Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ác Quỷ Kề Bên Gối

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Anh ấy cười đưa túi trà sữa cho tôi: “Đoán xem anh mang gì về cho em? Món trà sữa phô mai nho tươi em thích nhất. Phù, đông người xếp hàng thật đấy, toàn là mấy cô gái trẻ thôi.”

Lục Đình đặt trà sữa trước mặt tôi, có lẽ thấy vẻ mặt tôi có vẻ không ổn, Lục Đình véo má tôi: “Vợ ơi, sao thế? Trông em có vẻ không vui.”

Tôi cân nhắc giọng điệu mở lời: “Chồng ơi, em đã tìm thấy một túm tóc dài không phải của em trong ống thoát nước nhà mình, trên đó còn có vết m.á.u nữa.”

Ánh mắt Lục Đình lóe lên sự kinh ngạc, anh ấy trầm tư một lát, rồi đột nhiên sực tỉnh: “Vợ ơi, em còn nhớ mấy hôm trước chúng ta có thuê một người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp vệ sinh không?”

Ba ngày trước, vì người giúp việc định kỳ đến nhà dọn dẹp xin nghỉ về quê, chúng tôi đã tạm thời tìm một người giúp việc theo giờ trên nền tảng dịch vụ gia đình.

Người đến là một cô gái rất trẻ, đến từ nông thôn, ngoại hình bình thường, nhưng có mái tóc đen dài rất dày, vì vậy tôi có ấn tượng rất sâu sắc.

Nhưng tôi không đích thân nhìn cô gái dọn dẹp, thời gian đó trùng với lịch hẹn tái khám hàng tuần của tôi với bác sĩ tâm lý.

“Anh nói, túm tóc này có thể là do người giúp việc theo giờ đó để lại à?” Tôi nhíu mày: “Nhưng vết m.á.u trên đó…”

“Khi cô ấy dọn dẹp vệ sinh, không cẩn thận bị ngã trong nhà vệ sinh, bị rách da đầu, anh còn đưa cho cô ấy một cái băng cá nhân. Lúc đó em đi bệnh viện tái khám, nên anh không nói chuyện này cho em biết.” Lục Đình cười nói.

Sự thật của mọi việc lại đơn giản như vậy sao? Tôi vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng biểu cảm của Lục Đình quá đỗi tự nhiên, tôi không thể tìm ra một chút sơ hở nào.

Nhưng tôi nguyện ý tin tưởng người chồng mà tôi yêu sâu sắc.

6.

Tối đó, tôi và Lục Đình đã lâu không được ân ái. Tôi có thể cảm nhận được Lục Đình rất vui, động tác của anh ấy cực kỳ nhẹ nhàng cẩn thận, sợ làm tôi đau.

Tôi ôm chặt Lục Đình, thở hổn hển: “Chồng ơi, anh sẽ không lừa dối em đúng không?”

Động tác của Lục Đình khựng lại, ngay sau đó càng trở nên mãnh liệt hơn: “Hoàn Hoàn, anh sẽ không bao giờ lừa dối em đâu, đồ ngốc bé nhỏ của anh.”

Nửa đêm, tôi đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Một luồng khí lạnh lập tức lan tỏa khắp cơ thể. Tôi muốn chui vào vòng tay Lục Đình, nhưng lại phát hiện vị trí vốn dĩ có người bên cạnh đã trống không.

Lục Đình không ở trên giường.

Nhìn đồng hồ mới ba giờ sáng. Phản ứng đầu tiên của tôi là Lục Đình đi vệ sinh. Nhưng nhà vệ sinh trong phòng ngủ không bật đèn, tối om.

“Chồng ơi?” Tôi gọi một tiếng.

Yên lặng, không ai trả lời tôi.

Tôi nghi ngờ bước xuống giường, rồi lòng tôi chùng xuống, Lục Đình không có ở nhà.

Ngay cả điện thoại của anh ấy cũng không có, anh ấy đã lén tôi đi ra ngoài.

