Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRỌNG SINH CÙNG PHU QUÂN TỒI

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tạ Chi Hanh có một "bạch nguyệt quang" tên là Trì Oánh Oánh, chính là muội muội cùng cha khác mẹ của ta.

Mẫu thân nàng ta, Thôi Tuân, vốn là con gái tội thần, sau khi bị tịch thu gia sản thì bị sung vào giáo phường ty làm kỹ nữ, sau được cha ta để mắt rồi nạp làm thiếp.

Khi đó, mẫu thân ta đang mang thai, t.h.a.i tượng không ổn định.

Thôi Tuân tâm địa rắn rết, cố tình dọn đến viện ngay sát vách mẫu thân ta, rồi dụ dỗ cha ta hành lạc ban ngày với ả.

Những tiếng rên rỉ ch.ói tai truyền vào tai mẫu thân khiến bà động t.h.a.i khí, huyết chảy không ngừng, cuối cùng không giữ được đứa bé.

Cha ta vốn đã chê bai mẫu thân xuất thân thương nhân, từ sau hôm đó lại càng sủng thiếp diệt thê.

Mẫu thân ta uất ức thành bệnh, qua đời năm ta mười bốn tuổi.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Trì Oánh Oánh lại khác với mẹ nàng ta. Từ nhỏ nàng ta đã cung kính với ta, chưa từng quá phận.

Khi ta bị cấm túc, nàng ta giúp ta gửi túi thơm cho Tạ Chi Hanh.

Sinh thần ta, nàng ta tặng chiếc vòng tay quý giá nhất.

Trước khi ta thành thân, nàng ta còn tự tay thêu khăn uyên ương làm hạ lễ, nói rằng:

"Mong tỷ tỷ và tỷ phu ân ái không rời."

Mãi đến đêm đại hôn, Tạ Chi Hanh say rượu, ôm c.h.ặ.t lấy ta và gọi tên "Oánh Oánh" bằng giọng điệu trì mến thiết tha, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, ta mới biết... bọn họ đã sớm lưỡng tình tương duyệt.

Chỉ vì Trì Oánh Oánh là thứ nữ, sinh mẫu xuất thân hèn kém nên Tạ gia không chấp nhận, hắn mới chọn cưới ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-cung-phu-quan-toi/3.html.]

Hắn không cần chân tình của ta, hắn cần thân phận đích nữ Trấn Bắc Hầu phủ của ta.

Chiếc vòng tay nàng ta tặng là do Tạ Chi Hanh bỏ bạc triệu thuê thợ giỏi làm riêng cho nàng ta.

Thấy ta đeo, hắn liền nghĩ là ta cậy thế ức h.i.ế.p, cướp đoạt của nàng ta nên càng chán ghét ta hơn.

Chiếc khăn thêu nàng ta tặng vốn đã được ngâm trong nước xạ hương nửa tháng, nếu mang theo bên mình hằng ngày sẽ cực kỳ khó mang thai, lại tổn hại căn cơ cơ thể.

Sau khi cưới, Tạ Chi Hanh vì Trì Oánh Oánh mà giữ thân như ngọc, ở riêng phòng với ta, ra ngoài tiệc tùng cũng không chịu ngồi cùng mâm, khiến ta trở thành trò cười cho cả kinh thành.

Vì nể mặt hai nhà Trì - Tạ, ta chọn nhẫn nhịn. Thế nhưng, một lần ta đi cầu phúc vắng nhà, bọn họ đã "mây mưa" ngay tại hậu viện nhà ta.

Đứng ngoài cửa, ta nghe Tạ Chi Hanh nói:

"Oánh Oánh, đợi thêm chút nữa thôi. Chờ Trì Chiếu Huỳnh sinh con xong, ta sẽ tìm cớ bỏ nàng ta rồi cưới nàng. Lúc đó nàng sẽ là mẫu thân của đích tôn Tạ gia, lại không phải chịu nỗi khổ sinh nở."

Bàn tay ta siết c.h.ặ.t cây trâm vàng đến mức chảy m.á.u.

Mấy ngày sau, có tin Thôi Tuân tự ý gả Trì Oánh Oánh cho một tên công t.ử bột khét tiếng xấu xa ở kinh thành.

Đêm đó, Tạ Chi Hanh như phát điên, thô bạo khống chế ta:

"Trì Chiếu Huỳnh, là ngươi ép Thôi phu nhân làm vậy đúng không? Ngươi dùng hết thủ đoạn chẳng phải là muốn cái này sao?

Được, ta thành toàn cho ngươi. Để ta xem đích nữ hầu môn cao quý lên giường rồi sẽ có bộ dạng lẳng lơ thế nào!"

------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRỌNG SINH CÙNG PHU QUÂN TỒI
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...