Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TƯỚNG THUẬT SƯ

Chương 26

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong đó đáng nói đến là, Lý Tán còn đưa cả em họ xa của Lý Huyền Ca đến, mày mắt có năm phần giống Lý Huyền Ca, nhưng trẻ hơn bảy tám tuổi, ta chỉ trả lại người này.

Ta thỉnh thoảng đi thăm, cũng chỉ có mấy người đó.

Hoàng hậu, người Hiền vương phủ đưa đến, người Thịnh Quốc Công đưa đến, người nhị tỷ đưa đến.

Nửa năm sau, ta mang thai.

Triệu Minh Thừa dẫn theo Thái y viện, cầm sổ ghi chép thị tẩm xem xét, nghiêm túc lật cả buổi chiều.

“Không nói rõ được, là của ai.”

Triệu Minh Thừa đột nhiên gập sổ lại, quay đầu, nhìn ta đầy kiềm chế.

Đây chính là chỗ tốt của nữ hoàng đế.

“Hoàng thúc, trẫm mưa móc đều ban, vậy thì các ngươi tự dựa vào bản lĩnh đi.”

Ta cúi đầu vuốt ve bụng, khẽ cười.

Triệu Minh Thừa cũng không còn cách nào với ta, về nhà bái Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu xin Bồ Tát phù hộ là con của nhà họ Triệu.

Lý Huyền Ca áp tay lên bụng ta: “Ta sẽ viết thư cho phụ thân, nói là con của ta.”

Ta nhẹ nhàng ôm lấy hắn:

“Đợi ta sinh hạ đứa bé này, những người trong cung đều cho chàng giải tán.”

Mùa đông năm thứ sáu, ta sinh hạ nữ nhi Minh Cẩn, lập làm Hoàng thái nữ.

Minh Cẩn từ nhỏ được nuôi dưỡng bên cạnh Hoàng hậu, do Lý Huyền Ca đích thân dạy dỗ, văn võ song toàn, tâm tư thuần khiết.

Lý Huyền Ca đối với vị hoàng đế tương lai có công ơn dưỡng dục như vậy, cho dù không phải con ruột, cũng hơn cả con ruột.

Lý Tán hoàn toàn buông bỏ cảnh giác.

Năm thứ mười, Minh Cẩn tròn bốn tuổi.

Lý Tán hoàn toàn giao binh quyền cho Lý Mục, từ Bắc cương vượt ngàn dặm về kinh, tham gia sinh thần Hoàng thái nữ, chuẩn bị an hưởng tuổi già.

Trong tiệc sinh nhật, Minh Cẩn bò lên người Lý Tán, theo lời dạy của Lý Huyền Ca, gọi Lý Tán là ông nội.

Lý Tán bế nàng lên, nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra có phải người nhà họ Lý hay không.

Lúc đó, tuyết nhỏ lặng lẽ rơi.

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè :3

Lý Tán đặt Minh Cẩn trở lại vào lòng cung nhân, vô tình ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuong-thuat-su-qurt/chuong-26-thu-giet-me-ai-co-the-quen.html.]

Ta lặng lẽ đứng trên bậc thang bạch ngọc, khoác áo choàng đen thêu hình chim phượng, phía sau có thị vệ che dù, mỉm cười nhìn ông ta.

Ta ngồi trên long ỷ, Lý Tán đứng phía dưới.

“Mười lăm năm trôi qua, trẫm rốt cuộc cũng được gặp Lý tướng quân.”

Lý Tán tai khẽ động, nhìn về phía sau, nheo mắt lại, nhận ra hai bên đại điện giấu đầy đao phủ thủ.

Lý Tán nhắm mắt lại:

“Hóa ra Bệ hạ thật sự ghi hận đến vậy. Mười năm qua, nghe nói là nữ nhi nhà họ Minh xưng đế, ta còn tưởng là ta đa nghi sinh ra ảo giác, xem ra lần này vào cung cũng giải quyết được một mối tâm sự của ta.”

Ta nắm lấy tay vịn long ỷ, nghiêm túc mà tỉ mỉ vuốt ve.

Thù g.i.ế.c mẹ, ai có thể quên?

“Lý Tán, ông có biết tại sao ta đợi đến bây giờ không? Nhà họ Minh ta là dòng dõi tướng sư, biết bao nhiêu người dùng tiền tài dùng lợi ích, muốn sai khiến chúng ta xem mệnh! Nếu ta hoặc phụ thân ta muốn mạng của ông, g.i.ế.c ông trăm ngàn lần, dễ như trở bàn tay!”

Giọng nói của Lý Tán vang vọng trong đại điện:

“Vậy Bệ hạ chính là vì, ngồi lên vị trí mà ta muốn ngồi nhất, dùng miệng của hoàng đế nói cho ta biết, nhà họ Lý ta tuyệt đối không thể xưng đế?”

Ta nắm tay vịn long ỷ, vẫn cúi đầu, lạnh lùng liếc nhìn ông ta:

“Lý Tán, tầm nhìn của ông cũng chỉ đến vậy. Ta có thể đợi đến mười lăm năm sau, đợi đến khi ông yên ổn giao ra binh quyền, chính là muốn g.i.ế.c ông, nhưng không phá vỡ thiên hạ thống nhất, không hủy hoại Bắc cương thái bình ổn định, không khiến bách tính Bắc cương rơi vào cảnh chiến tranh!”

Ta đứng dậy, nhìn chằm chằm vào ông ta, giọng nói đột nhiên cao lên:

“Người thiển cận như ông, làm sao hiểu được nỗi khổ tâm của phụ thân ta? Chính là người thiển cận như ông mới có thể ngấm ngầm sai khiến thứ đệ của ông dây dưa với mẫu thân ta, ép bà ấy phải nói ra chuyện thiên hạ từ miệng phụ thân ta, ép bà ấy phải tự vẫn!”

Năm đó, vụ hỏa hoạn ở hẻm phía Đông thành, kẻ đã bỏ rơi mẫu thân ta chính là thứ đệ của Lý Tán.

Không lâu sau khi mẫu thân ta qua đời, phụ thân đã phát hiện ra chuyện này.

Ta âm thầm theo dõi gã đàn ông kia, phát hiện hắn ta ra vào nhà cũ của Lý gia, bèn thả con vẹt đỏ vào trong sân, nghe được cuộc nói chuyện giữa gã và Lý Tán.

Hóa ra, Lý Tán từ vụ hỏa hoạn ở hẻm phía Đông thành, biết được phụ thân ta là hậu duệ của tướng sư, nhưng phụ thân vì muốn tích phúc cho mẫu thân ta, không còn hành nghề xem bói nữa, Lý Tán nhiều lần đến cửa đều bị cự tuyệt.

ông ta tình cờ biết được thứ đệ của mình và mẫu thân ta trước kia từng có tình cảm, lại biết phụ thân ta chuyện gì cũng kể cho mẫu thân, nên ông ta muốn thao túng mẫu thân ta từ phía sau để biết được thiên hạ đại sự.

Đặc biệt là muốn biết, Lý gia có thể lên ngôi hoàng đế hay không.

Thứ đệ của Lý Tán là một tên ăn chơi trác táng, phụ thân ta dễ dàng g.i.ế.c c.h.ế.t hắn ta.

Nhưng Lý Tán lại là Đại tướng quân nắm giữ hai mươi vạn đại quân ở Bắc cương.

Giết một mình ông ta, chuyện nhỏ.

Làm hỏng sự yên bình của Bắc cương, chuyện lớn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TƯỚNG THUẬT SƯ
Chương 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...