Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

A LY

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm sau, ta đặc biệt mặc một bộ hồng y.

Ba năm rồi, đã ba năm ta không mặc trang phục đỏ.

Tiêu Dã thấy ta còn trang điểm hoa vàng, không khỏi vui mừng:

"A Ly, hôm nay nàng trông thật xinh đẹp."

Ta nài nỉ hắn đưa ta lên lầu thành hóng gió.

Hắn sảng khoái đồng ý, mày mắt mang theo ý cười.

Đứng trên lầu thành, gió bấc thổi từng đợt, dường như có thể nghe thấy tiếng binh khí sắt thép va chạm.

Ta nhìn Tiêu Dã:

"Tiêu Dã, hôm qua Yến Bất Ly đã đến."

Hắn nhếch khóe môi, cố gắng nặn ra một nụ cười:

"Yến Bất Ly... hắn, thế nào rồi?"

"Hắn à, vẫn như trước, tuấn tú phóng khoáng, hắn nói ta là vị tướng quân lợi hại nhất trong lòng hắn. Tề Phi Yến ghen tị."

"Ngươi xem, hắn đang ở đằng kia kìa!"

Ta chỉ về phía sau lưng Tiêu Dã.

Nhân lúc hắn quay đầu lại, ta vỗ một chưởng vào lan can, rồi nhảy ra ngoài.

"A Ly—"

Tiêu Dã một chân đã bước lên lan can, nhưng bị Tô Cẩn phía sau ôm chặt lại.

Ta nhìn hắn "phụt" một tiếng phun ra một ngụm m.á.u tươi, muốn nói với hắn:

"Tiêu Dã, thiếp xin lỗi chàng."

Nhưng tốc độ rơi quá nhanh, ta thậm chí còn chưa kịp gọi tên hắn, đã rơi mạnh xuống đất.

Ta cuối cùng, đã được giải thoát.

Và cuối cùng, cũng đã trả lại tự do cho Tiêu Dã.

Tiêu Dã là người quá nặng tình cảm nam nữ, nghiêm khắc mà nói, không phải là một tướng lĩnh giỏi.

Hắn nên sinh ra trong một gia đình bình thường, làm một người chồng, người cha bình dị.

Hắn là Hoàng t.ử được Bệ hạ sủng ái nhất, nếu thực sự tranh giành Hoàng quyền, cơ hội thắng rất lớn.

Nhưng hắn lại nói:

"Ngôi vị Đế vương, từ trước đến nay đều lạnh lẽo thấu xương. A Ly, ta không muốn cô đơn ngồi trên đó một mình."

"Ta chỉ muốn cùng nàng ân ái đến bạc đầu."

Hắn không có chí lớn, thậm chí có phần lãnh đạm.

Ta từng hỏi hắn:

"Nếu ta và hàng ngàn bách tính cùng rơi vào biển lửa, chàng chọn ai?"

Hắn không chút do dự nói:

"Chọn nàng. Họ là con dân của phụ hoàng ta, không phải con dân của ta."

"A Ly, nàng là người ta yêu nhất, người thân nhất. Làm sao ta có thể bỏ rơi nàng được?"

Lúc đó ta đã tranh luận gay gắt với hắn, cố gắng hết sức để nói với hắn rằng hy sinh một người để đổi lấy hạnh phúc của hàng vạn người là xứng đáng.

Nhưng hắn chỉ nói hắn không phải Thánh nhân, không thể trơ mắt nhìn ta rời đi.

Không ngờ, lời hắn lại thành lời tiên tri, giờ đây hắn thật sự phải trơ mắt nhìn ta rời đi rồi...

Máu đỏ làm mờ đồng t.ử ta, trong sự mơ hồ, ta thấy Tiêu Dã lảo đảo chạy về phía ta.

Hắn ngã rất mạnh, mặt dính đầy bụi bẩn, chật vật vừa bò vừa lăn đến bên ta.

Xin lỗi chàng, Tiêu Dã, ta đã không còn sức để nói ra ba từ này nữa rồi.

Ba năm này, chàng đã khổ rồi.

Ba năm rồi, ta đã bị mắc kẹt trong sự tưởng tượng của chính mình suốt ba năm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-ly/6.html.]

Ta thường xuyên hành hạ Tiêu Dã, nói rằng hắn và các bộ tướng của hắn đã cùng nhau sỉ nhục ta.

Nói rằng họ đã lột quần áo ta, treo ta trên tường thành để thị chúng.