Giờ này, Lục Đình ra ngoài làm gì?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ac-quy-ke-ben-goi/chuong-2.html.]

7.

Tôi muốn gọi điện cho Lục Đình, nhưng do dự một lát, tôi vẫn chọn mở ứng dụng định vị của điện thoại Huawei.

Thực ra tôi chưa bao giờ kiểm tra định vị của Lục Đình. Sở dĩ tôi có tài khoản và mật khẩu điện thoại Huawei của Lục Đình là do một lần bạn bè trêu đùa nói phụ nữ đôi khi cũng phải kiểm tra, tôi mới xin Lục Đình. Đã lâu như vậy, chắc Lục Đình cũng đã quên mất rồi.

Khi định vị đang tải, tim tôi thắt lại. Nhiều suy nghĩ chợt lướt qua đầu tôi. Khách sạn, một khu dân cư không tên nào đó, v.v.

Kết quả định vị hiện ra khiến tôi vô cùng bất ngờ: Hậu Duyên Sơn.

8.

Hậu Duyên Sơn là một ngọn núi ở ngoại ô Kinh Thành, cách nhà tôi mấy chục cây số.

Ngọn núi đó sau chín giờ tối thường không có ai đến nữa, mấy chục năm trước khi có chiến tranh, rất nhiều người đã c.h.ế.t trên núi, người già thường nói trên núi oán khí nặng nề.

Dần dà, những lời đồn đại kỳ quái về Hậu Duyên Sơn cũng bắt đầu nhiều hơn, một số streamer thám hiểm từng nói rằng ban đêm ở đó có thể nhìn thấy những bóng ma trùng điệp.

Vì vậy, bây giờ sau chín giờ tối, về cơ bản không ai còn đến Hậu Duyên Sơn nữa, huống chi bây giờ là mùa đông ở Kinh Thành, nhiệt độ trên núi trực tiếp xuống dưới 0 độ.

Nếu Lục Đình lén lút ra ngoài ngoại tình thì địa điểm hẹn hò mà họ chọn thật sự khiến người ta khó hiểu.

Tôi không biết vì sao lại nghĩ đến vụ án mạng hàng loạt được báo trên tin tức, trong lòng có một dự cảm chẳng lành.

Thế là tôi khoác áo khoác lông vũ vào, rồi ra khỏi nhà. Kinh Thành là một thành phố không ngủ, mặc dù đã là ba giờ sáng, nhưng bên ngoài vẫn có rất nhiều taxi đang phóng đi.

Tôi tùy tiện chặn một chiếc taxi, tài xế là một chú trung niên: “Hậu Duyên Sơn.”

Tài xế ngạc nhiên nhìn tôi một cái: “Cô gái, muộn thế này rồi, cô đi đến đó làm gì?”

“Bác tài, cháu có chuyện quan trọng, cháu sẽ trả thêm năm trăm tệ.”

Nghe tôi trả thêm năm trăm tệ, tài xế không hỏi gì nữa, đạp ga lao thẳng, chở tôi đi thẳng đến Hậu Duyên Sơn.

Khi tôi đến Hậu Duyên Sơn, đã gần bốn giờ rưỡi sáng.

Trời vẫn còn rất tối, ngọn núi đen kịt, nói thật lòng tôi nhìn thấy mà sợ.

Tài xế nói: "Cô gái, cô phải cẩn thận đấy."

Tôi cảm ơn tài xế đã lo lắng, rồi nói: "Bác tài, bác chờ tôi ở đây nửa tiếng được không? Tôi sẽ trả thêm cho bác năm trăm."

Tài xế vui vẻ đồng ý: "Chuyện tiền nong thì không nói, chứ cô gái như cô nửa đêm ở đây, tôi thật sự không yên tâm, tôi đi rồi cô cũng không bắt được xe đâu."

Sau khi cảm ơn tài xế, tôi đội mũ và đeo khẩu trang, rồi đi lên núi.

Tôi bật ứng dụng định vị, hiển thị Lục Đình vẫn còn ở Hậu Duyên Sơn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ác Quỷ Kề Bên Gối
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...