Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TIỂU HÒA THƯỢNG CỦA TA

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

14

Vị tướng quân bị thương đã được đưa về kinh, nghe nói hằng đêm ác mộng quấn thân, không thể an giấc.

Tiểu hòa thượng phải đến tụng kinh trừ tà.

Tướng quân mất một cánh tay, trên mặt còn một vết sẹo sâu.

Khi mở mắt ra, hắn thoáng liếc nhìn về phía ta.

Ta giật mình, không lẽ hắn đã nhìn thấy ta?

Chờ hắn chớp mắt, ta lập tức trốn ngay vào xà nhà.

15

Ngày hôm sau.

Tiểu hòa thượng lại được gọi đến phủ tướng quân.

Ta treo mình ở xà nhà, núp vào chỗ tối không ai thấy.

Tướng quân hỏi: — “Trên đời thật sự có ma quỷ chăng?”

Tiểu hòa thượng đáp: — “Không có.”

Thì ra, người xuất gia… cũng biết nói dối.

16

Lần thứ ba đến phủ tướng quân.

Tiểu hòa thượng bảo ta đừng đi theo vào, ta đành lượn lờ bay quanh khắp nơi.

Vô tình, ta lướt qua một căn phòng, trong đó treo một bức họa của một nữ tử y phục lộng lẫy.

Có chút quen mắt, ta suy nghĩ một hồi—thì ra, công chúa có vài phần giống người trong bức tranh.

17

Trên đỉnh đầu tiểu hòa thượng, lớp tóc xanh nhạt lấm tấm lộ ra—lần đầu tiên ta thấy cảnh ấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-hoa-thuong-cua-ta/chuong-3.html.]

Ta hỏi: — “Tiểu hòa thượng, huynh không cạo đầu nữa à?”

Tiểu hòa thượng đáp: — “Không cạo nữa.”

18

Lần này, công chúa gọi tiểu hòa thượng không phải để giảng kinh tụng niệm.

Công chúa rót rượu mời chàng, rồi nói mình sắp phải xuất giá, muốn cùng chàng say men một đêm, coi như trọn vẹn một nguyện ước.

Tiểu hòa thượng trả lời: — “Nếu công chúa cần, ta nguyện xuất chinh, bảo vệ giang sơn, bảo vệ người bình an.”

19

Tiểu hòa thượng khoác chiến giáp, theo quân xuất chinh.

Còn ta, không phải khoe, nhưng ra là một trinh sát thiên phú, tài ba vô cùng.

Ta thâm nhập vào các cánh quân địch, lặng lẽ nghe ngóng.

Lẻn vào doanh trại của chúng để nghe lén kế hoạch tác chiến.

Ta không chỉ là một bóng ma, mà còn là cơn ác mộng của địch.

Dù địch có cẩn thận đến đâu, ta vẫn luôn tìm được khe hở.

Nắm lấy cơ hội, ta báo tin về cho tiểu hòa thượng.

Nhờ vậy, chúng ta liên tiếp thắng trận.

Tiến thẳng vào hoàng cung của địch quốc.

20

Hoàng đế địch quốc đã tự vẫn.

Nhưng trong mật thất dưới tẩm cung của hắn—

Lại có một chiếc giường ngọc lạnh lẽo.

 Hế lô hế lô! Bạn đang ghé nhà Cúc Cúc Dịch Truyện đó nha~

 Dù mới chân ướt chân ráo vào nghề, Cúc Cúc vẫn miệt mài gọt từng câu, mong truyện mượt như tóc vừa hấp dầu~

 Thấy ổn áp thì thả tim, follow tụi mình liền tay tại đây nè:

 https://www.facebook.com/cuccuc.dichtruyen 

Trên đó nằm một nữ tử, gương mặt giống hệt bức họa trong phủ tướng quân, y phục tân nương đỏ thẫm như máu.

#Cuccucdichtruyen

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TIỂU HÒA THƯỢNG CỦA TA
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...