Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiết Hý Long Phượng

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phiên ngoại Tần Mục

Tống đại nhân vẫn luôn rất yếu đuối, lại còn thích khóc, điều này ta biết.

Nhưng ta cũng chỉ biết vậy thôi, văn võ không hợp nhau, ta và hắn không thân thiết.

Thế nhưng hôm đó, hắn vậy mà lại ăn bánh hẹ trong buổi chầu, hắn đã làm điều mà ta vẫn luôn muốn làm nhưng không dám. Hơn nữa, hắn còn hỏi có ai đói không, hắn vui lòng chia sẻ.

Ta vội vàng tiến lên, cầm lấy bánh hẹ của hắn. Duyên phận của chúng ta bắt đầu từ đó.

Cùng với thời gian ở chung, ta phát hiện Tống đại nhân thật sự quá thú vị. Không những thú vị mà còn cực kỳ tài hoa.

Dần dần, ta thường xuyên mơ thấy hắn.

Ta nghi ngờ không biết mình có phải đoạn tụ hay không, ta thậm chí còn đến Vương gia chơi.

Vương gia có một vị tiểu thư, ta muốn thử xem ta có thích Vương tiểu thư hay không.

Nhưng ta thất bại rồi.

Ta rất đau buồn, hơn nữa điều khiến ta đau đầu không chỉ là chuyện đoạn tụ này, bởi vì ta phát hiện ra Hoàng thượng và Chu đại nhân dường như đối với Tống đại nhân cũng khác thường.

Làm đoạn tụ cũng phải cạnh tranh sao?

Mãi cho đến hôm đó, muội muội của Tống đại nhân kén phu quân, ta sợ Tống đại nhân cũng nhân tiện kén thê tử nên vội vàng đi xem.

Không ngờ ta lại gặp Hoàng thượng và Chu đại nhân ngay ở cổng.

Bọn họ quả nhiên cũng là đoạn tụ giống như ta.

Nhưng điều khiến ta không ngờ tới là muội muội của Tống đại nhân lại trông giống Tống đại nhân như vậy.

Điều khiến ta càng không ngờ tới hơn là nhìn muội muội của hắn lại quen mắt đến vậy, đặc biệt là lúc nàng lườm nguýt ta.

Ta đã nghe thấy lời Hoàng thượng nói với muội muội của Tống đại nhân rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tiet-hy-long-phuong/chuong-12.html.]

Vậy ra ta không phải đoạn tụ, người ta thích là muội muội của Tống đại nhân sao?

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Tin tức này khiến ta quá đỗi ngạc nhiên.

Ta nhất định phải thành thân với nàng, ta sẽ bám riết lấy mối hôn sự này đến cùng, tuyệt đối không buông tay.

Phiên ngoại Hoàng thượng

Tống Mẫn Chi vậy mà lại ăn bánh hẹ trong triều, nếu không phải trẫm thấy sức khỏe của hắn không tốt thì đã trực tiếp ban cho hắn tám mươi trượng rồi.

Tống Mẫn Chi vậy mà lại dạy dỗ trẫm, nói trẫm nói chuyện làm việc không biết bắt trọng tâm, nếu không phải trẫm thấy sức khỏe hắn không tốt thì đã trực tiếp ban cho hắn tám mươi trượng rồi.

Tống Mẫn Chi…

Tống Mẫn Chi càng ngày càng thú vị, năng lực tốt, nhiều chủ ý, hơn nữa còn cởi mở hài hước.

Tống Mẫn Chi say rượu, trẫm phát hiện hắn là nữ nhân, nếu không phải trẫm thấy sức khỏe nàng không tốt thì đã trực tiếp ban cho nàng tám mươi trượng rồi.

Trẫm muốn thành thân với nàng ấy. Nàng thông minh hài hước, chính là Hoàng hậu mà trẫm mong muốn.

Trẫm đã động lòng thì ai có thể tranh giành với trẫm chứ?

Tất cả đều đang tự tìm chết!

Phiên ngoại Chu Trần

Hoàng thượng nói ta làm càn, nhưng hắn không biết rằng cái con người Tống Dao Dao này, chỉ cần nàng ấy không muốn thì ngay cả Thánh chỉ nàng ấy cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe theo.

Huống hồ gì, ta, vị Thủ phụ này, ta là đồ trang trí chắc?

Vậy nên muốn cưới Tống Dao Dao thì điều cốt yếu nhất không phải là Thánh chỉ, mà là trái tim nàng ấy rốt cuộc hướng về ai.

Điều này thì khỏi phải bàn rồi, chắc chắn là ta.

(Hết)

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiết Hý Long Phượng
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...