Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vampire Và Người Sói (12 Chòm Sao)

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Đó là lúc sinh nhật cha!! Em thấy ông ấy bị con dao cắt bánh đâm vào tim nhưng lại không thấy ai làm!!!

- Không thấy ai làm sao?

- Phải!

- Vậy phải dụ địch ra thôi!_ Xà Phu vẻ mặt thâm trầm nói

- Ý bác là sao?_ Bảo Bình hỏi

- Chúng ta vẫn sẽ tổ chức sinh nhật cho cha cháu nhưng mọi người phải hết sức cẩn thận vì ta ngoài sáng địch trong tối!!

Xà Phu lên tiếng nói quả thật mọi người thấy cách nghĩ của ông thật đúng đắn. Thiên Yết trầm ngâm liếc nhìn Xà Phu 1 cái

- Con sẽ theo cha suốt bữa tiệc!

- Không cần phải vậy thật phiền phức...ta tự bảo vệ mình được!

Phòng khách chìm trong không khí nặng nề, cha Jack liền nói

- Dù sao chúng ta vẫn còn thời gian 1 tháng mà đúng không???

- Vâng thưa cha!

- Bọn con sẽ sắp xếp thật tốt!

Bảo Bình nhíu mày suy nghĩ, hình như cô sắp thấy được 1 cái gì đó rất quan trọng. Cô phải cố gắn nhớ ra, cảm giác của cô cho thấy chuyện này rất nguy hiểm.

Mọi người về phòng ai cũng có tâm sự...

-------------------------

Lễ Hallowen sắp đến, trường đại học lớn nhất London tức nhiên cũng phải có tổ chức tiệc không thua kém rồi. Mọi người trong trường ai cũng bàn luận xem tối đó sẽ hóa trang thành nhân vật gì. Và các cô gái hầu như đều trả lời là cô phù thủy xinh đẹp. Thiên Bình cười khẽ lướt qua đám đông, định trở về lớp thì nghe tiếng chửi rủa của 1 ai đó. Lúc đầu định không quan tâm nhưng lại nghe ra tiếng Xử Nữ trong đó.

- Tránh ra!

- Mày chỉ cần tránh xa anh Thiên Yết của tao...bao nhiêu tiền tao cũng đưa cho mày! Sao muốn bao nhiêu?

- Không cần! Tôi không có liên quan đến anh gì đó của cô...biến xa ra 1 chút!

- Mày cái đồ lẳng lơ này!

Cô gái tóc vàng mắt xanh với khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại mang biểu tình gịân dữ giơ tay lên định tát Xử Nữ thì bộp Thiên Bình nắm chặt cổ tay của cô gái rồi nói

- Hotgirl Laren không muốn các sinh viên trong trường thấy được bộ mặt của cô đi???

- Đừng xen vào chuyện của tao!

- Đằng sau có camera kià! Nhìn đi

Laren quay đầu lại quả thật có 1 cái chống trộm ở góc khuất vậy mà cô ta không biết, hừ lạnh 1 tiếng rồi phất tay áo bỏ đi

- Không sao chứ?

- Ừm, không sao!

-----------------------

- Xử Nữ, tôi muốn nói chuyện với cô!!

- Nói gì?

- Đi!

- Tôi không đi! Anh làm ơn kêu người yêu của anh không cần làm phiền đến tôi cám ơn nhiều!

- Người yêu??

Thiên Yết suy tư chữ người yêu của Xử Nữ thì cô quay lưng bước đi. Thiên Yết nắm cổ tay Xử Nữ khẽ kéo lại lôi cô về phiá chiếc xe môtô cậu đã để sẵn. Chạy tốc độ cao trên đường tiếng hét của Xử Nữ cộng với tốc độ bão táp của Thiên Yết đã làm bao nhiêu người đi đường nhìn chăm chú nhưng khi thấy biển số xe là 2222 màu đỏ thì lập tức quay đi như không biết. 5p sau, trước mặt cô là khu vui chơi giải trí lớn nhất LonDon...

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...