Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Đương Qua Show Hẹn Hò

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Gần đến ngày tốt nghiệp, tôi bắt đầu đi tìm việc làm. Chuyên ngành truyền thông của tôi đúng là một cái hố tử thần, rải CV khắp nơi mà chỗ nào cũng thấy mấy tin tuyển dụng lương ba cọc ba đồng, tăng ca không công, làm việc cách tuần.

Lâu lắm mới thấy một công ty lương cao, nhưng khi nghe câu hỏi của HR "Cô có chấp nhận ăn mặc theo ý sếp mỗi ngày không?" kèm theo mấy tấm ảnh ví dụ, tôi lại tụt hết cả hứng."

Tôi cứ tưởng người ta nhìn trúng tài năng của mình, ai ngờ họ chỉ để ý đến ngoại hình.

Sau này, tôi nộp hồ sơ quá nhiều, có lúc HR gọi điện đến, tôi còn chẳng nhớ mình đã ứng tuyển vị trí nào.

Có một cuộc gọi, tôi phải nói chuyện đến nửa ngày mới nhớ ra là mình nộp đơn xin làm quản lý nghệ sĩ.

Tôi thuận lợi đến buổi phỏng vấn. Trong lúc phỏng vấn, hai HR cứ nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, hỏi cả tình trạng hôn nhân và việc có phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Sau đó, một HR chân thành nói: "Hiện tại có một vị trí thích hợp với cô Tống hơn, cô có muốn cân nhắc không?"

Anh ta nói sau khi ký hợp đồng chính thức thì lương cứng là một vạn, đóng đầy đủ bảo hiểm, cuối tuần được nghỉ.

Lúc đó tôi còn quá trẻ người non dạ. Đến sau này mới biết cái vị trí mà anh ta nói là... nghệ sĩ.

Nhưng hợp đồng không phải dạng hợp đồng bóc lột dài hạn, có vẻ cũng không có gì đáng ngại.

Thế là tôi bị nhét vào chương trình hẹn hò với tư cách khách mời.

Bộ phận nhân sự thì một mực hứa hẹn, nếu sau khi tham gia chương trình mà không phù hợp thì vẫn sẽ chuyển tôi sang làm việc hậu trường.

"..."

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng các công ty giải trí tạo ngôi sao lại nghiệp dư đến vậy. Cái công ty này có thực sự chuyên nghiệp không?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-duong-qua-show-hen-ho/1.html.]

Nhưng đã đến đây rồi thì thôi vậy.

Ngày quay phim, khi chuyên viên trang điểm đang làm việc cho tôi thì lẩm bẩm: "Công ty của các cô đúng là lạ, đến sát giờ quay rồi mà còn thay người."

Tôi vốn là người dễ gần, ai đến cũng có thể nói chuyện vài câu: "Chị ơi, em mới vào, chị có biết vì sao công ty em lại thay người không?"

"À, nghe nói khách mời nữ được chọn ban đầu là hình tượng người có học vấn cao, kết quả đột nhiên nhận được thư mời học tiến sĩ. Người ta thà vi phạm hợp đồng còn hơn bỏ lỡ buổi họp nhóm với thầy hướng dẫn, không muốn ra mắt nữa."

Chị chuyên viên trang điểm nói người ta tốt nghiệp thạc sĩ trường top 2, giờ còn học tiến sĩ, học vấn thế là viên mãn rồi.

Đúng là học cao thật. Tôi một đứa tốt nghiệp 985 hạng xoàng, chẳng có gì để nói.

"Nhưng Tiểu Tống, em đừng nản lòng, em xinh đẹp mà, lát nữa quay xong cứ bám lấy mấy khách mời nam nữ, chỉ cần ghép được một cặp đôi là em nổi tiếng ngay, không thì kiếm một anh chàng rồi về nhà cũng được, chị thấy mấy anh chàng này đều ổn đấy."

“Ủa chị ơi..."

Quả nhiên là chuyên viên trang điểm có thâm niên trong đoàn làm phim.

Thế là tôi theo sự sắp xếp của tổ sản xuất, sau khi ghi hình bắt đầu, xuất hiện với tư cách khách mời nữ áp chót. Khi bước ra, tôi đảo mắt nhìn một vòng, cố gắng giao tiếp bằng mắt với mọi người, cuối cùng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh một chị gái cool ngầu tóc dài mặc vest.

Ông trời biết đấy, tôi không thể cưỡng lại sức hút của phụ nữ trung tính mặc vest.

Tôi mặc một chiếc váy trắng liền thân, chương trình hẹn hò không thể chỉ có một kiểu hình tượng. Khán giả thích xem kiểu nào thì xây dựng kiểu đó, không phân biệt nam nữ.

Tôi là hình tượng người phụ nữ trẻ trung, trưởng thành nhưng chưa bước chân ra khỏi trường đời.

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Đương Qua Show Hẹn Hò
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...