Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Phi Tự Tu Dưỡng

Chương 1213

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

12

Ngày hôm sau, Tiêu Thừa Vũ lại ra lệnh cho người chặt hết cây quế trong phủ.

Để trồng toàn bộ cây đào cho Lý Hà Y.

Ninh Âm kéo thân thể chưa khỏe hẳn, lại xông vào Xuân Ý Tiểu Trúc.

Hai người không biết thế nào, trong lúc giằng co, Lý Hà Y rơi xuống nước.

Lại đúng lúc Tiêu Thừa Vũ trở về phủ.

Tiêu Thừa Vũ nhảy xuống nước cứu Lý Hà Y lên.

Bàn tay mảnh khảnh của Lý Hà Y nắm chặt áo Tiêu Thừa Vũ.

Câu nói cuối cùng trước khi ngất đi là: "Điện hạ, cầu xin ngài đừng trách Ninh tỷ tỷ, đều là lỗi của thiếp."

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ninh Âm cuối cùng cũng hiểu ra.

Tất cả đều là kế hoạch của Lý Hà Y.

Nhưng khi nhìn những chậu nước m.á.u từ trong phòng Lý Hà Y được mang ra ngoài.

Ninh Âm cũng lộ vẻ hoang mang và hổ thẹn.

Đại phu nói, đứa con của Lý Hà Y mới đầy một tháng.

Không giữ được nữa.

Tiêu Thừa Vũ giận dữ, quay người tát Ninh Âm một cái.

"Độc phụ!"

Ninh Âm giọng khản đặc, một câu biện giải cũng không nói được.

Tiêu Thừa Vũ tức giận, muốn Ninh Âm sinh con ra, đưa đến chỗ Lý Hà Y.

Gã muốn ả bồi thường cho Lý Hà Y một đứa con.

Ninh Âm lắc đầu, vẻ mặt đầy đau đớn.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Chỉ mở to mắt khóc trong hoảng sợ.

Ả đại khái không tin được, người đầu gối tay ấp bao năm, sao lại nói thay đổi là thay đổi.

Lại còn tàn nhẫn đến vậy.

Nhưng không đợi nàng nói gì, đã bị bà mụ kềm chế cánh tay mang đi.

13

Ba ngày sau, Tiêu Thừa Vũ hiếm khi ngủ lại ở Viện Phù Dung.

Gã mệt mỏi xoa thái dương.

Giọng nói trầm thấp, như là đã kiệt sức.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vuong-phi-tu-tu-duong/chuong-1213.html.]

"Yên La, nàng nói vì sao trong phủ này không được yên bình?"

Trong lòng ta cười lạnh.

Vì sao lại không yên bình?

Không phải vì gã sáng nắng chiều mưa, không kiên định.

Một trái tim chia làm hai nữa, muốn dành cho hai người phụ nữ.

Nhưng ta vẫn đưa cho gã một ly sữa ấm.

"Điện hạ, ta đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị, uống vào sẽ dễ chịu hơn."

Tiêu Thừa Vũ nhận lấy ly, ta lại thoa dầu bạc hà, kiên nhẫn xoa thái dương cho gã.

Gã thoải mái nhắm mắt: "Vẫn là Yên La chu đáo dễ chịu."

"Theo lệ hàng năm, sau khi vào đông, phụ hoàng sẽ đi hành cung nghỉ ngơi, khi đó chúng ta cũng phải đi cùng, nàng chuẩn bị trước đi."

Ta nhẹ giọng đáp ứng.

*

Ninh Âm hại Lý Hà Y mất con, bị Tiêu Thừa Vũ ghét bỏ.

Lý Hà Y trở thành người được Tiêu Thừa Vũ yêu thương nhất.

Trong một đêm nọ, nàng ta như một vị tướng quân thắng trận, đến vện Kinh Vân.

Không biết nàng ta đã nói gì, sau khi nàng ta đi, Ninh Âm liền phóng hỏa đốt viện Kinh Vân.

Suýt chút nữa thì c.h.ế.t cháy.

Khi Cẩm Lý báo tin, ta vừa đọc xong thư của phụ thân.

"Tiểu thư, Ninh trắc phi đã được cứu rồi."

"Hiện tại đang an trí ở tịnh tâm viện kế bên chúng ta."

Ta gật đầu, bảo Cẩm Lý lui ra.

Bảo người báo tin cho Tiêu Thừa Vũ.

Chắc chắn Lý Hà Y đã nói trước điều gì đó, nên Tiêu Thừa Vũ chỉ hỏi thăm đứa trẻ có sao không.

Bảo Ninh Âm dưỡng thai cho tốt.

Không một câu hỏi han đến sức khỏe của Ninh Âm.

Ta nổi da gà, chỉ cảm thấy Tiêu Thừa Vũ thật lạnh lùng đáng sợ.

Dù sao, họ từng yêu nhau như vậy.

Ninh Âm lấy thân mình che tên cho hắn, vì thế mà để lại di chứng.

Hiện tại, Tiêu Thừa Vũ lại không chút quan tâm đến sống c.h.ế.t của Ninh Âm.

Trong lòng ta càng thêm lạnh lẽo.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Phi Tự Tu Dưỡng
Chương 1213

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1213
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...