Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vả Mặt Bạn Cùng Phòng Thích Bắt Chước

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trương Mỹ Ngọc cũng không làm tôi thất vọng. Chỉ cần là quần áo tôi mặc, trang sức tôi đeo, vài ngày sau chắc chắn sẽ thấy trên người cô ta một món đồ giống hoặc tương tự. Cô ta ngày càng trở nên phô trương trong trường. Ngay khi mọi người ngạc nhiên về khả năng tài chính của cô ta, tự hỏi liệu cô ta có trúng số độc đắc qua một đêm hay không. Một bài đăng trên diễn đàn của trường đã được lan truyền một cách điên cuồng.

[Trương Mỹ Ngọc khoa Nghệ thuật khóa 24 của trường các người, tiền của bố tôi cô tiêu có quen không? Nói cô ngu ngốc thì cô cũng biết dựa dẫm vào đàn ông lớn tuổi để đi đường tắt; nói cô thông minh thì cô lại dám nhảy múa trước mặt mẹ tôi. Sao nào, bố tôi tiêu cho cô vài đồng, cô đã quên thân phận của mình rồi à? Một kẻ tiểu tam trơ trẽn dám để mẹ tôi ra đi tay trắng, cũng không tự soi gương xem mấy cái xương rẻ mạt của mình có đủ tư cách để lớn tiếng với mẹ tôi không. Bài đăng hôm nay chỉ là lời cảnh báo, sau đó thư luật sư sẽ được gửi đến tay cô, từng đồng từng hào cô lấy từ nhà tôi, tôi sẽ bắt cô nhả ra hết.]

Bài đăng được đăng vào lúc 11 giờ tối, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự nhiệt tình hóng chuyện của các bạn học. Rất nhanh sau đó, có người đã đào ra thêm nhiều chi tiết về việc Trương Mỹ Ngọc làm kẻ thứ ba.

[Trước đây tôi đã nói cô ta có khả năng bị bao nuôi, các bạn còn không tin, nếu không thì làm sao cô ta có thể đột nhiên có nhiều tiền để ăn diện như vậy. Nghe nói cô ta gặp được "mạnh thường quân" hiện tại khi đang làm thêm ở quán karaoke, quán karaoke đó là của bạn thân tôi mở, sau khi tìm được "mạnh thường quân", cô ta còn không lấy lương mà nghỉ việc luôn.]

[Không phải chứ, cô ta muốn kiếm tiền cũng không đến mức như vậy chứ, ông già bảy mươi tuổi cũng không tha.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/va-mat-ban-cung-phong-thich-bat-chuoc/12.html.]

[Bạn lầu trên đang nói nhảm gì vậy, đây đâu phải là ông già bảy mươi tuổi, rõ ràng là "sugar daddy" của cô ta.]

[Chẳng lẽ cô ta học theo Tân Điềm đến mức bị ám ảnh rồi, muốn học người ta mặc đồ hiệu, nên mới đi tìm một ông già.]

Hóa ra lý do thực sự khiến Lý Duy chọn chia tay với Trương Mỹ Ngọc không phải vì không chịu nổi sự vật chất của cô ta, mà là vì phát hiện mình bị cắm sừng. Chỉ ba ngày sau khi anh ấy từ chối mua nhẫn kim cương cho cô ta, cô ta đã nhanh chóng cặp kè với một người đàn ông lớn tuổi.

Nhìn Trương Mỹ Ngọc bị các bạn học chế giễu và khinh bỉ như một con chuột c.h.ế.t trong cống rãnh, tôi chỉ cảm thấy hả hê trong lòng. Không uổng công tôi đã dành ra nhiều thời gian để chăm chút cho vẻ ngoài của mình giữa lịch học bận rộn.

Tôi biết rằng sau khi nếm trải một chút lợi ích từ việc bắt chước tôi, Trương Mỹ Ngọc sẽ ngày càng lún sâu. Vì vậy, mỗi ngày tôi đều cố gắng ăn mặc thật lộng lẫy, cố tình hướng cô ta đến việc tiếp xúc với những món đồ xa xỉ.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vả Mặt Bạn Cùng Phòng Thích Bắt Chước
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...