Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng sinh: bảo vệ vận may

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Đầu năm lớp 11, trường sắp xếp lại chỗ ngồi theo kết quả học kỳ trước.

Tôi cầm bảng điểm hạng nhất toàn khối, đi thẳng đến bàn giữa hàng đầu tiên.

Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Vì trước nay, tôi vẫn ngồi cùng bàn với bạn thân Linh Nhạc Vi, tận hàng cuối gần như là vị trí của học sinh đội sổ.

“Giang Phàm Tinh?”

Linh Nhạc Vi tiến lại gần, mặt đầy thắc mắc. “Cậu làm gì thế?”

Tôi đặt cặp vào ngăn bàn, cằm khẽ hất về phía ghế bên cạnh. “Đổi chỗ.”

Cô ta khựng lại, tròn mắt. “Cậu muốn đổi chỗ? Tại sao?”

Tại sao à? Vì cái hệ thống hút vận may của cậu ồn quá, tôi không học nổi.

Tôi hơi nghiêng người, lướt qua vai cô ta, và ngay lập tức âm thanh hệ thống vang lên rõ mồn một trong đầu tôi:

[Đã ngắt kết nối với mục tiêu. Hấp thụ vận may thất bại. Vui lòng thử lại...]

Tôi trọng sinh rồi.

Trở về năm lớp 11, trước khi mọi xui xẻo bắt đầu.

Kiếp trước, để giúp đỡ Linh Nhạc Vi, tôi chủ động ngồi cùng cô ta ở hàng cuối lớp, nơi tối tăm, ồn ào, chẳng ai muốn ngồi.

Không lâu sau đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Tôi thường xuyên cảm cúm, sốt cao, té ngã không lý do. Đặc biệt là mỗi lần thi cử.

Chỉ cần bước chân vào phòng thi là bị sốt, vừa nhận đề thì đau đầu choáng váng, có khi không bệnh cũng sẽ vô cớ bị trầy xước, chảy m.á.u chẳng thể nào làm bài tử tế.

Một hai lần có thể gọi là trùng hợp, nhưng lần nào cũng sốt, lần nào cũng gặp nạn thì chẳng ai còn tin là ngẫu nhiên nữa.

Cha mẹ đưa tôi đi khám hết các bệnh viện lớn. Kết quả kiểm tra lại cho thấy: cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kỳ vấn đề nào.

Bác sĩ chỉ nói tôi “có thể bị rối loạn tâm lý”, khuyên nên nghỉ học tĩnh dưỡng, nếu không, với trạng thái này, tôi không thể thi đại học được.

Tôi nghe lời, làm đơn xin nghỉ học.

Trong suốt một năm nghỉ ngơi, tôi không còn sốt, không còn ngã, không còn bất kỳ t.a.i n.ạ.n nào nữa.

Tôi tưởng mình đã khỏi hẳn. Nhưng đến ngày thi đại học, tôi lại sốt liền ba ngày, nhiệt độ lên đến 42°C, t.h.u.ố.c men truyền dịch đều vô hiệu.

Cứ hễ bước vào phòng thi là đau đầu như búa bổ, m.á.u mũi chảy ròng ròng.

Tôi gắng gượng thi xong, bước ra khỏi phòng, trong lòng đã biết kết cục.

Quả nhiên, khi điểm thi công bố, tôi chỉ được hơn hai trăm điểm, ngay cả trường cao đẳng cũng không đỗ.

Giáo viên hiểu rõ năng lực của tôi, khuyên tôi học lại một năm. Nhưng chưa kịp nộp hồ sơ, tôi bị chẩn đoán ung thư não giai đoạn cuối.

Chỉ mới một tháng trước, kết quả kiểm tra vẫn hoàn toàn bình thường. Thế mà tế bào ung thư phát tán nhanh như gió, hai ngày sau nhập viện, bác sĩ đã ký giấy báo tử.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-bao-ve-van-may/1.html.]

