Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Yêu Lợi Dụng

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Anh nói đưa tôi đi ăn đồ ngon, nhưng lại toàn chọn những nhà hàng rẻ nhất, hoa tặng tôi đều là hoa bẻ vội từ công ty. Nhưng anh nghĩ xem, anh với đồng nghiệp, với bạn bè, với lãnh đạo, có đến những nhà hàng đó ăn cơm không? Có tặng họ một cành hoa chẳng tốn chi phí nào không? Mẹ anh không bao giờ dễ dàng gọi điện cho anh, nhưng mỗi tháng ít nhất gọi cho tôi một lần, kể lể chuyện nhà, nhắc nhở tôi chăm sóc anh cho tốt, lý do là vì cảm thấy anh quá bận, không muốn làm phiền anh, mà chăm sóc anh lại là việc của tôi."

“Anh muốn tôi đưa của hồi môn ra sửa nhà trước, nhưng nửa lời cũng không nhắc đến tiền sính lễ, cũng không muốn thêm tên tôi vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, lý do là nộp thuế cao, mà chúng ta là một thể thống nhất, bảo tôi không cần lo lắng, anh sẽ không thu tiền thuê nhà của tôi. Anh nói, nhà của tôi cũng có thể làm phòng tân hôn, nhưng nên thêm tên anh vào, vì nhà tôi mới mua còn chưa làm giấy chứng nhận, thêm tên anh vào sẽ tiện hơn. Lương Minh, tình yêu và hôn nhân mà tôi muốn không phải là như thế này."

Tôi càng nói, Lương Minh càng hoảng loạn. Mặt nạ thâm tình giả tạo vỡ vụn, thay vào đó là vài phần hoang mang thật sự.

"Không phải như vậy, không phải như vậy." Lương Minh lắc đầu, cố gắng giải thích, nhưng lại không biết giải thích từ đâu.

Những tiếng xì xào xung quanh sắp nhấn chìm anh ta. Không ít người bắt đầu chỉ trích anh ta.

"Không phải tôi nói gì đâu, anh bạn, người ta vì anh mà đến miền Bắc, rời xa quê hương, anh còn không coi trọng người ta sao? Lại còn dùng những thứ tệ hại nhất để tiếp đãi người ta? Anh thậm chí còn không tham gia mấy buổi tụ tập của bạn gái sao? Đến một đồng nghiệp cũ cũng không quen?"

"Buồn cười c.h.ế.t đi được, nói yêu với đương, chẳng phải là thấy người ta dễ lừa gạt, nên dùng những thứ rẻ mạt nhất để qua loa cho xong chuyện sao?"

"Nhà của mình thì tơ tưởng đến tiền của người ta để sửa sang. Nhà của người ta, thì anh tơ tưởng đến việc thêm tên mình vào. Anh bạn, anh đúng là tuyệt đỉnh đấy! Tuyệt đến mức người ta muốn chê bai cũng cạn lời luôn!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-yeu-loi-dung/13.html.]

Lương Minh chạy trốn thục mạng. Điện thoại và WeChat của tôi cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Không biết có phải là đã nghĩ thông suốt rồi không, mà cuối cùng anh ta cũng không đổi số để oanh tạc tôi nữa.

Bên tổng công ty này quả thật có rất nhiều công nghệ và kiến thức mới, tôi dồn hết tâm sức vào công việc, học hỏi được rất nhiều điều.

Lương ở đây cao hơn, thưởng phạt cũng nghiêm minh hơn, tôi tràn đầy nhiệt huyết.

Bố mẹ thường xuyên đến thăm tôi vào cuối tuần và ngày lễ. Khi tôi có việc bận, hai người sẽ nấu cơm sẵn, đợi tôi về nhà ăn. Lúc tôi rảnh rỗi, cả nhà ba người lại cùng nhau đi du lịch quanh đó.

Chỉ số hạnh phúc tăng vọt. Sau một năm làm việc ở tổng công ty, tôi được thăng chức thành tiểu chủ quản. Không chỉ có thể tự mình phụ trách dự án, mà thu nhập cũng tăng lên đều đều.

Tôi đã trả trước một phần khoản vay mua nhà, áp lực cuộc sống cũng giảm bớt. Hôm đó, tôi vừa ra khỏi công ty đối tác, thì gặp Chu Kiệt - bạn cùng phòng trọ trước đây của Lương Minh.

Hai bên gật đầu chào nhau, tôi liền chuẩn bị rời đi. Anh ta lại mời tôi uống một ly cà phê rồi đi.

"Nghe nói, cậu và Lương Minh đã chia tay rồi?"

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Yêu Lợi Dụng
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...