Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

108 Cách Cứu Rỗi Phản Diện

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

10.

Thiện cảm tăng vọt.

Hệ thống nhân cơ hội, khuyên nhủ ta:

[Ký chủ, phản diện cũng không dễ dàng gì. Hắn sinh ra từ thân phận cung nữ, vừa chào đời đã không được hoàng đế yêu thích.]

[Năm năm trước, người mẫu thân luôn che chở hắn cũng qua đời, vậy nên hắn mới trở thành dáng vẻ âm trầm, hiểm độc của hiện tại.]

[Ngài thương hắn một chút đi, đối xử tốt hơn một chút.]

Nhưng ta lại chui vào hệ thống thương thành trốn suốt một tháng.

Nơi này nhiệt độ ổn định, có ăn có uống, còn có phim để xem.

Ai mà thèm đi cứu rỗi phản diện chứ?

Hệ thống giục đến gấp.

Ta khó chịu quát lên:

[Ta cũng khổ mà.]

[Tại sao không phải phản diện tới cứu rỗi ta?]

Hệ thống ấm ức co rúm vào góc, trơ mắt nhìn ta ăn sạch đồ ăn vặt trong thương thành.

Gần một tháng nay Lương Thừa Ngôn bận tối tăm mặt mũi.

Như diễn biến trong nguyên tác: Thái tử Đại Lương bất ngờ trọng bệnh mà c.h.ế.t.

Dưới gối Lương Vương chỉ còn hai người con trai:

– Một là Cảnh Vương.

– Một là Lương Thừa Ngôn, kẻ sống trong lãnh cung hơn mười năm.

Ngày đầu tiên hắn được đón ra khỏi lãnh cung, khát vọng với quyền lực bùng lên đến cực điểm.

Có một tiểu cung nữ từng cho hắn chút ân huệ lén tìm tới, xin hắn – vị hoàng tử đang một bước bay lên trời – giúp nàng đổi sang công việc dễ thở, đỡ bị thái giám chèn ép.

Lương Thừa Ngôn liếc nàng một cái.

Tiểu cung nữ thân phận thấp hèn, khi ở lãnh cung cũng chỉ đưa cho hắn vài bữa cơm rẻ tiền – chẳng giúp được gì cho tương lai của hắn.

Hắn mất kiên nhẫn phẩy tay:

“Tham vọng quá lớn. Không bằng bản vương ban ngươi cho hắn làm đối thực, đỡ cho ngươi mộng cao quá trời!”

Tiểu cung nữ khóc lóc bị thị vệ kéo đi.

Triều đình cũng bắt đầu có biến động.

Những phe trước đây ủng hộ thái tử, nay quay sang ủng hộ Lương Thừa Ngôn.

Quyền lực nuôi dưỡng tham vọng.

Rời lãnh cung được một tháng,

Lương Thừa Ngôn cuối cùng nhịn không nổi.

Hắn bố trí mọi thứ trên lầu Trích Tinh, rồi châm hương khấn:

“Thần nữ, có thể hiện thân gặp bản vương một lần chăng?”

11.

Ta lau vệt dầu nơi khóe miệng, duỗi lưng một cái.

Định xuất hiện, coi như đi dạo sau khi ăn no.

Một tháng không gặp, Lương Thừa Ngôn đã khỏe hơn đôi chút.

Xem ra ngự thiện phòng cũng biết gió chiều nào theo, bắt đầu đưa thức ăn ngon cho hắn.

Dáng vẻ hèn nhát, thấp kém năm xưa đã biến mất.

Chỉ trong một tháng, Lương Thừa Ngôn đã học được cách hô mưa gọi gió và biết vận dụng quyền lực trong tay.

Hắn hơi cúi đầu hành lễ:

“Nhờ phúc thần nữ, bản vương đã thoát khỏi lãnh cung.”

“Lần này triệu thần nữ tới, là có chuyện muốn nhờ.”

Hắn đổi xưng hô thành “bản vương” ngầm khẳng định thân phận tôn quý của mình.

Cách gọi này làm ta không vui.

Ta… không hề thấy sảng khoái.

Vì vậy, biểu cảm trên mặt ta vẫn vô cùng nhạt nhẽo:

“Ồ? Phàm nhân? Có chuyện gì?”

