Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 76

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vậy là Tiếng Hát Nơi Biển Cả đã đến hồi kết thúc. Chân thành cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ cho Tiếng Hát Nơi Biển Cả của mình trong thời gian qua. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc đâu. Vẫn còn một mẩu chuyện nho nhỏ nữa kể về Tsubaki và Mikazuki trước khi họ đến với nhau. Mong mọi người tiếp tục đón đọc và ủng hộ cho câu chuyện tình yêu của họ nhé. Thân ái...

(P/s: Thật ra thì mình có điều này cần được làm rõ trước khi kết thúc. Trong suốt câu chuyện, Tsubaki có gọi Mikazuki và Lumina là "phò tóc tím" và "phò tóc đỏ". Chữ "phò" ở đây mang hàm ý là ngờ nghệch, ngu ngốc, dở hơi, não phẳng, một chút gì đó ngố rừng mỗi khi Mikazuki làm điều gì đó khiến Tsubaki cảm thấy phiền phức. Chứ chữ "phò" này không phải mang ý nghĩa là...

Mong các bạn đừng hiểu nhầm nhé >_

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...