Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vân sanh y quán

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm xuống.

Chúng ta phải trở về phủ trước giờ giới nghiêm.

Trên đường về, bà bà không còn muốn người của Hứa Quân Kiêu nữa, cũng không còn ầm ĩ đòi nhốt chúng ta lại.

Bà ta chỉ âm thầm co ro trong góc.

Trong chiếc xe ngựa năm người, Hứa Quân Kiêu có vẻ vui nhất.

Miệng hắn gần như chạm đến tai, khâm phục tỷ phu: “Đại ca, sao anh biết mọi thứ vậy? Huynh thật lợi hại!”

“Mọi người đều nói quan thanh liêm khó phân xử chuyện nhà, nhưng huynh đã sắp xếp mọi chuyện rõ ràng!”

Tỷ phu hừ lạnh: “Nếu không thì sao? Dựa vào ngươi, một người đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cái nhà này sớm muộn cũng tan rã thôi!”

Tỷ phu vẫn còn tức giận vì bị Hứa Quân Kiêu ép quỳ xin lỗi trước đây.

Hứa Quân Kiêu chỉ cười khúc khích, cố gắng giữ cảm xúc ổn định.

Tỷ phu liếc nhìn ta rồi nhìn về phía tỷ tỷ.

Hắn nắm tay tỷ tỷ, đặt trong lòng bàn tay của mình.

Tỷ phu ân cần: “Đệ muội, mẫu thân đã già không hiểu chuyện, ngươi đừng so đo với bà ấy nhé.”

Ánh mắt tỷ tỷ lạnh lùng: “Đúng vậy, mẫu thân già rồi, sao không để bà ta giao quyền quản lý lại cho ta nhỉ?”

Nói xong, bốn chúng ta đồng loạt quay đầu nhìn về phía bà bà.

Hứa Quân Kiêu không kiềm chế được: “Mẫu thân, làm ăn mẫu thân còn thua cả đại tẩu, huống chi giờ lại có thêm tam hoàng tử!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-sanh-y-quan/chuong-7.html.]

“Mẫu thân cứ giao quyền quản lý lại cho đại tẩu đi, đừng cố chấp!”

Bà bà tức giận đến mức suýt không thở nổi.

Bà cầu cứu nhìn về phía tỷ phu, nhưng hắn chỉ mỉm cười im lặng.

Thái độ của tỷ phu rõ ràng.

Cuối cùng, bà bà chỉ có thể miễn cưỡng lấy ra một chùm chìa khóa đồng từ thắt lưng, ném cho tỷ tỷ.

Bà bà cứng miệng: “Ngươi nghĩ việc quản lý dễ lắm sao, đến lúc đó đừng khóc lóc cầu xin ta trở lại!”

Tỷ tỷ nhận được chìa khóa, vui vẻ nhếch môi.

“Vậy mẫu thân phải canh chừng cho tốt nhé.”

Ngay khi ta nghĩ rằng mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa.

Bên ngoài, ngựa đột nhiên hí dài.

Xe ngựa bỗng dừng gấp.

Chúng ta năm người ngã nhào một chỗ!

Khi chúng ta ngồi dậy.

Có người dùng mũi đao mở rèm xe.

Bên ngoài xe là một đám cướp vây kín ba vòng trong ba vòng ngoài.

Người cầm đầu đám cướp hét lên: “Ra ngoài!”

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vân sanh y quán
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...