Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ÂM THẦM TRAO DUYÊN

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Cậu, cậu nói gì?"

Tôi lắc đầu, xoay người.

"Không nghe rõ? Vậy thôi..."

Tạ Thầm vội vàng kéo tôi lại.

"Đừng, đừng!"

"Tôi nghe rõ rồi nghe rõ rồi, tôi chỉ là... có chút không tin."

"Chuyện này là thật sao?"

Tôi gật đầu thật mạnh.

"Như giả - bao đổi!" (hàng thật giá thật)

Sau này nghĩ lại.

Việc trực tiếp đề nghị ở bên nhau với Tạ Thầm, quả thực có vài phần bốc đồng.

Nhưng tôi không hối hận.

Dù sao con người đôi khi không bốc đồng một chút, còn chẳng biết phải lằng nhằng bao lâu mới vào được chủ đề chính.

Kể từ ngày đầu tiên tôi mất ngủ vì đứt liên lạc với Tạ Thầm, tôi đã nhận ra rồi.

Tôi đã lén lút thích Tạ Thầm từ lâu.

Chỉ là vẫn luôn trốn tránh đối mặt.

Nhưng Tạ Thầm đối với việc này rất được mất.

Muốn nói lại thôi kìm nén suốt mấy ngày.

Cuối cùng trong một lần tôi bị nam sinh khác xin WeChat, cậu ấy không nhịn được kéo tôi lại.

"Tiểu Sơ..."

"Đợi một chút."

Tôi quay đầu: "Sao thế?"

Tạ Thầm nghiến răng.

Như hạ quyết tâm rất lớn mới mở miệng.

"Mặc dù có thể ở bên cậu, đã là vinh hạnh của tôi, tôi không nên cầu xin nhiều hơn."

"Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, cậu... là thật sự thích tôi sao?"

Cậu ấy càng nói, giọng càng nhỏ.

Đến cuối cùng gần như không nghe rõ nữa.

Nhưng tôi có thể hiểu ý của cậu ấy.

"Không thích cậu thì ở bên nhau làm gì?"

Tôi nháy mắt với cậu ấy.

"Cậu đều vì tôi... mà bán thân chịu nhục cho đàn ông xem ảnh cơ bắp rồi."

"Biết co biết duỗi như thế, dáng người còn đẹp như vậy, tôi thích một chút không bình thường sao?"

Vừa nhắc đến chuyện này, tai Tạ Thầm lập tức đỏ bừng.

Cậu ấy cúi đầu, có chút ngượng ngùng kéo tay áo tôi.

"Không phải đã nói không nhắc đến chuyện đó nữa rồi sao..."

Cậu ấy càng như vậy, tôi càng muốn nhắc.

Dứt khoát tò mò hỏi.

"Nếu tài khoản phụ đó không phải là tôi, cũng không có chuyện sau này, cậu thực sự định... cứ thế thành thật gửi cho người ta một tháng à?"

Mặt Tạ Thầm vẫn rất đỏ.

Nhưng nhìn đôi mắt cầu tri thức chân thành của tôi, vẫn lí nhí mở miệng.

"Đương nhiên là không..."

"Tôi vốn định... đợi xác định người đó xóa sạch ảnh chụp màn hình liên quan đến bài viết, thì sẽ nghĩ cách lôi người đó ra là ai."

Tôi rất phối hợp mở to mắt.

"Sau đó thì sao?"

Ánh mắt Tạ Thầm lơ đãng.

"Sau đó... uy h.i.ế.p dụ dỗ, g.i.ế.c người diệt khẩu gì đó..."

Liệt kê một đống xong, giọng điệu bỗng trở nên kiên định.

"Dù sao thì — không thể để hắn giữ những tấm ảnh đó."

Tinhhadetmong

Tôi bị chọc cười.

"Vậy cậu cũng tâm cơ phết đấy chứ."

Tạ Thầm sờ mũi, cười hì hì với tôi.

"Ha... như nhau cả thôi."

Tôi nắm lấy tay cậu ấy.

"Nói chứ lúc cậu đăng bài thật sự cảm thấy anh tôi không xứng với tôi à?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/am-tham-trao-duyen/chuong-9.html.]

