Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Kỹ Thuật Số

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Cuối... Cuối cùng mình cũng đã tạo ra được cỗ máy thời gian rồi! Và bây giờ mình sẽ quay lại quá khứ để cứu em ấy, thoát khỏi những bi kịch này!”

Dứt lời, ngay lập tức tôi nhắm mắt lại khi bước vào một cỗ máy. Trong khi đó, cỗ máy thời gian bắt đầu tạo ra một nguồn ánh sáng, ngay lập tức đã phân tích cơ thể của tôi thành những nguyên tử. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất đau đớn, giống như mình đang bị g.i.ế.c c.h.ế.t hàng ngàn lần vậy...

Sau khi tôi trở thành những nguyên tử, lúc này những nguyên t.ử đó bắt đầu bay theo một dòng thời gian kỳ lạ, nơi phát ra những luồng ánh sáng. Chốc lát, tôi đã bị hút xuyên qua một cái hố đen, ngay lập tức tôi chạy theo dòng chảy của một ánh sáng màu tím. Sau đó, tôi có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng màu xanh bắt đầu xuất hiện. Ngay lập tức, tôi mở mắt ra, phát hiện rằng mình đang nằm trên một chiếc giường. Giờ đây, tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng: “Mình cứ tưởng rằng mình sẽ c.h.ế.t, không ngờ mình đã sống khi xuyên không rồi! Và cỗ máy thời gian này đúng thật là hiệu quả, khi mình đã bỏ công trong bao nhiêu năm qua để tạo ra nó. Và bây giờ, mình nhất định phải đến đó, mình nhất định phải đến cứu tình yêu của mình! Bởi vì nếu như mình không cứu em ấy thoát khỏi đó, chắc chắn trong tương lai em ấy sẽ gặp nguy hiểm!”

Dứt lời, ngay lập tức tôi đã gọi điện cho em ấy. Sau một lát, đầu dây bên kia cũng đã bắt máy:

“Alo, Bạch Mai, có chuyện gì không?”

Nghe vậy, tôi lên tiếng nói với cô ấy rằng:

“À, chị có chuyện quan trọng muốn nói với em, bây giờ em có thể đến gặp chị được không?”

Nghe những gì mà tôi nói, ngay lập tức cô ấy cũng quyết định đồng ý:

“Được, chuyện gì mà quan trọng đến như vậy? Nhưng được rồi, để em đến!”

Thế là sau một lát, em ấy cũng đã đến nơi. Giờ đây, em ấy trong sự thắc mắc mà hỏi tôi:

“Này, rốt cuộc có chuyện gì mà chị lại gọi em đến gấp như vậy?”

Tôi trong sự hoang mang của chính mình, khi nhìn dòng thời gian chỉ còn lại một tiếng để tôi ở lại thế giới này. Thế là tôi lên tiếng bảo với em ấy rằng:

“Này, bây giờ em hãy nghe lời của chị. Đó chính là em không được quen tên đàn ông đó nữa, thậm chí là hãy yêu chị! Nếu không thì em sẽ gặp t.h.ả.m họa trong tương lai đó!”

Nghe những gì tôi nói, cô ấy tỏ vẻ bối rối, bảo:

“Gì? Chị đúng là một kẻ biến thái mà! Cái gì mà tôi phải yêu chị chứ? Và phải từ bỏ người yêu của tôi, khi tôi gặp sẽ chuyện gì đó trong tương lai?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-choi-ky-thuat-so-jrfb/chuong-1-xuyen-ve-qua-khu-co-gang-giai-thich.html.]

Tài

Tôi nghe những lời em ấy nói mà vung tay tát cho em ấy một bạc tay, sau đó lên tiếng trách mắng:

“Này, để tôi nói cho em biết! Tôi đã yêu đơn phương em từ rất lâu rồi, và tôi không nói cho em biết, bởi vì tôi sợ mất tình bạn giữa chúng ta. Nhưng lúc đó, tôi đã tận mắt nhìn thấy tất cả mọi thứ! Bởi vì chính tôi không theo đuổi em, cũng muốn cho em được hạnh phúc, nên để cho em ở với người đàn ông đó.

Và đó chính là gã bạn trai hiện tại của em! Nhưng rồi hắn đã làm gì? Hắn đã g.i.ế.c c.h.ế.t em bởi vì tài sản của em, thậm chí hắn cũng đã có tiểu tam bên ngoài. Và sự thật, hắn không yêu em đâu! Thế nên em hãy vứt bỏ hắn đi!”

Tôi ngay lập tức bị cô ấy tát, trong sự tức giận của mình cô ấy bảo:

“Này, đây là cái tát đầu tiên khi chị dám tát tôi! Đây là cái tát thứ hai, khi chị nói những lời hàm hồ! Và đây là cái tát cuối cùng, để kết thúc câu chuyện của chúng ta! Thậm chí chúng ta đừng gặp lại nhau nữa!”

Tôi không biết phải làm gì trong tình huống này. Nhưng rồi, sau một lát tôi đã suy nghĩ, khi nhìn em ấy định rời đi:

“Này, chị chỉ còn một tiếng ở lại thế giới này thôi, vì thế chị nhất định phải thuyết phục được em, để cho em không bước vào vết xe đổ đó một lần nào nữa! Nhưng hiện tại chị không có bằng chứng gì để vạch trần hắn, mà chỉ có thể thuyết phục em thôi. Và mong em đừng đi vào con đường đó, để khiến chị hối hận khi không thể cứu được em!”

Cô ấy giờ đây dùng chân của mình đá vào người của tôi, sau đó cũng lên tiếng nói:

“Này, chị bớt bị ảo tưởng lại đi! Chị bớt xem phim lại đi! Chị bị khùng như vậy là đủ rồi, và tôi cũng chẳng muốn bận tâm đến chị nữa. Bây giờ, tôi cần phải trở về nhà!”

Giờ đây, khi nhìn em ấy đang tức giận rời đi, tôi mới nhớ ra được một chuyện gì đó:

“À, phải rồi! Hôm nay em đừng ra đường, bởi vì chính hôm nay là ngày em sẽ gặp tai nạn! Thậm chí cũng vì điều đó mà em mới tưởng hắn ta chính là tình yêu đích thực của cuộc đời mình, khi lúc nào cũng chăm sóc, bảo vệ em. Nhưng thật ra hắn làm vậy cũng chỉ vì tài sản của em, gieo cho em thêm hi vọng mà thôi!”

Cô ấy cũng chẳng nghe, mà mặc kệ những lời nói của tôi. Trong khi cô ấy bắt đầu rời đi, ngay lập tức tôi cũng đã đuổi theo để có thể ngăn cản những chuyện mà cô ấy sẽ phải gặp. Thậm chí tôi biết, nếu thay đổi cốt truyện, chắc chắn lần xuyên không này tôi sẽ c.h.ế.t. Nhưng cho dù c.h.ế.t cũng không sao cả, miễn là có thể bảo vệ em ấy là tôi an lòng rồi...

Dứt lời, tôi không ngừng đuổi theo cô ấy và thuyết phục:

“Này, nếu như em muốn chị còn ở thế giới này, thì em hãy tin chị một lần đi! Không thì lúc chị không còn trên đời này vì cứu em, thì em cũng đã hối hận muộn màng rồi đó!”

Nhưng cô ấy vẫn không nghe lời của tôi, sau đó hất tôi ra mà tiếp tục rời đi...

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Kỹ Thuật Số
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...