Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xà Anh

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi ngẩng đầu, căm hận nhìn chằm chằm cô ta và Hoắc Hành Xuyên.

Nhưng điều đó lại khiến cô ta khúc khích cười, quay người ôm lấy Hoắc Hành Xuyên, tay luồn vào giữa áo ngủ của hắn: “Để cô ta suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta ngủ thêm lát nữa không?”

Hoắc Hành Xuyên gầm nhẹ một tiếng, ôm chầm lấy cô ta. Chỉ một lát sau, lại vang lên giọng rên rỉ yêu kiều của Nhan Ngạn Ngọc.

9

Tôi bị nhốt trong nhà vệ sinh không có nước này ròng rã ba ngày.

Các vết thương trên người, những vết sâu bắt đầu mưng mủ, những vết nông thì đã đóng vảy.

Đến ngày thứ hai, trong nhà vệ sinh ngoài mùi tanh hôi do vết thương mưng mủ, còn có mùi hôi thối của phân và nước tiểu của chính tôi.

Hoắc Hành Xuyên và Hoàng Nhan Ngọc mỗi ngày ghé qua nhìn tôi một lần không theo giờ giấc cố định, cả hai đều không chịu nổi mùi lạ trong nhà vệ sinh này, nên đeo khẩu trang.

Mỗi lần đều cầm theo một chai nước, lắc lư trước mặt tôi, rồi đổ nước lên mười ngón tay sưng tấy của tôi.

Ngón tay bị trói, tụ m.á.u đã chuyển sang màu đen tím, nước lạnh vừa xối lên, đau nhói như lửa đốt.

Cổ họng tôi khô khốc, muốn ghé vào uống một ngụm.

Họ lập tức rút tay lại: “Phương thuốc đâu? Nói một cái thì sẽ cho cô uống.”

Nói cho cùng, vẫn là vì phương thuốc.

Tôi lập tức cụp mắt xuống, không thèm để ý đến họ nữa.

Hoắc Hành Xuyên cầm những phương thuốc tôi đưa, rất được lão gia nhà hắn trọng dụng, hơn nữa còn nắm giữ cổ phần kỹ thuật từ những phương thuốc đó, cổ tức cũng rất đáng kể.

Ở bên ngoài, lại có Hoàng Nhan Ngọc, một trợ thủ bụng dạ hiểm độc và lòng dạ tàn nhẫn không kém.

Hắn không chỉ muốn đứng vững ở Hoắc thị nữa!

Với tôi, đương nhiên là hắn không còn kiên nhẫn.

Họ dây dưa ba ngày, thấy tôi không chịu nói, đầu tiên là lấy cả túi muối rắc lên người tôi, rồi tưới nước từng chút một.

Thấy tôi đau đến mức giãy giụa như chạch bị bỏ vào chảo dầu nóng, nhảy nhót trên sàn nhà vệ sinh, Hoắc Hành Xuyên cười phá lên một cách sảng khoái.

Cơn đau đó quá dữ dội.

Trong lúc giãy giụa lại động đến xương sống bị gãy ở eo, tôi lại đau đến ngất đi.

Tôi bị nước xối đến tỉnh lại, dòng nước lạnh buốt rửa trôi muối trên người, đau đến mức mọi dây thần kinh đều run rẩy.

Nhưng cơ thể đã hấp hối, cho dù nước muối rát đến đâu, cho dù vòi nước xối khiến vết thương vừa đóng vảy lại rách toạc, đau đến mức cả người lâng lâng, tôi cũng chẳng còn chút sức nào để đưa ra phản ứng khiến Hoắc Hành Xuyên vui vẻ nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xa-anh-dtir/chuong-6.html.]

Đợi muối trên người được rửa sạch, Hoắc Hành Xuyên liền đổ cả một hộp đỉa từ phòng thí nghiệm lên người tôi: “Đây chính là loài đỉa cần dùng trong thuốc lưu thông mạch m.á.u của cô, theo lời cô nói thì phải to, phải béo mới có tác dụng. Phương thuốc của cô, cần phải phơi khô, sấy, nghiền thành bột mới có thể dùng. Chúng nó cũng nên báo đáp cô chứ nhỉ. Cô nghĩ kỹ đi, ngoài đỉa ra, bà nội Long còn dùng loại trùng độc nào để chữa bệnh nữa? Phương thuốc là gì?”

