Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Một Đêm Với Crush

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Mẹ…”

Tôi mỉm cười an ủi anh, nói với mẹ anh:

“Bác chắc từng nghe về tai nạn ở đường Đông Hoàn 5 năm trước rồi.”

Mẹ anh liền trầm xuống.

“Năm ấy, trên đường về nhà, ba mẹ và cháu gặp tai nạn. Ba mẹ cháu qua đời, cháu may mắn sống sót nhưng mất thị lực. May có cô gái trong số nạn nhân hiến giác mạc trước khi qua đời, nhờ đó cháu mới nhìn lại được.”

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Lộ Diễm, khuôn mặt anh nặng trĩu.

Mẹ anh dịu dàng vỗ tay: “Mộng Mộng, chuyện đã qua rồi. Sau này con về nhà, bác coi con như con ruột.”

Sau khi rời nhà anh, anh đưa tôi về.

Trên xe, tôi nói: “Em nghĩ ba mẹ anh sẽ không thích em, khoảng cách mình khá lớn.”

Anh cười: “Chỉ cần là người anh thích, họ cũng sẽ thích.”

Dưới chung cư, anh ôm tôi:

“Mộng Mộng, anh có chuyện muốn nói em.”

“Chuyện gì?”

Anh định mở miệng thì điện thoại reo. Nhìn tên gọi, sắc mặt anh nghiêm trọng.

“Được, tôi đến ngay.”

Anh cúp máy, nhìn tôi:

“Chú Lý gọi, nói sức khỏe dì Lưu không ổn. Mình đi ngay.”

Tôi sững sờ nhìn anh.

“Không kịp giải thích, em đi cùng anh, mọi chuyện sau nói.”

Tôi gật đầu.

Đến viện, chú Lý không ngạc nhiên, chỉ ra dấu cho tôi vào gặp dì Lưu lần cuối.

Nước mắt tôi trào khi nhìn dì. Bà ra đi bình an trong vòng tay tôi và chú Lý.

Lộ Diễm nói với chú: “Chú, việc sau này giao con lo liệu.”

Chú Lý lặng lẽ gật đầu.

Anh quay sang tôi: “Em ở đây với chú Lý nhé.”

“Dạ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-mot-dem-voi-crush/chuong-6-tinh-mot-dem-voi-crush.html.]

Khi anh rời đi, tôi ngồi cạnh chú trên hành lang viện. Nhìn chú lặng im, tôi cố nén nước mắt an ủi:

“Chú đừng buồn quá ạ.”

Chú Lý lấy từ túi chiếc nhẫn vàng đưa tôi:

“Đây là chiếc nhẫn bà ngoại dì để lại, định cho con gái chúng ta, Nhạn Nhạn, đeo ngày cưới. Giờ giao con, coi như quà cưới cho con và Lộ Diễm.”

Tôi vội từ chối:

“Cháu không thể nhận, quá quý giá.”

Chú lắc đầu:

“Con cứ nhận đi. Chúng ta coi con như con gái. Nếu dì biết chắc vui.”

Tôi nhận nhẫn, nghẹn ngào:

“Cảm ơn chú.”

Chú nhẹ nhàng: “Mộng Mộng, con và Lộ Diễm sống thật hạnh phúc, thay cho tâm nguyện Nhạn Nhạn nhé.”

Tôi hỏi điều băn khoăn: “Chú, Nhạn Nhạn và Lộ Diễm thế nào?”

“Con không biết à? Nhạn Nhạn là vị hôn thê của Lộ Diễm.”

Nghe vậy, tôi mơ hồ hiểu hết.

Quay lại nhìn anh bận rộn lo hậu sự, tôi thầm nghĩ, người anh thích không phải tôi.

Sau tang lễ dì Lưu, tôi thẳng thắn:

“Lộ Diễm, mình chia tay đi.”

Anh nhìn tôi mệt mỏi: “Em biết hết rồi sao?”

“Đúng. Anh đến với em vì giác mạc vị hôn thê nằm trong mắt em.”

Anh đau đớn kể về Nhạn Nhạn, khẳng định:

“Anh yêu em vì em là chính em, không phải đôi mắt. Nếu không thật lòng, anh đã không giữ em thế này.”

Tôi đáp: “Anh, em cần thời gian.”

Sau đó nhờ bạn thân, tôi nhận ra nên trân trọng tình cảm anh dành.

Tôi quyết định đợi anh dưới tòa tập đoàn. Khi anh bước ra, tôi chạy đến ôm chặt.

“Lộ Diễm, em yêu anh không chỉ vì đôi mắt mà cả em đây.”

Anh thở phào, siết chặt tôi trong vòng tay.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Một Đêm Với Crush
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...