Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không thể ngờ được, cuối cùng tôi vẫn bị đào lại quá khứ.

Tin tốt là không có phốt đen.

Tin xấu là toàn bộ những gì bị đào ra… đều là chuyện tấu hài.

Thế là tôi lại một lần nữa leo lên hot search.

Khoảnh khắc nhìn thấy tiêu đề hot search mới, tôi cảm thấy trời sập rồi.

Cái này khác gì cởi truồng giữa đường đâu chứ?!

【Nữ minh tinh lầy lội nhất showbiz – Tang Du Du!】

【Tổng hợp kho tàng chuyện cười về Tang Du Du…】

Tay run rẩy, tôi bấm vào phần bình luận.

Vịt Bay Lạc Bầy

Một tài khoản có ID “Chiếc áo bông nhỏ ấm áp của Tang Du Du” đặc biệt tích cực bình luận.

“Ngoại trừ đại học không học chung, còn lại tôi đều học cùng cô ấy.”

“Nghe nói lúc được hỏi có sở trường gì, Tang Du Du trả lời rằng cô ấy biết dùng n.g.ự.c đập vỡ tảng đá và có thể nhổ nước bọt đầy một cốc trong một phút.”

Tôi: ?

“Hồi cấp ba, Tang Du Du học online nhưng ngủ gật, chẳng may bật nhầm camera. Kết quả là cả lớp đều thấy nước dãi cô ấy chảy ướt cả cuốn vở.”

???

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toi-chi-muon-lam-ca-man/chuong-2.html.]

“Hồi cấp ba chạy thể dục biến quần thu đông thành khăn quàng cổ. Học online quên tắt mic, tự mình đóng hai vai diễn sâu…”

Tôi bắt đầu nghi ngờ mình nhìn nhầm ID, lau mắt rồi tiếp tục đọc.

Không sai, đúng là cái ID này.

Nhưng đây mà là “chiếc áo bông nhỏ ấm áp” của tôi à? Áo bông mà còn hở gió thế này, đây rõ ràng là anti-fan đội lốt mà?!

Tôi nên tìm ngay một căn nhà trên mặt trăng rồi dọn sang đó ở thôi, chứ trái đất này không chứa nổi tôi nữa rồi.

Làm sao đây? Chờ câu trả lời online.

Công ty xây dựng cho tôi hình tượng nữ thần cao lạnh, kiểu đẹp nhưng ít nói.

Trước khi nổi tiếng, tôi vẫn luôn tận tâm tận lực, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, thực hiện đúng tinh thần người lao động.

Giờ thì sụp đổ hết rồi.

Tôi liều mình gọi cho Hạ Miên.

“Giờ sao đây? Cái hình tượng nữ thần cao lạnh của chúng ta còn cứu vãn được không?”

“Thôi đi, cô xem có vá lại nổi không? Cứ bung xõa đi, dù sao cũng nổi rồi, bị cười mà nổi cũng được mà.”

“Cô lắm trò thế này, ở showbiz đúng là phí tài. Không đi diễn xiếc, làm diễn viên hài cũng được đấy.”

Nghe cô ấy nói mà tôi trầm tư. Cũng phải nói thật, hồi nhỏ tôi đúng là từng có ước mơ diễn xiếc.

Chỉ là từ khi Tết năm đó biểu diễn lộn mèo rồi tự lộn vào viện thì tôi mới thôi mơ mộng.

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...