

Có người đáp lời bước vào, nhưng lại không phải gia bộc trong nhà.

"Thái Thường Khanh thứ lỗi! Hạ quan đang vội quay về phục mệnh, mạo muội tự ý vào đây."

Trấn Phủ Tư Phó thống lĩnh nở nụ cười khéo léo bước vào, sau lưng hắn ta là hàng chục tráng bộc, mỗi người tay thì nâng, tay thì ôm các loại khí cụ.

Nhìn khắp nơi, từ bàn ghế giường tủ đến bình hoa bình phong, mọi thứ đều đủ cả.

Sắc mặt tổ phục vô cùng khó coi.

Đặc biệt là khi phó thống lĩnh cười nói Yến thống lĩnh lo lắng Văn gia không biết nuôi nữ nhi, bạc đãi Nhị tiểu thư nên mới thay mặt đưa chút đồ đến thì mặt tổ phụ càng co giật dữ dội hơn.

"À phải, Nhị tiểu thư."

Phó thống lĩnh quay sang ta rồi nở nụ cười chân thành hơn một chút: "Người đi vội, quên mang theo người mà thống lĩnh đã chuẩn bị cho người rồi. Thống lĩnh nói nếu có kẻ không biết điều nào mạo phạm đến người thì cứ việc g.i.ế.c. Có chuyện gì thì thống lĩnh sẽ gánh cho người."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieng-chuong-duoi-hien/chuong-5.html.]

Hắn ta vừa nói xong thì mấy nữ hộ vệ rút trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao sắc bén phản chiếu trong chính sảnh, không những đại bá mẫu và Văn Nhụy run rẩy không thôi mà ngay cả tiếng thở dốc của tổ phụ cũng nhẹ đi không ít.

Ta tạ ơn phó thống lĩnh rồi quay đầu nhìn tổ phụ: "Tổ phụ, người còn muốn đ.á.n.h c.h.ế.t tôn nữ sao? Nếu không g.i.ế.c, tôn nữ muốn quay về nghỉ ngơi rồi."

Tổ phụ mấp máy môi, không nói nên lời.

Người trọng thể diện nhất không chịu khuất phục trước mặt vãn bối nhưng ánh đao sáng như tuyết chiếu vào mặt, cũng không thể nói lời phản bác.

Những người khác không biết nhưng ông ta đã từng chứng kiến thủ đoạn sấm sét của Yến Tùy.

Kẻ điên này có lẽ không đến mức trực tiếp g.i.ế.c c.h.ế.t Thái Thường Khanh như ông ta, nhưng sát hại tất cả nô bộc dám động thủ trong Thái Thường phủ thì hắn tuyệt đối làm được.

Ta hành lễ qua loa rồi xoay người rời đi.

Ba ngày sau, thánh chỉ sắc phong Văn Nhụy làm trắc phi của Tề Vương đã được ban xuống Văn phủ.

Đây là sự đền bù của Tề Vương dành cho Văn Nhụy.

Ngày thứ hai sau tiệc hoa, nàng ta đã đi tìm Tề Vương để kể lể nỗi oan ức của mình. Nhưng giống như kiếp trước, Yến Tùy đang đà thế mạnh, Tề Vương cũng không muốn đắc tội kẻ điên này nên chỉ có thể dùng cách khác để an ủi nàng ta.

Văn Nhụy nâng thánh chỉ, trên đầu cài trâm hoa điền sáu cây do Quý phi ban tặng, đắc ý liếc nhìn ta: "Gả cho Trấn Phủ Tư thống lĩnh thì thế nào? Sau này gặp Vương phi là ta đây vẫn phải hành lễ."

"Là trắc phi." Ta nhắc nhở nàng ta.

Văn Nhụy không cam lòng c.ắ.n cắn môi dưới, ai cũng biết Tề Vương phi không trụ được bao lâu nữa nhưng những lời này nàng ta không thể nói ra mặt.

Ta cảm thấy vô vị, đang chuẩn bị về phòng, ngoài cửa lại có một tốp người khiêng hòm rương bước vào.

"Văn Tam tiểu thư có ở đây không?"

Anan

Văn Nhụy vừa nghe, ngỡ rằng lại là đồ Tề Vương tặng thì vội vàng xô ta ra: "Ta đây!"

Người cầm đầu gật đầu nhưng lại đi đến trước mặt ta đặt những hòm rương xuống.

Từng hàng hòm rương được mở ra trước mắt ta, ánh sáng lấp lánh.

Hòm thứ nhất là trâm cài, hòm thứ hai là hoa tai, hòm thứ ba là vòng tay và nhẫn, hòm thứ tư là ngọc trai châu báu đầy ắp... Sau nữa mới là vàng bạc và gấm vóc.

Ánh mắt Văn Nhụy trở nên có chút nghi hoặc.

Người đến giải thích: "Đây là lễ vật Yến thống lĩnh tặng cho Văn Nhị tiểu thư, lo lắng Văn Tam tiểu thư lại cầm một chiếc trâm gãy nát ra khoe khoang trước mặt Nhị tiểu thư nên đặc biệt mời Tam tiểu thư mở to mắt ch.ó mà nhìn cho rõ."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiếng Chuông Dưới Hiên
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...