Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu yến Quy Sào

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

9

Cũng giống như kiếp trước, Quản Ngọc Nhi tiến cung hôm trước, hôm sau được vời hạnh sủng.

Một đêm này, đến hôm sau nàng vẫn được phong là mỹ nhân.

Kiếp trước, ta chẳng biết tại sao một thứ nữ nho nhỏ trong phủ tướng quân lại có bản lĩnh mỗi đêm giữ Chu Thừa Dực lại bên mình.

Lần này ta để cung nhân lấy lý do ban thưởng, đi tới cung nàng cẩn thận xem xét, mới biết được nàng dung chút thủ đoạn của kỹ nữ dân gian.

Lại tra thêm một chút, liền tra được mẹ đẻ của nàng xuất thân tại Hồng Lâu Uyển

Chu Thừa Dực biết ta cho người đi điều tra, hạ triều liền chạy tới chỗ của ta.

Ta cài then cửa, ngăn hắn ở ngoài cửa, không cho vào.

Hắn cũng không giận: "A Phất đang làm gì vậy? Nàng cho người đi điều tra không phải là muốn ta tới thăm nàng hay sao?

"Trẫm đã tới rồi đây, nàng mở cửa ra."

Ta lưng tựa phía sau cửa: "Ngọc mỹ nhân rất được Hoàng Thượng sủng ái, Hoàng Thượng vẫn là đi tìm nàng đi. Thần thiếp bệnh thể chưa lành, không hầu hạ được Người."

"Trẫm chỉ tới thăm nàng thôi, mau mở cửa cho trẫm."

Ta đem cửa mở ra, dùng hết kỹ năng xụ mặt xuống, khi hắn mỉm cười rảo bước vào trong cửa, lập tức quay người vào trong phòng.

Hắn quả nhiên bước nhanh theo ta, đưa tay đem ta ôm vào lòng.

Hơi thở ẩm ướt thổi vào sau tai, ta buồn nôn đến toàn thân nổi da gà.

"A Phất ghen đấy à? Trẫm rất lâu chưa từng thấy bộ dạng hờn dỗi này của nàng, nhìn thấy một lần cũng thấy rất tốt."

Ta cả giận, dùng sức đẩy hắn ra: "Hoàng Thượng lại tại nói mê sảng cái gì thế? Cái gì mà ghen với không ghen?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-yen-quy-sao/chuong-5.html.]

"Thần thiếp biết Ngọc mỹ nhân thân kiều thể mềm, rất được lòng Thánh tâm, nhưng thịnh sủng, dễ dàng khiến người khác chỉ trích, Hoàng Thượng nên để các phi tần khác cùng hưởng ân huệ, không thể nhất thời tham hoan."

"Phải, A Phất nói đúng. Chỉ cần A Phất tối nay để trẫm lưu lại, về sau mọi chuyện trẫm đều nghe nàng."

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Hắn cười dỗ dành ta, đem ta vỗ về.

Ta không đẩy ra nữa, xác thực chủ động giữ hắn ở lại đêm nay.

Còn chưa thay quần áo, người của Thừa Hoan điện liền đến nói Ngọc mỹ nhân té xỉu.

Chu Thừa Dực đột nhiên ngồi dậy, vô ý thức liền muốn rời đi, lại quay đầu lại nhìn ta.

Ta trên mặt thần sắc lo lắng: "Nghe kính sự phòng nói, Ngọc mỹ nhân quỳ thủy* chưa đến, chẳng lẽ có......"

( ki..nh nguyệt)

Lần này, hắn không để xem ta nghĩ gì nữa, liền vội vã bước ra ngoài.

Chờ hắn đi xa, ta cúi đầu xuống, che giấu độ cong trên miệng.

Quỳ thủy chưa đến, là giả.

Là ta để cho người sửa lại thời gian quỳ thủy tháng trước của nàng ta .

Cũng là ta sai người cho thêm vào đoạn tụ hương trong cung của nàng ta một vài hương liệu gây choáng.

Nàng dùng hương liệu tăng tình thú, nhất định không dám gọi người tra hương liệu, đương nhiên có tra cũng tra không được trên đầu ta.

Lui một vạn bước, cho dù sự việc đã bại lộ, người bên ngoài cũng chỉ nghĩ đây chỉ là thủ đoạn tranh thủ tình cảm.

Sẽ không một ai nghĩ rằng, ta làm như vậy, là vì cự tuyệt cùng Chu Thừa Dực làm chuyện vợ chồng.

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu yến Quy Sào
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...