Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trái Tim Kẻ Lừa Đảo

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thay quần áo, tẩy trang.

Trang điểm lão bà khó thật, nhưng tẩy trang thì nhanh lắm.

Thích Hứa chạy đến, bám vào khung cửa nhìn tôi, mắt cậu bé sáng lấp lánh.

Tôi khó hiểu cúi đầu nhìn cậu bé.

Cậu bé lại ngượng ngùng cười rồi chạy đi.

Anan

......?

Trẻ con đứa nào cũng thế sao?

Cho đến khi tôi vào phòng gọi cậu bé ra ăn cơm, thấy cậu bé đang nằm úp sấp trong ổ của Tiểu Bồ Đào, áp đồng hồ vào tai nói chuyện.

Giọng điệu đầy vẻ khoe khoang.

“Mẹ xinh lắm, xinh lắm, con nhìn thấy mẹ trước ba!”

Tôi không lên tiếng, đứng ở cửa lắng nghe.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Thích Hứa “hừ” một tiếng: “Thì sao chứ, tối nay con có thể ôm mẹ ngủ đó nha.”

Cậu bé còn nói rất nhiều điều.

“Ừ ừ! Trong nhà không có ai khác, cũng không có quần áo của đàn ông lớn!”

“Mẹ đã mua Ultraman cho con đó nha.”

Nói rồi nói, cậu bé còn sốt ruột.

“Nhưng mẹ tốt như vậy, sẽ bị cướp mất!”

Tôi cảm thấy mình bị lừa rồi, bị hai cha con này hợp tác lừa.

“Đừng ngủ trong ổ chó, người sẽ bị bẩn đó.”

Tôi đột nhiên lên tiếng.

Thích Hứa giật mình.

Vội vàng cúp điện thoại, bò ra khỏi ổ chó, mặt đỏ bừng.

Tôi thấy buồn cười.

Cũng không hỏi cậu bé đang gọi điện cho ai, chỉ dẫn cậu bé đi rửa tay ăn cơm.

Trên bàn ăn, nhìn Thích Hứa đang cắm cúi ăn cơm, tôi nhớ đến một công việc mới đây tôi thấy.

Đóng vai vợ con của một phú nhị đại, yêu cầu nữ giới khoảng 30 tuổi và một bé trai khoảng 4 tuổi.

Hai tiếng 2 vạn tệ.

Bây giờ nhìn lại, đúng là đo ni đóng giày cho tôi.

Thế là tôi nói: “Muốn ở cùng tôi thì ngày kia phải theo tôi đi làm.”

Thích Hứa ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính cơm, nói năng ngập ngừng.

“Đi lừa bạc mua bùa thông thiên sao?”

“Là đi tìm cho con một người ba giàu có.”

Tối đó, Thích Hứa ngủ cùng giường với tôi.

Sau khi tắt đèn, một lúc lâu sau, cậu bé từ từ xích lại gần.

Hơi thở phả vào mặt tôi, nhồn nhột.

Thấy tôi không phản ứng, cậu bé lại đưa tay chọc vào má tôi.

Khiến tôi nhớ đến rất nhiều đêm trong ba năm đó, Thích Dực cũng thường xuyên vuốt ve mặt tôi.

Những ngón tay thon dài lướt qua lông mày, mắt, mũi, cuối cùng dừng lại trên môi tôi.

Tôi cười anh ấy: “Đâu phải chưa từng gặp tôi, vuốt ve thế này làm gì?”

Đôi mắt đen như mực ấy nhìn thẳng vào tôi.

Rõ ràng không nhìn thấy gì, nhưng vẫn lấp lánh những tia sáng.

“Tôi muốn ghi nhớ thật kỹ hơn.”

Sau này, tôi nói với anh ấy rằng tôi đã mang thai.

Đêm hôm đó, anh ấy vuốt ve mặt tôi hết lần này đến lần khác, như thể muốn khắc sâu vào lòng.

“A Phù, gả cho tôi được không?”

Bàn tay nhỏ mũm mĩm của Thích Hứa đặt trên mặt rất thoải mái.

“Mẹ......”

“Vì sao không đến thăm con?”

