Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trốn thoát khỏi công viên nước

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tim tôi đập thình thịch, tay lén nắm chặt lấy điện thoại trong túi.

Chuyện tin nhắn tuyệt đối không thể để người khác biết!

Minh Tâm Dao bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi, giọng lạnh lùng:

"Tất cả chuyện này là do cô làm đúng không! Tốt nhất là dừng lại ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô!"

Chậc, đúng là thánh mẫu mất nã o. Trước khi báo cảnh sát, cô ta nên kiểm tra xem có gọi được không đã.

Tần Thanh vốn đang trốn sau lưng tôi, thấy Minh Tâm Dao hùng hổ, liền đ ẩy mạ nh cô ta ra.

Trà Sữa Tiên Sinh

"Đồ thần kinh! Chuyện này liên quan gì đến chị tôi chứ! Đừng có cắ n loạn như chó dại, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!"

"Cô!" Minh Tâm Dao tức giận đến nghẹn lời, còn muốn nói thêm nhưng bị Trần Thư Quân cản lại. Anh ấy quay sang tôi, nói:

"Bây giờ người sống sót càng ngày càng ít, chúng ta mà cãi nhau thì rõ ràng không có lợi. Chi bằng hợp tác, cùng nhau thoát khỏi nơi quỷ quái này rồi tính tiếp."

Tôi im lặng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tron-thoat-khoi-cong-vien-nuoc/chuong-9.html.]

Trần Thư Quân nói không sai, bên ngoài càng ngày càng nhiều người biến dị, trong khi số người sống sót càng ít. Chúng tôi còn phải hao tốn sức lực để xem có ai giả dạng là người biến dị hay không. Có thêm một tiensinh đồng minh chắc chắn là có lợi.

Trần Thư Quân không tệ, ít nhất là có giá trị chiến đấu. Nhưng Minh Tâm Dao thì đúng là không có đầu óc, đã vậy còn là thánh mẫu. Hợp tác với cô ta chẳng khác gì tự chuốc lấy cái c hết.

Đúng lúc đó, cửa phòng làm việc bị gõ.

Ngoài cửa vang lên giọng của chị Lưu:

"Tiểu Minh, Tiểu Trần, có phải các em ở trong đó không? Làm ơn cho chị vào đi, chị đau bụng quá, chắc sắp sinh rồi!"

Minh Tâm Dao nhìn qua khe cửa, xác nhận người bên ngoài đúng là Lưu tỷ.

"Chị ấy trông đ au đ ớn lắm, anh Trần, chúng ta nhất định phải giúp chị ấy!"

Trần Thư Quân mím môi, im lặng một hồi mới nói:

"Nhưng chúng ta không chắc chị ấy có bị ký sinh trùng nhập vào không..."

Minh Tâm Dao ngắt lời:

"Không đâu, chúng ta đã thấy rõ rồi mà, mấy con ký sinh trùng từ người biến dị không thể bám vào người khác được. Hơn nữa, chị ấy vẫn còn sống, chứng tỏ chưa bị biến dị cắn. Chị ấy tội nghiệp quá, anh giúp chị ấy đi."

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trốn thoát khỏi công viên nước
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...