Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ÂM THẦM TRAO DUYÊN

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

【Cậu muốn hủy giao kèo?】

Cậu ấy nói: 【Không phải.】

【Vậy là gì?】

Tạ Thầm xóa xóa sửa sửa một lúc lâu.

【Chỉ là cảm thấy, bài viết đó bị người ta biết cũng chẳng sao cả.】

Tôi sững sờ: 【Ý là sao?】

Tạ Thầm giải thích.

【Bởi vì tôi cảm thấy tôi nói không sai, cậu ấy vốn dĩ không xứng với cô ấy.】

【Hơn nữa cô ấy trông cũng có vẻ không còn thích Giang Ngộ nữa rồi, hình như còn có chút thích tôi, còn bảo tôi bóc tôm cho cơ mà.】

【Cô ấy đã không thích Giang Ngộ nữa rồi, tôi mới không thèm quan tâm Giang Ngộ nhìn tôi thế nào đâu.】

Tôi ngây người.

【Vậy cậu không sợ Sầm Sơ có cái nhìn khác về cậu à?】

Tạ Thầm rất bình tĩnh.

【Tôi nói rồi, cô ấy bảo tôi bóc tôm cho cô ấy, còn khen tôi linh hoạt tháo vát.】

【Cô ấy có thiện cảm với tôi mà.】

【Vậy thì thực ra, đạo đức của tôi có bại hoại một chút cũng chẳng sao.】

?

Cái gì mà tình cảm không đạo đức?

Cậu ấy đang nói cái gì vậy?

Nhưng não tôi còn chưa kịp load xong, Tạ Thầm đã sang "next level" rồi.

Cậu ấy gửi đến một tràng dài.

【Nếu tôi và cô ấy muốn ở bên nhau, chắc chắn phải bước qua Giang Ngộ.】

【Dù nói thế nào, quan hệ bạn cùng phòng của chúng tôi, chắc chắn sẽ bị người ta chê trách.】

【Vậy thì thay vì để Giang Ngộ trách cô ấy thay lòng đổi dạ, sau này lại chỉ trích cô ấy ngoại tình các thứ, chắc chắn thà để cậu ta nghĩ là do tôi chủ động quyến rũ cô ấy còn hơn.】

【Tôi đập chậu cướp hoa thì đã làm sao? Cậu ta mà có bản lĩnh, thì cái góc tường này cũng chẳng đến lượt tôi đào.】

Tôi sững sờ.

Tuy người này hùng hồn đòi đập chậu cướp hoa có vẻ hơi lạ.

Nhưng... sao lại có chút cảm động thế này?

Lúc tôi trêu cậu ấy, chỉ là cảm thấy dáng vẻ lo sợ bị Giang Ngộ phát hiện của cậu ấy rất buồn cười.

Chưa bao giờ nghĩ đến...

Cậu ấy có thể là đang lo lắng tôi bị Giang Ngộ phát hiện.

Haizz.

Có chút áy náy rồi đấy.

【......】

【Được rồi.】

Tôi nghĩ một lát, gửi cho cậu ấy.

【Vậy giao dịch của chúng ta đến đây là kết thúc.】

【Không ngờ cậu còn thâm tình phết.】

【Tôi sẽ xóa ảnh chụp màn hình, giữ bí mật, cậu cũng không cần gửi ảnh cho tôi nữa.】

Tôi lương tâm trỗi dậy rồi.

Tạ Thầm lại bắt đầu níu kéo.

【Hả?】

【Khoan đã.】

【Thực ra cậu không xóa cũng được.】

Tôi: 【?】

Cậu ấy lập tức gửi thêm một câu.

【Hay là cậu cứ gửi cho Giang Ngộ đi.】

【Tôi trực tiếp ngửa bài với cậu ta luôn cho rồi.】

【Có bạn gái xinh đẹp dịu dàng đáng yêu như thế mà còn không biết trân trọng, vậy thì mau ch.óng nhường chỗ cho tôi.】

Tôi giật mình.

【Không được!】

Cậu ấy hỏi.

