Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Em Từ Bóng Tối

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghĩ đến việc có một người đàn ông xa lạ đã trèo lên giường tôi lúc tôi đang ngủ, đụng chạm tôi một cách trắng trợn, thậm chí có thể đã làm điều gì đó nghiêm trọng hơn, tôi thấy toàn thân buồn nôn.

Cảm giác ấy như thể có một con rắn đang bò trên người tôi.

“Vậy không báo cảnh sát thì tôi phải... à không, bạn tôi phải làm sao đây?”

Giang Du Bạch suy nghĩ một chút rồi nói:

“Nếu lần sau bạn của bạn lại nhận được tin nhắn, đừng trả lời, cũng đừng xoá. Hãy chụp màn hình hoặc chụp lại để giữ bằng chứng.”

“Nếu không ngại, có thể gửi nội dung tin nhắn cho tôi, tôi sẽ giúp tìm thông tin hữu ích từ đó.”

Tôi buồn bã gật đầu, rồi chợt nhớ ra gì đó:

“Đúng rồi, anh còn học song bằng ngành máy tính nữa đúng không, vậy anh có thể định vị ra tên biến thái đó ở đâu không?”

Giang Du Bạch hơi ngẩn ra, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

“Nếu chỉ là tin nhắn thì không được.”

“Nhưng nếu có được thông tin từ mạng xã hội khác, thì tôi có thể thử định vị bằng địa chỉ IP.”

Mắt tôi sáng lên:

“Là kiểu như bong bóng xanh hay QQ đúng không?”

“Ừm.”

Nghe vậy, tôi lập tức vui mừng đứng bật dậy khỏi sofa:

“Cảm ơn anh nhiều lắm! Vậy lần sau cần định vị gì, tôi sẽ đến tìm anh!”

“Xong việc, tôi mời anh ăn bánh quy nhé!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-em-tu-bong-toi/5.html.]

Sau khi hẹn xong, tôi và Giang Du Bạch kết bạn WeChat.

Ảnh đại diện WeChat của anh ấy là một quả vải bị bóc vỏ một nửa, có cảm giác trái ngược hoàn toàn với khí chất lạnh nhạt của anh.

Tôi nằm lại trên giường, hít sâu vài hơi, rồi mở lại giao diện tin nhắn.

Tôi chụp màn hình trước, sau đó dùng điện thoại phụ chụp lại màn hình chính.

Sau khi lưu xong bằng chứng, tôi đang định chặn số lạ mới này thì chợt nhớ tới lời của Giang Du Bạch.

Nghĩ một chút, tôi quyết định đánh cược một phen.

Tôi cầm điện thoại, nhanh chóng gõ một dòng trả lời:

“Đồ biến thái, chúng ta thương lượng một chút đi.”

Bên kia không trả lời, tôi sốt ruột, lại gửi thêm một tin:

“Add WeChat nói chuyện, một lần giải quyết dứt điểm chuyện này.”

Lần này, bên kia lập tức gửi lại một chuỗi ID bong bóng xanh trông như mã hóa.

Tôi tra ID đó, quả nhiên ra một tài khoản có avatar đen tuyền.

Biết rằng có thể truy ra vị trí của tên biến thái, nỗi sợ trước đó gần như tan biến một nửa.

Nghĩ tới việc không lâu nữa là có thể lôi tên khốn kiếp này ra ánh sáng, tôi tức tối bấm ngay vào “Thêm bạn” bên cạnh avatar đen đó.

Gần như ngay lập tức, yêu cầu kết bạn được chấp nhận.

Tôi giật mình, sau đó mới thấy có chút chùn bước.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng, một cuộc gọi video đã bật lên.

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Em Từ Bóng Tối
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...