Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tĩnh An Ma Ma

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Nô tỳ... Nô tỳ xin Trưởng công chúa khai ân tha mạng... Nô tỳ thật sự là bị ép buộc ạ..."

Trưởng công chúa thở dài não nề: "Tiểu Tư, ta vốn xem ngươi như ruột thịt, định bụng sẽ tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt đẹp, của hồi môn cũng sẽ vô cùng phong phú để ngươi được nở mày nở mặt khi về nhà chồng. Nào ngờ ngươi lại..."

Ta xen lời khuyên nhủ Trưởng công chúa: "Trưởng công chúa, Tiểu Tư này xem ra không thể giữ lại được nữa. Âm mưu hại người lại còn che giấu tội ác, chi bằng cứ ban cho nàng ta một chén rượu độc, giải quyết mọi chuyện ngay tại đây thôi."

Nghe vậy, Tiểu Tư sợ hãi đến run rẩy, vội vàng dập đầu khẩn cầu: "Nô tỳ... Nô tỳ xin Trưởng công chúa ban ơn, cho nô tỳ một cơ hội chuộc tội..."

Nàng ta hơi ngẩng đầu lên, cắn chặt môi, run rẩy nói: "Bá nhi công tử đúng là con của Liễu di nương, nhưng... nhưng không phải con ruột của Phò mã."

Hóa ra, năm đó sau khi nghe tin Trần Hoành được phong làm Phò mã, Liễu di nương biết rõ mình đã bị ruồng bỏ, liền đến Trần gia làm ầm ĩ một trận. Sau đó, nàng ta nhanh chóng quyến rũ một vị hương thân giàu có ở địa phương. Tuy nhiên, chính thất của vị hương thân này nổi tiếng là ghen tuông và độc ác, không cho phép ai tranh giành phu quân mình, nên Liễu di nương chỉ có thể làm một ngoại thất không danh không phận.

Vào đúng lúc Trần Hoành về quê thăm nhà, Liễu di nương nhìn thấy hắn cưỡi trên lưng ngựa, phong độ ngời ngời, tuấn tú hơn người, bỗng chán ghét vị hương thân béo tốt kia. Nàng ta liền dùng chút mưu mẹo, quay lại quyến rũ Trần Hoành và trở về bên hắn. Thế nhưng, thân phận sinh phụ của đứa trẻ trong bụng nàng ta lại là một điều bí ẩn.

Sau khi biết Liễu di nương có thai, Trần Hoành bắt đầu bày mưu tính kế. Hắn giả vờ lo lắng vì chuyện Trưởng công chúa chưa có con nối dõi, ngày nào cũng đưa nàng đi khắp nơi tìm thầy lang, uống đủ loại thuốc thang. Trần Hoành cố tình làm vậy để Trưởng công chúa lầm tưởng rằng mình không thể sinh con.

Vào thời điểm đó, Trưởng công chúa ngày rằm và mùng một đều đến chùa Quan Âm ngoài thành cầu tự. Tình cờ một hôm, nàng nhặt được một đứa bé bị bỏ rơi bên đường. Nghĩ rằng đứa bé là do Quan Âm ban tặng, Trưởng công chúa liền mang về nuôi nấng và tuyên bố với mọi người đó là con ruột của mình. Đứa bé đó chính là Cầu Nhi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-an-ma-ma/8.html.]

Hai năm sau, khi Trưởng công chúa đã yên lòng và dành hết tâm trí cho con cái, Trần Hoành mới chính thức đưa Liễu di nương vào phủ.

"Ngươi làm sao biết được thân phận thật sự của đứa trẻ?"

Tiểu Tư ngẩn người ra một lúc: "Bởi vì..."

"Nếu đã là cốt nhục, vậy thì không thể để cốt nhục phải chia lìa..." Ta thản nhiên nói.

Tiểu Tư ngẩn người ra một lúc, rồi như hiểu ra điều gì, khẽ gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, trong phủ bắt đầu lan truyền những lời đồn đại, rằng Bá nhi không phải con ruột của Trưởng công chúa mà là con hoang.

Cộng thêm việc Trưởng công chúa bắt đầu lạnh nhạt và cố ý lơ là hắn, đám hạ nhân cũng thay đổi thái độ, không còn cung kính như trước. Thậm chí, thức ăn của Bá nhi cũng chỉ là đồ ăn nguội ngắt.

Một đứa trẻ con làm sao chịu đựng nổi sự thay đổi lớn đến vậy? Dưới sự xúi giục của tên tiểu đồng thân cận, Bá nhi liền chạy đến sân viện của Trưởng công chúa làm ầm ĩ.

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tĩnh An Ma Ma
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...