Tất cả diễn ra nhanh đến mức tôi chẳng còn kịp sợ c.h.ế.t.

Trong phòng bệnh, họ hàng, bạn bè, thầy cô đều khóc thương cho tôi. Nhưng người khóc dữ nhất, đau đớn nhất, lại là Linh Nhạc Vi, cô bạn thân từng nghỉ học cùng tôi.

Cô ta bảo vì lo cho tôi mà xin nghỉ học, ở lại nhà tôi cùng ôn bài, cùng ăn, cùng ngủ, thân thiết như chị em.

Sau này, cô ta thi đỗ vào đại học danh giá nhất cả nước, tôi thật lòng chúc mừng. Nhưng ngay trước khi nhắm mắt, tôi nghe thấy từ người cô ta phát ra một âm thanh máy móc lạnh lùng:

[Vận may của mục tiêu đã bị hấp thu hoàn toàn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đổi mệnh thành công.]

Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu Hóa ra, suốt thời gian qua, cô ta đã hút sạch vận may của tôi.

2

Khi tôi trút hơi cuối cùng, linh hồn không tan. Tôi ngày ngày bám theo Linh Nhạc Vi. Nhìn cô ta không ngừng săn mục tiêu, qua chạm thân thể, hay thu thập tóc, tiếp tục hút vận may của người khác. Tôi muốn ngăn lại, nhưng bất lực.

Chỉ bảy năm, cô ta dựa vào việc hút vận may, từ một học sinh nghèo lấy trợ cấp học tập, trở thành thủ lĩnh doanh thương lẫy lừng.

Tuổi còn trẻ đã lên bảng Forbes, danh tiếng vang khắp nơi, thành tấm gương cho vô số người khởi nghiệp.

Dĩ nhiên, trong thời gian đó có không ít người c.h.ế.t yểu.

Đạt đỉnh cao sự nghiệp, hệ thống tự thối lui, biến mất không dấu vết.

Không còn bàn tay vàng, Linh Nhạc Vi khôn ngoan rút lui, mang theo tài sản khổng lồ cưới vào nhà giàu.

Nhưng chốn hào môn không hề dễ sống.

Các mưu mô nội bộ còn độc hại hơn đấu đá thương trường.

Mất hệ thống, ngoài tiền cô ta chẳng còn gì, sớm bị nhà chồng mạnh mẽ vắt sạch. Cuối cùng c.h.ế.t trong một “tai nạn” được dàn xếp kỹ càng.

Ở hiện trường tai nạn, chưa kịp hả hê, tôi nghe lại âm thanh hệ thống đã biến mất từ lâu:[Phát hiện sinh mệnh ký chủ bằng 0, có chọn trả trước một tỷ điểm vận may để mở hồi thời không?]

Rồi tôi cùng Linh Nhạc Vi trọng sinh.

Việc đầu tiên cô ta làm khi trở lại là khóa hệ thống vào tôi, không chần chừ một giây.

Nghe tiếng hệ thống phát ra từ người cô ta, tôi mỉm cười lạnh.

Đã trọng sinh, đời này tuyệt đối không để cô ta hút được vận may của bất kỳ ai nữa.

3

Lớp ồn ào. Học sinh đang chọn chỗ theo điểm số. Linh Nhạc Vi thấy tôi chưa đứng dậy, mặt đầy sốt ruột, đưa tay khoác kéo tôi.

“Đừng làm loạn, mau vào lớp, theo tôi về chỗ!”

Kiếp trước cô ta không dám cứng rắn với tôi như vậy. Giờ đây thật đúng là tiền quyền bồi dưỡng cho cô ta quên mất mình là ai.

Tôi gỡ tay cô ta ra.

“Ai cho cậu kéo tôi? Muốn ngồi đâu là quyền của tôi. Cậu quản nhiều quá rồi đấy.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng sinh: bảo vệ vận may
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...