"Đương nhiên! Mỗi ngày tưởng các cậu là người yêu, tôi đều tức giận vì cậu ấy..."

"Nhưng quan hệ các cậu không phải vẫn luôn khá tốt sao?"

Tạ Thầm thở dài.

"Đó đều là diễn trò thôi."

"Không quan hệ tốt với cậu ấy, tôi chẳng có cách nào có bất kỳ tiếp xúc gì với cậu..."

Tôi lại bị chọc cười.

"Phụt..."

Vừa khéo đi đến cầu thang vắng người, tôi kiễng chân, hôn lên má Tạ Thầm một cái.

"Đáng yêu thật đấy, cục cưng."

Mặt Tạ Thầm trong nháy mắt như bị luộc chín.

Đỏ lựng.

Cậu ấy đứng tại chỗ, ngây ngốc giơ tay, sờ soạng chỗ vừa bị tôi hôn hồi lâu.

Ngốc quá, đáng yêu quá.

Tôi không nhịn được lại ghé sát định trêu chọc thì gáy bỗng bị một bàn tay to lớn giữ lấy.

Tạ Thầm một tay ấn gáy tôi, một tay nâng cằm tôi lên.

Nụ hôn dày đặc rơi xuống.

"Ưm..."

"Há miệng ra, cục cưng."

Đôi môi mềm mại miêu tả tỉ mỉ giữa môi lưỡi tôi, chân tôi mềm nhũn, theo bản năng hơi hé miệng.

Giây tiếp theo, mọi hơi thở đều bị cướp đoạt.

Nụ hôn ướt át kéo dài, tiến quân thần tốc...

"Tạ..."

Gần như sắp không thở nổi, tôi không nhịn được lùi lại.

Cậu ấy lại càng mạnh mẽ hôn lấy tôi.

"Tiểu Sơ, những lúc thế này, nhắm mắt lại là được rồi."

"Cậu..."

......!

Sau này, tôi gần như ngày nào cũng dính lấy Tạ Thầm.

Mấy chuyện hôn hít ôm ấp, dễ gây nghiện nhất.

Có điều...

Tôi cũng chưa bao giờ từ bỏ việc bóng gió với anh trai tôi.

"Anh, trước đây rốt cuộc tại sao anh nói Tạ Thầm không phải người tốt lành gì thế?"

Anh tôi bị tôi quấy rầy liên tục mấy ngày, cuối cùng cũng thừa nhận.

"Tên Tạ Thầm đó lớn lên trông trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào mày không nhìn ra à?"

"Tuy tạm thời chưa nắm được thóp của cậu ta, nhưng cậu ta sau này chắc chắn là tra nam! Anh không cho phép mày có ý đồ với cậu ta..."

Trong lúc anh ấy nghiến răng nghiến lợi giải thích nguyên nhân, tôi vô tội chọc chọc ngón tay.

"Vậy sao?"

"Nhưng mà đã lỡ có ý đồ rồi thì làm sao đây..."

Tôi nói xong, Tạ Thầm cũng từ cửa thò đầu vào.

Trên mặt tràn ngập nụ cười ngây ngô quỷ dị không thuộc về khuôn mặt này của cậu ấy.

Cậu ấy nhe răng cười với anh tôi.

"Hì hì, anh."

Anh tôi: 【?】

Anh ấy nhìn qua nhìn lại mặt tôi và Tạ Thầm.

Sau khi xác nhận biểu cảm của tôi và Tạ Thầm đều rất nghiêm túc.

Anh ấy vỡ vụn rồi.

"Đừng có đùa anh."

"Tạ Thầm."

"Mày thế mà dám ra tay với em gái ruột của tao??"

Tạ Thầm rất vô tội.

"Anh, anh chưa bao giờ nói Tiểu Sơ là em gái ruột của anh mà..."

Anh tôi nổi đóa.

"Thế! Cũng! Không! Được!"

Trong tiếng gào thét phẫn nộ, tôi lặng lẽ lùi lại rồi lùi lại.

Chuyện bạn cùng phòng biến thành em rể, vẫn là để cho anh tôi chút thời gian từ từ chấp nhận vậy...

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ÂM THẦM TRAO DUYÊN
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...