Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vì Cứu Ca Ca Leo Lên Long Sàng,

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

8

Ngày hôm đó, sau khi yến hội kết thúc, Đức phi, Hiền phi, Thục phi và Tuệ phi cùng nhau đi về cung.

Thật là như hình với bóng, không ai rời ai.

Ta chỉ còn cách kéo theo Tiểu Thúy thất thần một mình trở về.

Không ngờ khi đến hồ Kính Tâm, ta đột nhiên bị người từ phía sau đẩy mạnh, không kịp đề phòng, ta trượt chân rơi xuống hồ.

Không cần suy đoán cũng biết đây là do tùy tùng của sứ thần Hạ Lăng làm.

Chỉ vì mắng vài câu mà ra tay thâm độc thế này, sao lúc nãy không để bọn chúng c.h.ế.t đi cho rồi!

Ta cố gắng vùng vẫy trong nước nhưng hồ nước lạnh buốt cứ không ngừng xộc vào mũi.

"Cứu... cứu mạng!"

Ngay khi ta sắp kiệt sức và nghĩ rằng mình không thể qua khỏi, một bóng người lao mình xuống hồ.

Bờ hồ lập tức trở nên náo loạn, còn ta thì dần mất đi ý thức.

...

Tiểu Thúy kể rằng Hoàng Thượng đã cứu ta, vì vậy cả Thái Y Viện lại phải thức trắng đêm để chăm sóc ta.

Nhưng ta bị bọn họ đưa vào sổ đen rồi.

Tiểu Thúy nói: "Chủ tử, người rơi xuống hồ, Hoàng Thượng không ngại nguy hiểm mà cứu người, người nói xem có phải Hoàng Thượng..."

Ta: "Ôi, Hoàng Thượng đối với ta tình cảm vô cùng sâu đậm, yêu ai yêu cả đường đi, nhất định là sợ ta xảy ra chuyện thì khó lòng giải quyết."

Tiểu Thúy nháy mắt vài cái, cuối cùng đồng ý với ta: "Vâng, nói vậy cũng đúng."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vi-cuu-ca-ca-leo-len-long-sang/chuong-10.html.]

...

Tối hôm đó, Hoàng Thượng đến thăm ta, còn cẩn thận giúp ta uống thuốc.

"A Diên, đừng giận nữa, trẫm đã xử phạt nghiêm khắc đám người Hạ Lăng kia rồi."

Biết rồi, chắc là ngươi bắt sứ thần của một quốc gia đi quét chuồng ngựa rồi chứ gì.

"Ta không giận mà."

"Vậy tại sao dạo gần đây lại lạnh nhạt với trẫm như vậy?"

Ta: ???

Tạ Ngọc đã quay về, còn liên quan gì đến ta nữa chứ?

Nếu chen vào lúc này thì không phải là không lễ phép sao?

Tất nhiên, ta không thể nói như vậy được.

Sau khi suy nghĩ một lát, ta liền bày ra bộ mặt yếu đuối đáng thương.

"A Diên chỉ cảm thấy trong cung quá đỗi cô đơn, Hoàng Thượng thì bận trăm công ngàn việc. Nếu như A Diên có một tiểu tỷ muội để làm bạn thì tốt biết bao."

Ngươi thấy không, Đức phi, Hiền phi, Thục phi và Tuệ phi đều không sao cả, chỉ có ta là bị đẩy xuống hồ.

Điều đó nói lên điều gì?

Nói lên rằng kết bạn rất quan trọng.

Nói lên rằng ta đang rất cần một người bạn tốt.

Hoàng Thượng nhẹ nhàng lau đi vết bẩn nơi khóe miệng ta, ôn nhu và trịnh trọng nói:

"A Diên yên tâm, trẫm nhất định sẽ tìm cho nàng một người bạn."

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vì Cứu Ca Ca Leo Lên Long Sàng,
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...