Nếu không phải hôm qua cha ta giận dữ mắng mỏ, làm ta tỉnh ngộ, ta không biết còn hành hạ hắn bao lâu nữa, còn để hắn gánh vác tội danh vốn không nên có này bao lâu nữa!

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Đúng vậy, cha ta nói không sai.

Tất cả những chuyện đó, đều là do rợ Thát Đát làm.

Bọn chúng để phá hủy quân tâm của phe ta, đã nghĩ ra đủ mọi cách để sỉ nhục ta.

Ngày hôm đó, người gào thét dưới tường thành, chính là Tiêu Dã.

Sau khi được hắn cứu, ta đã từng suy sụp co ro trong góc, giống như một con thú nhỏ bị thương.

Ta biết tính cách Tiêu Dã, biết hắn nhất định sẽ không vì chuyện này mà ruồng bỏ ta, càng không vì chuyện này mà hủy bỏ hôn ước.

Nhưng ta càng biết, hắn là một Hoàng tử.

Nếu cưới một nữ nhân như ta, thể diện của Hoàng gia còn đâu?

Ta không muốn hắn bị triều đình chỉ trích, càng không muốn hắn trở thành đề tài bàn tán sau bữa trà nước của dân chúng.

Vì vậy, rời xa Tiêu Dã đã trở thành chấp niệm trong lòng ta.

Chỉ là, không ngờ, ta lại hóa điên vì chấp niệm, tưởng tượng hắn thành những ác quỷ đã hãm hại ta!

Cái kết cục ngày hôm nay, ta không thể thoát khỏi.

Có ta ở đây, hắn không chịu đi chiến trường.

Tuy hắn không có ý tranh đoạt quyền lực, nhưng hắn lại là vị tướng lĩnh hiểu rõ rợ Thát Đát và Bắc Cương nhất.

Đại Hạ không thể thiếu hắn.

Hắn diễn kịch cùng ta, chịu đựng sự hành hạ của ta suốt ba năm, cố kéo dài sinh mạng ta thêm ba năm.

Bây giờ, ta nhảy xuống, ép hắn phải đi Bắc Cương, ta không có lựa chọn nào khác.

Ta thực sự, không muốn trơ mắt nhìn hắn bị ta kéo vào vực sâu tăm tối không thấy ánh mặt trời này.

Tiêu Dã, xin lỗi chàng.

Chàng đã nói dù thiếp có ở địa ngục vô gián, chàng cũng sẽ ở bên thiếp.

Nhưng những ngày tháng đau khổ như vậy, ta không muốn chàng cũng phải chịu đựng dày vò.

Giống như một người sắp c.h.ế.t đuối, ta phải liều mạng để chàng ngoi lên mặt nước...

Bên tai, tiếng kêu gọi của Tiêu Dã trở nên mờ ảo và xa vời.

Nhưng ta rõ ràng thấy hắn đứng dưới tường thành vẫy tay với ta, cười một cách ấm áp.

Vai hắn phủ đầy cánh hoa đào.

Gió chợt thổi, những cánh hoa màu hồng lướt qua khóe môi, lông mày hắn.

Hắn đưa cho ta một thanh trường kiếm:

"A Ly, biết nàng thích kiếm, mau xem, có vừa ý không?"

Ta nhớ lại những ngày chúng ta ẩn nấp ở thành trấn của địch.

Hắn luôn lơ đãng ngậm một cọng cỏ, nắm tay ta đi dạo trên phố, nhưng lại âm thầm ghi nhớ đường đi lối lại trong thành, và cũng âm thầm ghi nhớ những sở thích của ta trong lòng.

Ta nhớ hắn đắc ý chỉ vào hai con én đang đậu trên không trung, nói:

"Biết tại sao ta đặt biệt danh cho nàng là Tề Phi Yến, đặt biệt danh cho ta là Yến Bất Ly không?"

"Bởi vì, én đôi bay lượn, không rời không bỏ!"

"A Ly, cái tên này của nàng một chút cũng không hay, nên gọi là Bất Ly mới phải."

"Cha mẹ nàng chắc chắn không thương nàng, nhưng không sao, sau này có ta thương nàng."

Hoa đào năm đó nở rộ biết bao, rơi đầy người hắn.

Hắn bước về phía ánh dương xuân ấm áp, quay đầu lại, cười hiền hòa với ta:

"Phi Yến, vợ ơi!"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
A LY
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...