Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trình Hoa Chương

Chương 19

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nàng ta bắt đầu nguyền rủa ta, rồi lại van xin ta tha mạng, cuối cùng, thấy ta không chút mảy may động lòng, ả ta gào thét chửi rủa Lan Anh. Nàng ta nói Lan Anh là một nữ nhân xuyên không cổ hủ ngu ngốc, thích làm trò, bị biến thành nhân trệ là cái giá phải trả cho sự phô trương của nàng. Nữ nhân xuyên không nên giống như nàng ta, chủ động hòa nhập vào xã hội phong kiến, không phô trương, cố gắng trở nên hiền lương thục đức mới phải.

“Không.” Ta nhìn thẳng vào mắt nàng ta, chậm rãi nói: “Ngươi chọn an phận thủ thường, xuôi theo dòng nước, không phải là đang che giấu tài năng, mà chỉ bởi vì, ngươi là một kẻ vô dụng. Dù ở xã hội nào, ngươi cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Cho nên, ngươi ghen tị với Lan Anh, ghen tị nàng có cả đất trời rộng lớn, mới tham gia vào việc tàn sát nàng.”

“Nói bậy!” Nàng ta hét lên chói tai: “Ta không ghen tị với ả ta, ta chưa bao giờ ghen tị với ả ta!”

Ta không muốn nghe nàng ta nói thêm nữa, vừa giơ tay lên, thị vệ liền ra tay c.h.é.m xuống. Chặt đứt đôi chân của nàng ta.

Nếu nàng ta đã cam tâm tình nguyện bị giam cầm trong nội trạch thì có chân cũng vô dụng, chi bằng cho ta.

27

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trinh-hoa-chuong/19.html.]

Chiến sự ngày càng ác liệt.

Binh lính của Chu Mãnh mệt mỏi chạy loạn, sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng lâu ngày, dần dần xuất hiện mầm mống nội loạn. Còn những vị tướng quân lập nhiều chiến công hiển hách thì lại hướng ánh mắt về phía ta và hai người muội muội. Bọn họ nói, ta là yêu nữ họa quốc, đều là vì ta, Chu Mãnh mới g.i.ế.c công thần lương tướng, mới dẫn đến thiên hạ sụp đổ.

Giống như Mã Ngôi Pha ép thắt cổ Dương Quý Phi, những nam nhân chính khí lẫm liệt này liên hợp lại, yêu cầu Chu Mãnh g.i.ế.c chúng ta trước ba ngàn quân, để khích lệ sĩ khí.

Chu Mãnh ban đầu là cự tuyệt. Nhưng mà, theo từng tin tức về thất bại trận chiến truyền đến, áp lực mà các tướng quân tạo cho hắn càng lúc càng lớn, binh lính cũng bắt đầu tiêu cực biếng nhác, lòng quân tan rã.

Khi đại quân khởi nghĩa Tây Nam tiến công vào kinh thành, hắn cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Đêm đó, hắn tự tay làm cho ta một bát bánh trôi ngũ sắc, nhìn ta ăn xong, rơi lệ:

“Trẫm vốn nghĩ, nếu không giữ được A Anh thì giữ nàng lại bên cạnh cũng tốt. Nàng có một đôi mắt giống hệt nàng ấy, nhưng lại ngoan ngoãn, nghe lời hơn nàng ấy nhiều. Xin lỗi Giảo Giảo, trẫm không thể bảo vệ nàng được nữa.”

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trình Hoa Chương
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...