Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tổng Tài Là Kẻ Nhát Gan

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Lâm Diệu trộm thẻ phòng, lén lút lẻn vào tầng cao nhất của khách sạn.

Tôi chẳng hề bất ngờ.

Dù sao, kiếp trước cô ta cũng làm y như vậy.

Tại buổi tiệc đêm trước ngày cưới của tôi, cô ta gọi không ngừng một tiếng "anh rể" hai tiếng "anh rể" ngọt xớt.

Rồi dùng hết ly rượu pha thuốc này đến ly rượu pha thuốc khác, chuốc say hôn phu của tôi, hòng gạo nấu thành cơm, phá hỏng hôn sự của tôi.

"Sự trong trắng và danh tiếng của em đều bị hủy hoại rồi, Chu Thanh Vũ không cưới em, em thà c.h.ế.t quách cho xong!"

Kiếp trước, khi nói những lời này, cô ta khóc đến xé ruột xé gan.

Khiến người bố vốn đã thiên vị cô ta là Lâm Chính Hào, chẳng nói chẳng rằng, tự ý hủy hôn ước của tôi.

Cô ta cũng chẳng thích Chu Thanh Vũ đến mức đó.

Chỉ là mê mẩn việc cướp đoạt đồ của tôi mà thôi.

Thế nên, cho dù kiếp này tôi đổi người kết hôn.

Cô ta vẫn dùng lại chiêu cũ, muốn leo lên giường Sầm Tri Lễ.

Lúc cô ta quẹt thẻ vào cửa, tôi đứng ngay góc hành lang.

Vốn định đợi thêm hai phút rồi sẽ gõ cửa vào xem kịch hay.

Nhưng chưa đầy hai phút, cửa phòng suite đột nhiên "ầm" một tiếng, bị người bên trong đá văng ra.

Ngay giây tiếp theo, Sầm Tri Lễ liền đá Lâm Diệu ra ngoài:

"Cút! Dám giả mạo vợ tôi? Con mụ xấu xí này ở đâu ra vậy!"

2

Sầm Tri Lễ.

Con trai độc nhất của gia tộc hào môn Sầm Gia.

Cũng là người đàn ông tôi đã tinh tế chọn lựa ở kiếp này, dùng để giúp tôi thoát khỏi nhà họ Lâm.

Nghe đồn, anh ít nói, lạnh lùng như băng.

Suốt những năm qua, vô số thiên kim, minh tinh thèm muốn anh, muốn leo lên giường anh.

Nhưng chưa từng nghe nói có ai thành công.

Anh thậm chí còn bị người trong giới trêu chọc là "Đường Tăng thời hiện đại".

Ban đầu tôi còn nghĩ anh cực kỳ khó tiếp cận.

Dù có tiếp cận được, với đề nghị "10% cổ phần Thịnh Tường, đổi lấy một năm kết hôn" của tôi, anh cũng sẽ không chút do dự mà từ chối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tong-tai-la-ke-nhat-gan/chuong-1.html.]

Không ngờ, chỉ mới gặp mặt một lần.

Anh đã đồng ý "kết hôn hợp đồng" với tôi.

Chỉ là, Sầm Tri Lễ đang đứng ở cửa phòng suite lúc này có vẻ hơi khác so với vị tổng tài lạnh lùng mà tôi tưởng tượng.

Anh xắn tay áo lên, không chút giữ hình tượng, buông lời chửi bới:

"Lão tử say chứ có c.h.ế.t đâu."

"Tôi say thì là người của vợ, c.h.ế.t thì là ma của vợ."

"Đám mèo chó ở đâu ra, cũng dám leo lên giường lão tử?"

3

Tiếng gào của Sầm Tri Lễ có vẻ hơi lớn.

Chẳng mấy chốc, cả tầng đã chật kín người đến xem náo nhiệt.

Anan

Như thể đã biết trước chuyện gì sắp xảy ra vậy.

Ngay cả những người hôm nay không dự tiệc là Lâm Chính Hào và mẹ Lâm Diệu là Ôn Tú Tú cũng đã có mặt.

Nhìn thấy Ôn Tú Tú, Lâm Diệu bị Sầm Tri Lễ đá ngã, cứ như nhìn thấy cứu tinh.

Cô ta lập tức đứng dậy, ôm lấy cổ váy trễ ngực, lao vào lòng Ôn Tú Tú mà khóc lóc tố cáo:

"Mẹ ơi, Sầm, Sầm Tri Lễ anh, anh ta với con..."

Động tác này, cộng thêm một câu nói bỏ lửng khiến người ta không ngừng liên tưởng.

Ôn Tú Tú chẳng thèm hỏi rõ trắng đen, liền bắt đầu phụ họa:

"Sầm tiên sinh, người anh muốn cưới là con gái lớn nhà tôi, Lâm Lộ, chứ không phải con gái tôi Lâm Diệu."

"Anh là anh rể của Diệu Diệu, sao có thể đối xử với con bé như vậy chứ?"

Sầm Tri Lễ không nói gì, vẻ mặt hơi sững sờ.

Ánh mắt anh lướt qua đám đông, rơi trên người tôi, rồi đột nhiên bước nhanh tới.

Anh dường như không nghe thấy tiếng khóc lóc và chất vấn của hai mẹ con Ôn Tú Tú.

Từ trên cao cúi đầu nhìn tôi.

Một lúc lâu, đột nhiên cúi thấp người, vùi đầu vào vai tôi, giọng đầy uất ức:

"Mấy người phụ nữ bên ngoài đáng sợ quá..."

"Vợ ơi, ôm một cái."

Tôi: ...

Xem ra, anh chắc là say thật rồi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tổng Tài Là Kẻ Nhát Gan
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...