Phàm nhân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/108-cach-cuu-roi-phan-dien/chuong-4.html.]

Từ hoàng đế đến thứ dân, trong mắt thần nữ đều như nhau.

Không khác biệt.

Ánh mắt Lương Thừa Ngôn thoáng qua tia tối tăm khó hiểu, nhưng hắn vẫn trang trọng mở lời:

“Bản vương và Cảnh Vương thế lực ngang nhau. Mong thần nữ ra tay tương trợ, giúp bản vương đăng lên ngôi cửu ngũ.”

Ta còn đang nhớ tới mớ đồ ăn vặt chưa ăn xong, nên mặt không đổi sắc:

“Ta không can thiệp chuyện nhân gian.”

Lời vừa dứt, khuôn mặt Lương Thừa Ngôn xuất hiện vẻ nham hiểm.

Hắn vỗ tay.

Ầm!

Xung quanh ta lập tức rơi xuống một lồng sắt nặng nghìn cân, trói ta vào giữa.

Vô số cung thủ từ xà nhà nhảy xuống, mũi tên lạnh lẽo chĩa thẳng vào ta.

Ta lập tức đổi sắc mặt.

Mọi thứ về “thần nữ” – từ hiệu ứng đặc biệt đến dây niêm – đều chỉ là ảo thuật.

 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 

Nếu Lương Thừa Ngôn chạm vào ta, hắn sẽ phát hiện ta chỉ là phàm nhân, có thân nhiệt, có thể bị thương.

Hắn không tin có thần nữ thật.

Hắn cười âm hiểm, thong thả đi quanh lồng sắt:

“Nếu thần nữ không chịu giúp bản vương…”

“Vậy bản vương… chỉ có thể hủy thần nữ.”

12.

Đầu mũi tên lóe lên ánh sáng lạnh.

Chỉ cần một lệnh, ta sẽ biến thành con nhím ngay lập tức.

Lương Thừa Ngôn nở nụ cười tất thắng.

Trong mắt hắn, ta chỉ là trò xiếc của giang hồ, chẳng có gì thần thánh.

Hệ thống lật lại tình tiết, vẫn bình tĩnh:

[Ký chủ, người trước ngài từng gặp cảnh tương tự.]

[Khi phản diện mới nắm quyền, không tin ai, từng rút kiếm kề lên cổ ký chủ trước.]

[Người đó thành tâm bày tỏ, phản diện động lòng, thiện cảm tăng rất nhiều!]

Ta ném sang hệ thống ánh mắt tự tin:

[Yên tâm. Chuyện này ta quen, ta biết phải làm gì.]

Hệ thống rõ ràng không tin tưởng:

[Ngài thật sự biết?]

[Tin ta lần cuối. Ta chắc chắn làm ngươi hài lòng.]

Năm ta tốt nghiệp cấp ba, tròn 18 tuổi.

Nhà chồng đã định, sính lễ đã nhận, cuối cùng mới tới lượt ta được thông báo.

Ta khóc lóc om sòm trong nhà.

Người em trai chỉ nhỏ hơn ta một tuổi, Huệ, giận dữ nhìn ta, lôi từ bếp ra con d.a.o làm bếp, ép sát ta:

“Hôm nay mà ngươi không ngoan ngoãn gả đi, đừng trách ta không khách khí —

hủy ngươi bây giờ.”

Ánh mắt hắn nhìn ta y hệt như đang cân đo giá trị một món hàng.

Và ánh mắt Lương Thừa Ngôn lúc này—không có gì khác.

Khi đó, ta điên cuồng đoạt d.a.o trong tay hắn, liều mạng vung về phía những người thân nhất.

Cả nhà sợ hãi chạy tán loạn.

Công phu cao đến đâu cũng sợ d.a.o bếp.

Chân lý nhân gian.

Quay về hiện tại.

Ta ngẩng đầu đối diện ánh mắt đầy tự tin của Lương Thừa Ngôn, khẽ nhướng mày,

lạnh giọng nói:

“Phàm nhân. Ngươi khiến ta rất thất vọng.”

Nói xong, thân ảnh ta biến mất ngay trong lồng sắt.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
108 Cách Cứu Rỗi Phản Diện
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...