“Con nhớ mẹ lắm… mẹ ơi.”

Cậu bé bé xíu chui vào lòng tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trai-tim-ke-lua-dao/chuong-3.html.]

Tôi không kìm được, cuối cùng nước mắt cũng làm ướt gối.

Ngày đóng kịch với phú nhị đại, tôi đưa Thích Hứa đến đúng giờ tại nhà hàng.

Nhà hàng này tôi từng đến rồi, là đến cùng Thích Dực.

Sau khi mất thị lực, lần đầu tiên anh ấy lấy hết dũng khí viết lại bài hát, nhờ bạn bè quen biết phát hành đĩa đơn.

Để giúp anh ấy sáng tác, tôi đã tìm hiểu mọi loại nhạc cụ.

Và cũng bất ngờ phát hiện, chúng tôi rất ăn ý về âm nhạc.

Anh ấy không còn hỏi những câu như lần đầu gặp mặt nữa.

“Không tệ, xinh đẹp.”

Một giọng nam cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Là vị phú nhị đại đó.

Anh ta tên Lý Quân.

Ở nước ngoài anh ta từng có vợ, nhưng lại bị lừa kết hôn.

Anh ta thấy mất mặt nên không bao giờ kể.

Sau khi về nước, anh ta đặc biệt tìm người đến đóng giả cho có mặt mũi.

Để thổi phồng mọi chuyện hơn, thậm chí còn thêm cả đứa trẻ.

Hẳn là anh ta rất hài lòng, liên tục khen ngợi Thích Hứa.

“Đáng yêu, đúng là trông có chút giống tôi.”

Thích Hứa ngẩng đầu nhìn kỹ anh ta, rồi lại nhìn tôi.

Hình như đang hỏi: “Giống sao?”

Một người mắt một mí, một người mắt hai mí, quả thật không giống.

Nhưng đây là kim chủ.

Thế là tôi cũng cười cười.

“Giống chứ, mau gọi ba đi.”

Thích Hứa không hiểu, nhưng rất biết cách ứng xử.

“Ba!”

Lý Quân rất hài lòng, dắt tay cậu bé đi vào nhà hàng.

“Lát nữa miệng ngoan chút, gọi ba vài tiếng nữa nhé, sẽ cho tiền tiêu vặt, biết không?”

“Vâng! Ba! Ba!”

Giọng nói rất vang.

Trong phòng riêng, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi và Thích Hứa.

Những người bạn của Lý Quân lần lượt chúc mừng và trêu chọc.

Tôi từng li từng tí ứng phó khéo léo.

Cho đến khi tôi thoáng thấy một khuôn mặt lạnh lùng ở góc phòng.

Sau khi khôi phục thị lực, đôi mắt phượng ấy có thần thái hơn, càng thêm đẹp.

Chỉ là giờ phút này, khóe mắt anh ấy mang theo một nụ cười khẩy.

“Hừ.”

Thích Hứa nhìn thấy, tíu tít chạy đến lao vào lòng anh ấy.

“Ba!”

Tiếng cười nói trong phòng riêng đột nhiên im bặt.

Ánh mắt xuyên qua đám đông, chạm nhau.

Năm năm trôi qua, Thích Dực trông đã trưởng thành hơn rất nhiều, ngũ quan góc cạnh cũng rõ ràng hơn.

Sau một lúc giằng co, tôi là người đầu tiên bước đến trước mặt anh ấy.

Kéo Thích Hứa lại, cười nói:

“Không thể vì chú này đẹp trai mà gọi lung tung là ba được. Nếu không, tất cả các chú trong căn phòng này, chẳng phải con đều phải gọi một lượt sao?”

Lời vừa dứt, phòng riêng lại rộn ràng tiếng cười nói.

Mọi người đều khen tôi khéo nói, khen Lý Quân tìm được một người vợ tốt.

Thích Dực không phản bác.

Chỉ lạnh lùng nhìn tôi, đáy mắt mang chút trêu tức.

“Đúng vậy, sao tôi lại không có người vợ như thế này chứ.”

Bữa cơm này cuối cùng cũng ăn xong thuận lợi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trái Tim Kẻ Lừa Đảo
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...