Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày thứ bảy xem tiền như rác

Mọi người đều không ngờ rằng số đồ trong tay tiểu đội trưởng lại là của Triệu Mẫn Thông.

Lúc mọi người còn đang hoài nghi liệu có phải Triệu Mẫn Thông vì chiếu cố Sở Tích mà cố tình bao che hay không thì anh ta lại bổ sung thêm một câu: “Báo cáo tiểu đội trưởng, anh vẫn chưa lấy hết đồ ra, tôi còn giấu một kem mắt, cũng đặt tại vị trí vừa rồi.”

Tiểu đội trưởng đi nửa phút, sau khi trở về quả nhiên trong tay lại có thêm một lọ kem mắt của Shiseido.

Mọi người: “...”

Sở Tích cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu không phải Triệu Mẫn Thông chủ động nói ra anh ta còn có một lọ kem mắt, chứng minh những món đồ kia quả thật là anh ta giấu thì chắc chắn sẽ có người nghĩ rằng thầy Triệu bao che giúp cô.

Năm nay Triệu Mẫn Thông đã gần 40 tuổi, trên mặt lại không nhìn thấy một nếp nhăn nào, có thể thấy bình thường anh ta rất chú ý đến việc bảo dưỡng, chỉ là không nghĩ đến vào quân doanh rồi mà lại tinh ranh đến như vậy, giấu mỹ phẩm cũng giống như trẻ con giấu đồ ăn vặt.

Bình luận tràn ngập vui sướng:

[Ha ha ha ha ha ha ha thầy Triệu thật đáng yêu nha~]

[Da thầy Triệu đẹp quá, hóng thầy Triệu truyền thụ bí kíp bảo dưỡng]

[Bổn cô nương sống hơn hai mươi tuổi còn chưa dùng qua kem mắt, thua :((( ]

[Mọi người cho hỏi chì kẻ mày này dùng tốt không?]

[SK-II bị lấy rồi, trái tim thầy Triệu đang rỉ máu ha ha ha ha]

Trong số những bình luận vui sướng vẫn có một ít người đưa ra câu hỏi.

[Vừa rồi Sở Tích còn bị mắng thành như vậy, có phải mọi người thiên vị hay không?]

[Vì sao Sở Tích giấu mỹ phẩm dưỡng da thì trở thành kỹ nữ còn thầy Triệu giấu thì lại là đáng yêu?]

Chẳng qua hai bình luận này rất nhanh đã bị đẩy trôi đi, không ai đáp lại.

Triệu Mẫn Thông vì cất dấu mỹ phẩm cá nhân nên số lần hít đất tăng thêm hai mươi cái.

Tòa nhà Nguyên Cảnh.

Cố Minh Cảnh nhíu mày nhìn điện thoại.

Trợ lý Cao biết Cố Minh Cảnh không quan tâm đến tin tức giải trí nên dứt khoát đem tình hình hoạt động mấy ngày nay của Sở Tích làm thành một file ppt(*) báo cáo cho anh.

(*) Ppt: PowerPoint

Dìu ông cụ qua đường bị chụp lén, sau đó nhận nhầm thành kim chủ, trả lời gắt với anti-fan trên Weibo, chạy đi tham gia show thực tế sinh hoạt quân doanh, thậm chí cuối cùng còn đi cắt tóc ngắn.

Trang cuối của ppt là hình Sở Tích tự chụp chia sẻ trên Weibo lúc cô để tóc ngắn.

Thời gian Cố Minh Cảnh dừng tại trang này là lâu nhất.

Trợ lý Cao thấy tổng giám đốc Cố của bọn họ nhìn chằm chằm vào ảnh cô Sở tự chụp đã được vài phút.

Là một trợ lý chuyên nghiệp luôn cố gắng suy đoán tâm tư của ông chủ, trợ lý Cao cũng không trực tiếp vạch trần Cố Minh Cảnh xuất thần mà nhân lúc rời đi đã vô cùng “sơ ý” lộ ra chương trình cô Sở tham gia - "Trái Tim Dũng Cảm" do Ngỗng phát hành hiện đang phát trực tiếp.

Sau khi “sơ ý” để lộ ra xong, trợ lý Cao công thành danh toại rời khỏi văn phòng, thuận tiện nhẹ tay đóng cửa phòng lại.

Cố Minh Cảnh đóng file ppt “Hoạt động gần đây của cô Sở” lại, sau đó đem điện thoại đặt lên bàn làm việc rồi dựa lưng lên ghế, mười ngón tay khẽ nhấc chạm nhẹ vào nhau, khuỷu tay đặt lên tay vịn của chiếc ghế.

Tư thế này giống như lúc anh nghe cấp dưới báo cáo, cằm hơi nhếch lên liền gây mười phần áp lực, hiện tại dùng để nghĩ về chuyện này lại giống như đang hưởng thụ.

Không thể phủ nhận việc anh rất hài lòng đối với biểu hiện của Sở Tích hai năm nay, hài lòng đến mức anh vô cùng nguyện ý cùng cô tiếp tục mối quan hệ như vậy, đương nhiên anh vẫn luôn cho rằng giữa hai người nếu có một ngày muốn kết thúc loại quan hệ này thì anh hẳn là người đưa ra yêu cầu.

Thế nhưng tình huống hiện tại quả thật là ngoài ý muốn.

Anh bị Sở Tích đá.