【Tại sao?】

Tôi nói: 【Vậy dựa vào đâu cậu chắc chắn Sầm Sơ thích cậu? Sẽ để cậu lên ngôi chứ?】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/am-tham-trao-duyen/chuong-7.html.]

Tạ Thầm im lặng.

Nửa ngày mới nói: 【Cô ấy bảo tôi bóc tôm cho cô ấy.】

Tôi: 【......】

【Cậu tự nghe xem có hoang đường không?】

Tạ Thầm: 【......】

【Cũng bình thường mà.】

......

Hic.

Ai có thể nói cho tôi biết cái danh hiệu đứng đầu toàn khóa của cậu ấy rốt cuộc là thi kiểu gì không?

Mặc dù đã không định trêu chọc Tạ Thầm nữa.

Nhưng tôi vẫn không xóa tài khoản phụ kia.

Cứ cảm thấy, đó dù sao cũng là kênh giao lưu giữa tôi và Tạ Thầm.

Xóa đi có chút không nỡ.

Hơn nữa...

Chính tôi cũng không ngờ tới, sau khi cắt đứt liên lạc với Tạ Thầm từ tài khoản phụ, tôi thế mà lại bắt đầu mất ngủ.

Đây chính là "nam sắc dưỡng nhân" sao?

Bây giờ không xem chút ảnh cơ bụng tươi mới, tôi không ngủ được nữa rồi?

Bạn cùng phòng là người đầu tiên nhận ra trạng thái bất thường của tôi.

"Tiểu Sơ, quầng thâm mắt của cậu hình như ngày càng nghiêm trọng rồi."

Tôi đỡ trán.

"Hết cách, cứ mất ngủ suốt."

Cậu ấy nghiêm túc quan sát tôi nửa ngày.

"Tiểu Sơ, có phải cậu có tâm sự gì không?"

Tinhhadetmong

"Hay là đi uống chút gì đó không?"

Tôi hơi do dự: "Cái này chữa được mất ngủ à?"

Bạn cùng phòng vỗ n.g.ự.c.

"Bao chữa luôn!"

Bạn cùng phòng đưa tôi đến thẳng một quán bar gần trường.

Lúc đầu tôi còn nghi ngờ hiệu quả của liệu pháp uống một ly.

Hai tiếng sau, tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy nữa.

Bởi vì bạn cùng phòng trực tiếp gọi cho tôi ba mẫu nam đẹp trai với phong cách khác nhau đến tư vấn tâm lý cho tôi.

Họ đều nhìn tôi với vẻ mặt thương xót.

"Nghe nói chị gần đây hay mất ngủ, có thể kể cho em nghe chuyện phiền lòng của chị không?"

Tôi uống mấy ly vào người đã thần trí không rõ.

"Kể tâm sự có tác dụng gì? Chi bằng cho chị xem cơ bụng đi."

Kết quả mấy người bọn họ càng hăng hái hơn.

Như đã được đào tạo bài bản, thi nhau đưa tay vén áo phông của mình lên.

"Đương nhiên là không thành vấn đề rồi, cơ bụng chính là luyện để cho chị xem mà."

Tôi ngẩn người, nhìn ba cái "cửa đôi" (ám chỉ bờ vai rộng) trước mặt.

Lặng lẽ bĩu môi.

"Chậc... thế này cũng thường thôi..."

Mấy người kia đều sững sờ.

Trong đó người đứng đầu nhìn tôi với vẻ khó tin.

"Th... thường thôi?"

Cơ bắp của cậu ta nói một cách tương đối thì là đẹp nhất trong mấy người.

Tôi thấy cậu ta lộ vẻ không phục, đành phải dụi mắt nhìn kỹ lại.

Đường nét không đủ rõ ràng, form dáng cũng không đủ đẹp.

Đúng là bình thường thật.

"Đúng thế."

Tôi vừa gật đầu, vừa móc điện thoại ra.

"Ít nhất..."

"Ít nhất cũng phải như thế này mới đẹp chứ."

Tôi mở album ảnh ẩn của mình ra.

Đưa những tấm ảnh Tạ Thầm gửi cho tôi trước đó cho họ xem.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ÂM THẦM TRAO DUYÊN
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...