Tôi đã ba ngày không có nước cơm gì vào bụng, ý thức lờ mờ, há miệng muốn nói nhưng phát hiện môi đã khô nứt, dính chặt vào nhau.

Chỉ cần động một cái, lại bong ra từng mảng vảy máu.

“Muốn uống không?” Hoàng Nhan Ngọc dịu dàng đưa chai nước đến bên môi tôi.

Dòng nước mát ngọt tràn vào miệng, tôi tham lam uống lấy.

Vừa mới uống được một ngụm, cô ta lập tức rút lại: “Một phương thuốc, một ngụm nước nhé?”

Có một ngụm nước chảy xuống cổ họng, tôi có lại một chút hơi sức, ngẩng mắt nhìn cô ta, yếu ớt nói: “Không còn nữa đâu, đó thật sự là cái cuối cùng rồi.”

“Không thể nào!” Hoắc Hành Xuyên cầm hộp đựng đỉa, giáng mạnh xuống đầu tôi: “Làm sao có thể được chứ?”

Tôi bị hắn đập đến choáng váng, không phát ra nổi âm thanh gì.

“Mày vẫn chưa nếm đủ đau khổ đâu.” Hoắc Hành Xuyên còn muốn tiếp tục đánh.

Hoàng Nhan Ngọc vội kéo hắn lại: “Không phải vừa thả đỉa lên người cô ta sao? Cho cô ta thêm thời gian suy nghĩ đi. Có khi cô ta thật sự chỉ biết bấy nhiêu thôi, dù gì thì cũng còn nhỏ, anh cũng từng nói cô ta đơn thuần mà. Đợi cô ta chịu đủ đau khổ rồi, nếu không được nữa thì bắt cô ta gọi điện về hỏi bà nội Long. Có mạng sống cô ta nằm trong tay anh, anh còn sợ gì?” Hoàng Nhan Ngọc khuyên nhủ ngọt ngào.

Ánh mắt cô ta nhìn về phía tôi, khi dừng lại trên những con đỉa đang từ từ bò trên thân thể tôi, lại mang theo chút thương hại.

10

Van nước trong nhà vệ sinh lại bị họ khóa lại, ngoài lượng nước còn sót trên người tôi, sàn nhà nhanh chóng bị gió thổi khô do họ cố ý bật quạt.

Đỉa thích ẩm, bò khắp người tôi, rồi chui vào cơ thể, hút m.á.u một cách không thương tiếc.

Cảm giác đó vừa đau vừa ngứa, như thể những con đỉa đã bò vào tận xương, ngứa đến mức muốn c.h.ế.t cho xong mà lại bất lực.

Mỗi phút, mỗi giây đều là cực hình.

Càng làm tôi buồn nôn là ngoài kia thỉnh thoảng lại vọng đến tiếng lén lút của Hoắc Hành Xuyên và Hoàng Nhan Ngọc.

Tôi trong nhà vệ sinh, lúc tỉnh, lúc ngất.

Không biết đã qua bao lâu, một dòng nước lạnh từ trên đầu chảy xuống.

Tôi bị dội tỉnh, vừa mở mắt là ánh sáng trắng chói lòa.

Trong không khí ngoài mùi tanh hôi và mùi hôi thối, còn có một mùi hương ngọt ngào quyến rũ thoang thoảng.

“Tỉnh rồi à?” Hoàng Nhan Ngọc vẫn đeo khẩu trang, giọng đầy đồng cảm, đưa nước đến miệng tôi: “Một người phụ nữ bình thường, nói đến chuyện lấy chồng xa, cũng phải suy nghĩ kỹ, tránh cho việc không chịu nổi, muốn chạy cũng không thoát. Cô xem cô kìa, một Xà Anh với đôi chân không thể đi được, lại không thân không thích, sao dám ra ngoài cùng Hoắc Hành Xuyên chứ. Hắn tìm cô, chính là muốn những phương thuốc cổ của tộc Miêu, cô đúng là… haizz! Trong lòng không có chút khái niệm nào cả!” Cô ta thở dài, nhấc chai nước lên một chút.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xà Anh
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...