Mặc dù trợ lý Cao xác định quan hệ giữa hai người bọn họ kết thúc là do hết hạn hợp đồng nhưng Cố Minh Cảnh vẫn biết anh chính xác là bị tình nhân mình nuôi hai năm đá.

Anh vẫn không hiểu, anh cho cô ăn ngon mặc đẹp, cho cô các loại tài nguyên lớn khiến nhiều người phải ghen tị, biến bản thân trở thành một kim chủ ngang ngạnh cạnh tranh tài nguyên cho người phụ nữ của mình, Sở Tích còn có cái gì không hài lòng?

Trừ phi có một khả năng là cô có người khác bên ngoài.

Cố Minh Cảnh vừa nghĩ đến khả năng này thì sắc mặt liền đen lại, sau đó lập tức phủ định.

Nhất cử nhất động của Sở Tích đều được anh theo dõi, vết muỗi đốt trên người là đực hay cái anh còn biết rõ, không có khả năng cô có đàn ông bên ngoài.

Vậy thì tại sao?

Còn có một việc nữa chính là sau khi bị tình nhân đá, dường như anh có chỗ nào đó không giống như lúc trước.

Theo những gì ít ỏi anh biết về Sở Tích thì cô chính là một tình nhân nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám nói chi là gắt gỏng với người khác.

Đột nhiên Cố Minh Cảnh không biết vì sao lại cảm thấy hai năm nay bản thân giống như bị người ta đùa giỡn.

Vừa rồi hình như trợ lý Cao có nói đến gì đó...

Cố Minh Cảnh cầm lấy điện thoại trên bàn một lần nữa, sau khi suy nghĩ một hồi mới mở một video của Ngỗng trên ứng dụng chuyên dùng.

Ứng dụng quảng cáo chương trình mới phát hành - “Trái tim dũng cảm” đang phát trực tiếp.

Cố Minh Cảnh nhấn vào.

Màn đầu tiên chính là hình ảnh Sở Tích đang hít đất.

Hai tay cô tách rộng hơn vai, cơ thể từ vai đến gót chân tạo thành một đường thẳng tắp, hai chân tách ra tạo thành một góc chuẩn 30 độ.

Tư thế hít đất đúng tiêu chuẩn trong sách giáo khoa.

Sở Tích gập khuỷu tay lại, thân mình hạ thấp xuống đến khi khoảng cách giữa ngực và mặt đất chỉ cách một nắm tay, sau đó nâng người lên, thẳng tay, tiếp tục hít thêm một cái.

Thực tế thì rất khó để con gái có thể tập đúng tư thế hít đất tiêu chuẩn, nếu không phải eo quá mềm thì là cánh tay quá căng, không thể nâng dậy, đây vẫn là lần đầu tiên Cố Minh Cảnh thấy có người có thể hít đất đúng tiêu chuẩn như vậy, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một tia tán thưởng.

Màn hình chuyển sang cảnh khác, bên trong là một loạt người chỉnh chỉnh tề tề đều đang hít đất.

Cố Minh Cảnh nhìn nhìn, đột nhiên nhíu mày.

Sao lại thế này? Tổng cộng có sáu người đang hít đất, thế nhưng chỉ có Sở Tích là nữ.

Màn hình lại chuyển qua đại đội trưởng Vương và tiểu đội trưởng Lưu.

Vẫn là nam.

Sau đó hình ảnh lại chuyển sang bên ngoài, trên sân huấn luyện còn có các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và nhóm chiến sĩ trẻ tuổi khác đang tập hành quân, bước chân của bọn họ đều rất nhịp nhàng.

Sở Tích tham gia chương trình trong quân doanh.

Cố Minh Cảnh xem nửa tiếng, ngoại trừ Sở Tích ra thì ngay cả sinh vật nửa giống cái cũng không thấy. Mỗi khi Sở Tích xếp hàng đứng giữa một đội tân binh, ống kính chuyển qua, cô giống như một cái bắp cải trắng mọng nước giữa bùn đất, trắng đến lóa mắt, mềm mại tựa như nước.

Mày Cố Minh Cảnh nhăn đến độ có thể lập tức kẹp chết một con ruồi, anh đem điện thoại đẩy ra xa.

Đây là cái chương trình tồi tệ gì chứ!!!

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 47
Chương 48
Chương 48
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50: Ngày thứ 50 xem tiền như rác
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52: Ngày thứ 52 xem tiền như rác
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54: Ngày thứ 54 xem tiền như rác
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56: Ngày thứ 56 xem tiền như cỏ rác
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58: Ngày thứ 58 xem tiền như rác
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60: Ngày thứ 60 xem tiền như rác
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71: Ngày thứ 71 xem tiền như rác
Chương 71
Chương 72: Ngày bất công thứ 72
Chương 72
Chương 73: Ngày thứ 73 xem tiền như rác
Chương 73
Chương 74: Ngày thứ 74 xem tiền như rác
Chương 74
Chương 75: Ngày thứ 75 xem tiền như rác
Chương 75
Chương 76: Ngày thứ 76 xem tiền như rác
Chương 76
Chương 77: Ngày thứ 77 xem tiền như rác
Chương 77
Chương 78: Ngày bất công thứ 78
Chương 78
Chương 79: Ngày thứ 79 xem tiền như rác
Chương 79
Chương 80: Ngày thứ 80 xem tiền như rác
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...