Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TÔI LÀ TỐNG MINH LỆ

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

8

Xuống máy bay, tôi đi thẳng đến đồn cảnh sát để báo án.

Nghe tôi kể xong, cảnh sát cũng không nói nên lời, dẫn tôi đến tận nơi để hòa giải.

Chúng tôi đến nơi thì họ còn chưa dậy, cha mẹ Triệu Tiểu Tiểu đều ở trong nhà mới, thấy cảnh sát dẫn tôi đến, giật mình: "Thông gia, chuyện gì thế này?"

"Tôi bị Triệu Tiểu Tiểu vu khống là tiểu tam của Trần Chinh, tôi đến để làm sáng tỏ."

Đợi đông đủ người, tôi một lần nữa kể lại toàn bộ sự việc, Trần Chinh tinh thần uể oải, mắt thâm quầng, vừa nghe tôi nói vừa gật đầu liên tục, trong mắt đầy sự kính trọng nhìn tôi, còn có cả vẻ nhẹ nhõm như được cứu.

"Thông gia, chuyện này là lỗi của nhà chúng tôi, tôi bảo con bé xin lỗi bà." Cha mẹ Triệu Tiểu Tiểu vây quanh tôi, liên tục cúi đầu xin lỗi, làm cha mẹ, vì con cái mà cúi đầu như vậy, nhìn mà tôi thấy đau lòng.

"Tôi chỉ đến để làm sáng tỏ, các người không cần thế, không liên quan đến các người, tôi chỉ cần Triệu Tiểu Tiểu xin lỗi một câu là được." Tôi chưa nói dứt lời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toi-la-tong-minh-le/chuong-8.html.]

Mẹ Triệu Tiểu Tiểu thử mở miệng: "Thông gia, bà thực sự không lén đưa tiền cho Trần Chinh chứ?"

Mẹ Triệu Tiểu Tiểu mặt đầy nghi ngờ, biểu cảm giống hệt Triệu Tiểu Tiểu.

Hóa ra là di truyền.

"Tôi nói rất rõ ràng rồi, tôi không đồng ý cho họ kết hôn, nhưng tôi cũng không ngăn cản Trần Chinh cưới Triệu Tiểu Tiểu, tôi sẽ không hỗ trợ một xu nào, trước đây không, bây giờ không, sau này cũng không."

"Ai biết được có phải bà lén chuyển tiền, hoặc bà chuyển cho bạn của Trần Chinh, để bạn anh ta đưa cho Trần Chinh hay không..."

"Cả nhà đều bị thần kinh!"

Giải quyết xong vụ tiểu tam, tâm trạng tôi càng tệ hơn.

Trước khi tiếp tục du lịch, tôi đi khám sức khỏe, bác sĩ bảo tôi giữ bình tĩnh, bớt nổi giận.

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TÔI LÀ TỐNG MINH LỆ
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...